1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho bản thân và những người mình thương yêu nhất.........

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi miss_kotex, 13/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Viết cho những ngày mưa...!

    Hôm nay trời lại mưa thật to, mình lại tắm mưa, cái lạnh khẽ mơn man và cảm giác hơi choáng váng ở đầu.

    8h30 tối!

    Tranh thủ lượn một vòng lên ngửi hương xen Hồ Tây, gió thổi bụi bay nhoà cả mắt.....Biết trời sắp mưa, mặc...sẽ lại tắm mưa mà.
    Cứ để làn gió quất mạnh vào người, từng hạt mưa to gần như quả trứng rơi lộp bộp trên đường báo hiệu một cơn giông lớn lắm. Ai đó nhìn mình thư thái lượn xe với vẻ như không bt trời sắp mưa thì hơi ngạc nhiên, có lẽ họ nghĩ rằng mình thất tình nên thẩn thơ đến nỗi hổng bt trời mưa. Không, mình không có cảm giác buồn, không phải cái cảm giác thất tình hay bát tình gì đó, đơn giản là mình thích được cảm nhận cuộc sống theo cách mình muốn. Vậy thôi.

    Cơn giông đến, nó uốn éo, lúc thổi tung bụi bên trái ,lúc lại rít lên từng hồi bên phải, khiến mình loạng choạng, hi hi mưa điệu ghê ta.ối... chắc mình phải dừng xe lại, tạt vào lề đường thôi...ta thua mi vậy mưa.

    Mưa bắt đầu đều đều rơi xuống, mặt nước Hồ Tây xáo động, những con sóng theo cơn gió chạy thật mau như đón những người anh em từ trên trời rơi xuống, tiếng reo mừng như một cuộc hội ngộ.

    Đưa tay lên vuốt những giọt nước mưa(dĩ nhiên lúc ấy mình đã đứng trú tại một góc có vài người đứng cùng) nhưng nước vẫn hắt tới, ướt nhèm, măt nhoà ra. Cái lạnh bắt đầu xâm chiếm, bên cạnh mình, cô gái rụi đầu vào người yêu khẽ thì thầm...hẳn họ thấy lãng mạn lắm. Không thấy buồn như sát muối nhưng có chút tủi thân.

    Trời mưa càng lúc càng nhiệt tình, gió rít theo từng hồi, mình co người lại, hai tay xoa xoa vai, hưởng thụ cái lạnh của sự cô đơn, mình nhớ câu nói " đi trong mưa lạnh mà không bt mưa lạnh, bởi vì lòng còn lạnh hơn mưa" có lẽ với mình cảm giác đó chính là như thế này đây.

    Khoảng cách giữa mưa và mình bằng không, mưa hoà tan trong mình, và mình nhìn thấy mình được chơi đùa cùng những giọt mưa. Bởi vì mình cảm thấy mưa dường như hiểu được tâm trang của mình. Đó là lúc mình yêu mưa.

    Còn đây là lúc mưa đáng ghét lắm.

    1tiếng sau mưa ngớt, mình rong ruổi dẫn xác về nhà, cảm thấy đầu hơi choáng, nhưng cái này mình thấy nhiều lần rồi, lau khô một chút là lại bt.

    Lên mạng ol chát chít một hồi, bye bye các bạn chém rồi lên giường đi ngủ, vừa kéo cái mạn xuống một trận mưa giữa giường giống như một gáo nước lạnh đổ ập xuống mặt mình, không quá bất ngờ, nhưng lòng mình bối dối và muốn khóc, chính lúc này đây mình nhớ anh cồn cào. Mình nhớ những ngày...những ngày mưa và nước cũng giột tn mình đã thương anh bt bao.
    Còn bgiờ khi nước mưa dội thẳng lên mặt mình giữa căn nhà gọi rằng " che nắng che mưa"...ai có thương mình không nhỉ? Ngay giờ đây mình đang bật khóc, mình ghét mưa, ghét quá đi thôi... Đêm nay mình bt ngủ sao khi từng cơn mưa cứ ngớt lại mưa, ngớt lại mưa.sao những đêm ntn mình lại toàn 1 mình???( 2 đứa nhỏ về quê )
    Lấy tạm chiếc áo mưa mỏng phủ lên chốc màn, mình lặng lẽ dậy bật máy tính viết lên tâm sự này giành tặng mưa.

    Mưa lại rơi....và những người tôi yêu...ngủ ngon!
  2. vitcon_9x_hmt

    vitcon_9x_hmt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2011
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Kỉ niệm sẽ chẳng là gì nếu ta vội xoá
    Và sẽ là tất cả nếu ta vội ghi
  3. ylang-ylang

    ylang-ylang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2011
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng sẽ có nhưng cơn mưa tình yêu cho những ai đang khát....!
  4. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Và cơn mưa tới................
  5. devilkeeper

    devilkeeper Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Sau đó bão cũng tới luôn [:D]
  6. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Mưa rồi mưa, mưa hát ru đêm buồn, con phố vắng tênh ngóng ai về trong mưa.......
  7. vyhoanggiang

    vyhoanggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2008
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    cô bạn mình viết hay thật đấy!
  8. cuoicodon

    cuoicodon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2007
    Bài viết:
    485
    Đã được thích:
    0
    Cố lên Cuội ơi!!!
  9. Buonmotchutthoi_nhe

    Buonmotchutthoi_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2011
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Người chị yêu giờ đã có vợ roài. Nhớ thương,đau khổ,quằn quại hoài làm chi ta? Bài viết hay thiệt đoá.
  10. thuck1114

    thuck1114 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2010
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    [:P]

Chia sẻ trang này