1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho các bạn gái nhân dịp đọc chủ đề "Sống thử"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Outline, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Outline

    Outline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Viết cho các bạn gái nhân dịp đọc chủ đề "Sống thử"

    Tôi không ủng hộ, cũng không phê phán việc sống thử. Điều quan trọng tôi nghĩ : khi 2 người đã chín chắn, có thể sống tự lập, có khả năng độc lập về tài chính và đã có thể tự chịu trách nhiệm về những gì mình làm thì hãy suy nghĩ và quyết định lối sống của mình, và khi đó, hãy sống hết mình với những gì đã chọn để sau này đừng bao giờ thấy ân hận hay hối tiếc.

    Tôi nói như vậy vì mình nhận thấy có rất nhiều bạn, dường như không tự chủ được chính mình, không biết mình cần gì, mình phải làm gì. Khi bạn chưa thực sự muốn và thấy chưa xứng đáng thì đừng nên cho, nhưng nếu đã quyết định sống với nhau thì hãy suy nghĩ kĩ và đừng để bao giờ phải hối hận.

    Có 2 trường hợp bạn đồng ý quan hệ trước hôn nhân :
    một là, các bạn còn nông nổi, chưa chín chắn, chưa có cuộc sống độc lập và chưa tự tin về những gì mình chọn, các bạn sống thử một cach vô ý thức, chưa có khái niệm cụ thể về những gì mình làm, để rồi không ít trường hợp rất đau lòng : ngộ nhận, mang thai?
    hai là, bạn là người trưởng thành và chín chắn, bạn đã suy nghĩ kĩ và chọn giải pháp sống chung nhưng sau đó lại luôn dằn vặt bởi những gì mà người ta thường gọi là nề nếp, là chuẩn mực đạo đức.

    Ở trường hợp thứ nhất, có lẽ chẳng có gì để bàn, việc phải làm là hãy trang bị cho mình những hành trang cần thiết : sự chín chắn và những kiến thức về giới tính ?
    Ở trường hợp thứ 2 : tôi tự hỏi và không hiểu nổi tại sao lại phải dằn vặt về quyết định của mình. Giá trị của một con người không phải nằm ở cái **********, mà giá trị ở chỗ cách bạn nghĩ và cách bạn đã để nó ?omất? như thế nào, nếu xứng đáng , nếu thật sự việc đó cần thiết ? tại sao phải hối tiếc ?, tại sao phải đau khô??? bạn không tự tin vào quyết định của chính mình ư ?
    Bạn có xem phim " Anh em nhà bác sĩ "của Hàn Quốc ?, bạn có thấy khi cô bác sĩ Min_chu biết người yêu mình sắp chết, cô ấy đã ở lại qua đêm với người yêu của mình. Tại sao xem cảnh đó, người ta thấy xúc động, chứ không thấy chút gì là đi ngược thuần phong mỹ tục ?, dù rằng chắc chắn, anh bác sĩ sẽ chết, sau này cô ấy lấy ai làm chồng thi khi đó cô ta cũng không còn nguyên vẹn. Nhưng điều tôi muốn nói là họ biết chắc mình đang làm gì và sẽ không bao giờ hối hận vì những gì đã chọn.
    Trong khi đó, trên báo hạnh phúc gia đình, một cô gái kể chuyện : cô ta có người yêu, yêu thật sự , rồi 2 người quan hệ với nhau, cô ấy rất hạnh phúc vì người yêu sau khi quan hệ vẫn rất tôn trọng cô ấy và càng yêu cô ấy hơn, hiểu được điều đó cô ta lại thấy yêu anh ta hơn gấp nhiều lần, 2 người chuẩn bị đám cưới thi tai nạn đã cướp đi anh ấy. Sau nay cô ấy lấy chồng, trong đêm tân hôn, chồng phát hiện ra cô ta không còn con gái, không thể tha thứ ? và cuối cùng họ đã li hôn. Cô gái rất đau khổ, cô ấy nghĩ, nếu ngày trước giữ gìn thì bây giờ đã hạnh phúc ??? Thật sự tôi không thể hiểu tại sao cô ta lại suy nghĩ như vậy ??? Đáng ra, , dù đó là sự thật hết sức đau lòng,nhưng cô ta không thể ân hận khi đã trao sự trong trắng cho người yêu cũ, vì anh ta thực sự xứng đáng, lẽ ra cô ấy phải thấy may mắn vì đã kịp trai cái quý giá của mình cho người xứng đáng trước khi cho nó cho người chồng mà cô ấy nghĩ là sẽ rất hạnh phúc chỉ cần nếu mình còn trinh !!!

    Trên diễn đàn của báo phụ nữ, thảo luận về vấn đề có nên ?oăn cơm trước kẻng?, tôi thật sự bất bình khi thấy có rất nhiều trường hợp các bạn gái khi đã quan hệ với người yêu, thì luôn có cảm giác như mình đã mất tất cả, chả còn tí giá trị nào, anh ấy không bỏ mình thì thật là may mắn cho mình, rồi tự hạ thấp mình, coi như đã cho ai là sẽ trở thành nô lệ của người đó, người ta mà bỏ mình thì mình trở thành cái hạng? như mẹ của bạn coldsnap nói ?o thì ch.. nó lấy?. ??? !!! ???. Phải chăng giá trị của các bạn chỉ nằm ớ cái ********** thôi sao?, mất nó đi thì ?och? nó lấy ?o sao ? Các bạn gái, không thể tiếp tục suy nghĩ như th61 được, hãy tự tôn trọng mình trước, thì sẽ không tạo điều kiện cho những tên đàn ông không xứng đáng coi thường mình, cũng như hãy để xh nhìn mình tôn trọng hơn.
    Có người nói : sẽ rất khó để được quan hệ với con gái VN lần đầu tiên, nhưng nếu đã quan hệ lần đầu rồi thì những lần 2, 3, 4 là thoải mái. Còn con gái phương tây, quan hệ lần đầu không khó nhưng có lần đầu chưa chắc đã có lần thứ hai? Vì sao ??? có phải vì con gái VN nghĩ rằng đã cho rồi là mất hết, chả còn gì để mất thêm nữa, còn con gái phương Tây, yêu thật sự thì quan hệ nhưng đã quan hệ rồi thì không phải là lệ thuộc.
    Nếu bạn có một tình yêu thật đẹp, một người yêu chân thành , bạn có thể cùng nhau chờ đến đêm tân hôn, còn nếu bạn quyết định cùng nhau hưởng hạnh phúc trước đó, thì cũng đừng bao giờ hối tiếc nếu tình yêu đó là xứng đáng.
    Nếu chẳng may các bạn gặp phải sở khanh, hãy coi như đó là một tai nạn nhưng may mắn là đã nhìn ra bộ mặt của họ, đừng níu kéo chỉ vì bạn đã trao cái trinh cho người ấy, bạn đã mất cái trinh trắng nhưng bạn còn cả giá trị của một con người tự chủ, một cái tôi riêng và quyền được người khác tôn trọng, đừng đánh mất thêm cả những giá trị đó khi tự bạn hạ thấp chính mình.

    Điều cuối cùng tôi muốn nói với các bạn gái, để xã hội tôn trọng mình, tôn trọng những gì mình chọn , trước hết bạn hãy là một người có những quyết định thực sự đáng được tôn trọng. Hãy sống hết mình , làm việc hết mình, có tri thức và học vấn, có một vị trí xứng đáng trong xã hội, có một nghề nghiệp tốt, có sự tự tin và quyết đoán của một con người mới, có nghị lực , tự tin để dám sống theo những gì bạn cho là đúng, như vậy, bạn sẽ luôn biết mình cần gì và phải làm gì.
    Chúc các bạn luôn tự tin và thành công với những quyết định của mình.
  2. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái tôi có nhiều đứa đã quan hệ với người yêu và đứa nào khi đc hỏi thì hầu hết đều nói đó là do bạn trai nài nỉ, muốn thế. Tôi có hỏi nếu chỉ vì bắt ép mà làm thế thì sao vẫn còn những lần quan hệ tiếp theo? Một đứa đã nói với tôi rằng khó để có lần thứ nhất thôi chứ còn một khi đã mất rồi thì lần thứ 2 với lần thứ 100 chẳng khác gì nhau cả. Tôi thì quan niệm "trâu không muốn uống nước thì không đè đầu trâu ra bắt nó uống đc". Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh hay tại người khác mà mình phải làm thế này thế kia, vì nếu mình không muốn thì khó có ai bắt mình phải làm thế này hay thế kia cả.
  3. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    đồng ý với nhận xét của Miss_chocolate. Có người vì coi lần 2 cũng như lần 100, nên quên đi một điều quan hệ for fun sẽ chỉ đem lại fun trong hiện tại mà không để lại giá trị tình cảm dài lâu. Nếu thay vì N lần xxxx với một vài người, bạn gái đó chỉ có N lần hoặc với 1 người trong một quãng thời gian 2,3 năm hoặc dài hơn khi học và sống ở nước ngoài, thì kết quả của tình huống thứ nhất hầu như là con số 0 về mặt tình cảm, còn kết quả của tình huống thứ hai, có thể là một quan hệ vô giá.
    suy nghĩ giản đơn nhiều khi kết thúc bằng sự tặc lưỡi, chấp nhận nhiều cuộc chơi mới, và cọi nhẹ giá trị hạnh phúc gia đình.
    dù xã hội VN hay xã hội Tây Âu, gia đình hạnh phúc vẫn là một nền tảng quan trọng của xã hội.
  4. small_porcupine

    small_porcupine Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    hihi, đúng quá rồi. Nếu như đã có chuyện đó rồi thì sẽ không còn vui vẻ, tự nhiên được, mất đi sự trong sáng, thiêng liêng vốn có mà điều đó chỉ nên dành cho đêm ấy thôi.
  5. wildpony

    wildpony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Hì hì.... Small_porcupine này, cho bạn biết là nếu có con số thống kê về việc người ta có làm cái việc đó vào đêm tân hôn, thì tôi nghĩ la không nhiều đâu. Bây giờ không còn khái niệm "đêm tân hôn" nữa rồi. Hơn nưa, ngày đám cưới, cô dâu chú rể mệt rũ xác, đêm tân hôn được dành cho việc... ngủ bạn ạ, chỉ đơn giản là NGỦ. Không tin, bạn cứ cưới đi rồi biết.
  6. luongtungoc

    luongtungoc Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    to outline: sống thử trước hôn nhân là chuyện sẽ được nhắc lại mãi mãi trong lịch sự nhân loại. Bởi vì trong lịch sự nhân loại có con người, mà con người thì luôn luôn rất hay sống thử trước hôn nhân. Tại sao lại vậy, vì con người có những cảm xúc, và nhiều cảm xúc lại mang nặng tính bản năng.
    Hãy tìm 1 người đàn ông và hỏi: tại sao anh làm chuyện đó trước hôn nhân. Nếu trả lời thật, anh ta sẽ nói: tại tôi không kìm chế được, và tôi muốn!
    Hãy tìm 1 ngừoi phụ nữ và hỏi câu tương tự, cô ấy sẽ trả lời (nếu thật): tôi không kìm chế được (vì yêu, vì thương) và vì...tôi muốn!
    Khi đó, chính chúng ta đã đầu hàng ham muốn của bản thân mình!
    Mà ham muốn lúc đó của bản thân mang nặng bản năng. Mà ham muốn đó thì ít người đánh giá đó là một ham muốn tốt (dù những người đánh giá không tốt ấy cũng có rất nhiều ham muốn đó). Mà nhiều người đánh giá là không tốt thì việc coi khinh là chuyện hiển nhiên.
    Các cô gái VN rất dễ để xảy ra lần thứ 2, 3, 4...vì suy nghĩ kém cỏi, không có bản lĩnh. Các cô gái phưong Tây khó để xảy ra lần 2, 3, ...vì họ cứng cỏi trong suy nghĩ, và nhận thức khác hơn "khi tôi cần thì tôi để nó xảy ra, tôi không cần phải nghĩ đến và lệ thuộc vào nó nhiều".
    Ngày càng có nhiều phụ nữ (ở tpHCM, còn ở chỗ khác thì tôi không biết) tìm mua phim *** thì chuyện sống thử là hiển nhiên, nhân danh dưới nhiều cái tên khác nhau.
    Rất nhiều ý kiến sẽ chửi rủa tôi, tôi nghĩ vậy.
    Rất nhiều cô gái, chàng trai trẻ sống thử và mọi người cho là vì bồng bột. Bồng bột đâu? rõ ràng là họ biết là họ muốn gì và lao vào (cố tình tạo cơ hội nữa chứ).
    Cho nên, cuộc sống càng có nhiều điều mới, càng nhiều cám dỗ bản năng của con người (tham lam, muốn dtdd xịn, xe xịn, ********...). Vì thế, điều quan trọng nhất là bản lĩnh của mỗi người. Thời thế thời phải thế. Ý kiến này đã kiểm tra qua thực tế, lúc trước, các cô gái khi được tôi hỏi (dĩ nhiên lúc đó phải gần gũi lắm, tôi mới dám hỏi), đều im lặng.
    Đừng cố tình tránh né sự thật. Hãy học cách người đi trước. Người phưong Tây đấy. Họ nói có khi muốn có, và nói không khi muốn không. Trong thời điểm nói không, vì họ có những điều khác để làm: xây dựng tương lai, học lấy bằng cao hơn, suy nghĩ cách kiếm tiền, đang lo thuê xe để đi du lịch...
    Cuộc sống mới, con người bạn cũng phải mới!
    Tôi dám cá là bạn không dám nói điều sau đây là nhân danh tình yêu chân chính đâu: ở châu phi, AIDS là đại dịch. Ôi, sao họ lại bồng bột (chẳng biết là mình muốn gì sao ??) thế.
    Ở VN, số người nhiễm HIV đang gia tăng đáng sợ, nhất là ở những đối tượng hiền "công nhân viên chức nhà nước, học sinh búng ra sữa, nhân viên vp, thầy giáo... Thế là một số người khác tìm cách hợp thức hoá bằng việc sống thử (đã muốn lấy đâu).
    Đừng nói là tôi bị nhiễm mặn. Chỉ vì tôi dám nói thật! Nếu bạn chú ý đọc báo, lắng nghe các trường hợp (ko phải là nhiều chuyện đâu), suy nghĩ một chút, tôi cho rằng bạn cũng sẽ có một vài ý kiến trùng với ý kiến của tôi.
    Và dĩ nhiên, trong mọi trường hợp , không điều gì là bằng tình yêu. Tôi không dùng từ "tình yêu chân thực", đã yêu là yêu, thế thôi. Các trường hợp như: anh chàng người yêu sắp chết, cô nàng bị ung thư sắp chết, cha mẹ ngăn cách hai người (có khả năng là vĩnh viễn), .... Chuyện làm điều ấy là điều dễ hiểu.
    Nhưng, sau lần đầu vì tình yêu đó, để xảy ra lần thứ hai , thì, xin hỏi lại , lúc đó, hai người đó muốn gì? Chuyện khinh thường là khả năng lớn nhất.
    Cầu Chúa ban phước lành cho con trong những ngày đợi hồi âm từ bài viết này.
    Mô Phật!

  7. Febrari

    Febrari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2003
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    tôi ngĩ mỗi người một cách nhìn khác về chuyện chưa đám cưới đã sông chung thử .
    với người châu á thì thấy chuyện đó rất khó chấp nhận,đối với phụ nữ mọi người xung quanh để ý,chuyện sống chung quan hệ với nhau điều đó là không có chánh được, nhưng không hẳn cứ sống chung với có vấn đề đó.chủ yếu là cả hai đều tự nguyện. phương tayy lại nhìn khác nhiều dễ dàng hơn.
    Tôi cũng từng xống với exgf 2 năm,tụi tôi đều tự nguyện không ai phải ép buộc ai.cũng từng đặt ra cho nhau nhiều quy tắc thấy thương nhau,thấy có khả năng để cả hai có thể dọn đến xống chung với nhau,thì tiến tới .Người ta thường nói có ở gần nhau hoài mới thấy ra nhiều điều ,những tốt, xấu rõ của nhau.Nếu thấy xống vậy hợp nhau thì tiến tới hôn nhân,hôn nhân cũng chi trên giấy tờ mà thôi.Nếu không thì thôi chấp nhận không có xống chung nữa.nhà ai người đó xống
    Nhưng cảm giác một chong hai người xách va li ra khỏi nhà cho du cả hai đều chấp nhận vẫn có gi đó hụt hẫng
  8. hcg

    hcg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Bỏ qua cái nhìn và dư luận, chỉ xét riêng quan hệ giữa hai người tớ thấy sống thử và hay không thế nào nhé. Với ai không thực tế, yêu rồi cưới một người không thực sự phù hợp về suy nghĩ và cách sống thì sớm muộn cũng không hoà hợp.Sống thử sẽ giúp các trường hợp này nhận thức sớm, và không sai lầm khi đi đến chung kết. Có người chỉ cần tính nhẩm cũng giải được 1 bài toán, có người phải dùng giấy bút tính mãi mới ra. Trong trường hợp cả hai tương đối tương xứng với nhau, thì nên sống thử hay không? Cũng lại tuỳ thuộc vào các bác thôi. Nhưng thực tế cho thấy nếu 2 người tự nguyện commit bản thân với nhau, sẽ chia sẻ được với nhau nhiều điều mà quan hệ sống thử (ai cũng có thể chia tay bất cứ lúc nào) không thể có được. Cái được do quan hệ commit đem lại thường bị xem nhẹ, hoặc không được chú ý tới, trong khi sự tự do đang ngày một được nhận thức tốt hơn. Nhận thức được càng nhiều thì càng hiểu biết, càng tốt, nhưng nhận thức được một phần mà đã quả quyết và ra quyết định thì hơi vội. Giữa commitment v.s discretion, rõ ràng vẫn đang là vấn đề tranh cãi trong nhiều lĩnh vực xem cái nào hiệu quả hơn.
    với nhận thức của mình, tôi thấy commitment đem lại hạnh phúc nhiều hơn so với dicsretion.
  9. annylinh_tieuyeutinh

    annylinh_tieuyeutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2004
    Bài viết:
    4.593
    Đã được thích:
    0
    Khổ quá............. di dâu cũng thấy cái topic thế này,,, nghe cái giọng dến nhàm rồi,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
    Các bác gái dúng là thiệt nhiều hơn các bác trai,, cho nên càn suy nghĩ trước khi chọn ngưòi yêu di,,,,,,,,,,,,, Lỡ sống thử rồi ko hợp.. thì lần sau chắc có kinh nghiệm mà chọn cho dúng,,,,,,,,, Thế nhỉ.. có cần bàn gì nữa ko nhỉ.. "TIM` CHO DÚNG" là hợp về cả,,, . tất tật ý,, chấp nhận ý,, chắc thế nhỉ,,,
    CON gái có QUYỀN như con TRAi.. xã hội ơi xin hãy CÔNG BẰNG
  10. Miss_Chocolate

    Miss_Chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Bọn phương Tây nó có sống thử là vì bọn nó có lối tư duy và được giáo dục khác so với người phương Đông chúng ta và xã hội phương Tây có quan niệm và cách nhìn nhận sự việc không khắt khe như xã hội phương Đông của chúng ta. Vậy thì hà cớ gì chúng ta cứ phải rập khuôn theo họ hô hào vuốt đuôi là sống thử này nọ trong khi xã hội ta lại chưa chấp nhận việc đó.
    Ở đây bác lại phát biểu trên quan điểm của một người đàn ông rồi. Bác có thấy là rốt cuộc sau 2 năm sống chung bác và exgf của bác vẫn chia tay nhau không? Bác lại là con trai , bác đâu bị mang tiếng và thiệt thòi như đám phụ nữ chúng em? Sau khi bác sống thử với exgf của bác và rồi chia tay cô ấy thì bác vẫn có thể cưới đc một em xinh tươi chưa hề sống thử với anh nào cả trong khi khả năng lấy đc một anh chồng chấp nhận chuyện sống thử của cô exgf của bác với exbf là bác đây lại không lớn chút nào. Nếu cô ấy sống ở Việt Nam thì đó là chuyện rất khó khăn. Em võ đoán không biết có phải là bác sống ở nước ngoài lâu năm nên tư duy bác thoáng hơn người trong nước chúng em không ạ? (Em đoán như vậy là do bài của bác có quá nhiều lỗi chính tả. Và việc sai chính ta nhiều như vậy chỉ có thể có ở một học sinh dốt hoặc một người ở nước ngoài lâu năm đã mai một đi phần nào tiếng mẹ đẻ mà thôi <--- Đấy chỉ là em võ đoán thôi chứ bác chớ bảo là em chửi bác nhé, em không có ý gây thù chuốc oán với ai hết, hì, em nhát lắm)
    Sống thử là để xem hai người có hợp nhau trong nhiều vấn đề hay không để xét xem sau này họ có thể có một cuộc hôn nhân tốt đẹp hay không. Sách báo nào cũng nói vậy. Nhưng giả dụ nếu như em sống thử với hết chàng này đến chàng khác mà rốt cuộc vẫn không kết một ai thì khi em mót lấy chồng để sống thật lắm rồi thì liệu có bác trai nào dám giang tay ra chào đón em không? Vẫn biết là khổ lắm, biết rồi, nói mãi nhưng mà không thể không lên tiếng được. Em nhớ đọc được ở đâu đấy rằng "Sống thật đã chẳng ăn ai nữa là sống thử". Thiết nghĩ đó cũng chỉ là một ý kiến chủ quan nhưng ngẫm lại cũng thấy có chỗ chí lý.

Chia sẻ trang này