1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho các bạn gái nhân dịp đọc chủ đề "Sống thử"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Outline, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Úi em pinks, hỏi khó quá nghe, trả lời mà cụ thể thì dễ bị treo nick lắm .Thôi thì ngắn gọn dễ hiểu luôn.
    Cảm giác ý mà, trơn tru, êm ru .... tóm lại là sướng ... .
    Quan điểm là ... không có quan điểm gì cả, cứ làm sao đừng bệnh tật, khoẻ mạnh, vui vẻ, thế là được
    Bàn tiếp đi em !
  2. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Úi dà! Vậy có ai ấm ức gì khi đó không? Dù đã biết rằng......... vợ mình, chồng mình từng ...của người khác??
    Hoặc đến hôm đó mới biết điều đó ạ? Các bác cứ nói! Để bọn em thỉnh?
  3. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Hìhì, không ai ấm ức gì khi đó cả. Chồng cũng biết là vợ mình từng của người khác. Vợ cũng biết chồng mình từng của người khác. Chồng biết là chính mình cũng từng của người khác. Vợ biết là chính mình cũng từng của người khác. Cả nhà cùng vui, trơn tru ... .
    À mà biết trước hôm đó chứ . Chờ em thỉnh tiếp
    Anh la anh sang cua doi em day
    Khong ai tot bang anh dau
  4. HOANGDUNGPC

    HOANGDUNGPC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Tôi luôn chờ được ăn thử một mẩu socola...loại nhớ ấy
  5. pinks

    pinks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------
    Hi hi.. vậy thì người ta vẫn cứ sống thử và vẫn thích sống thử là phải đúng ko ạ? Đúng theo kiểu "mày ăn chả thì............ông ăn nem..."
    Vậy thưa quan bác, làm thế nào để biết trước được cái hôm đó ạ? Nếu chỉ một người như thế, còn người kia chưa từng thì sao? Sao em thấy mọi người chỉ đổ tội con gái ko giữ gìn, ko trinh tiết, khi mà con trai cũng thế? Mà có khi còn hơn thế?
    Vậy ví dụ quan bác là người chưa từng........... mà vợ quan bác lại..đã từng thì..chắc cũng ấm ức ghê ấy nhẩy hi..hi! Hay có bao giờ các bác nghĩ rằng con gái bọn em cũng ấm ức như thế khi con trai cũng không giữ gìn ko? Nhưng làm thế nào để bít đươc, thì quả là nan giải! ----> Bất công ghê gớm, ông trời ạ!
    Ánh sáng của đời em ơi
    Anh ở đâu ấy nhỉ?
    Sao chẳng thấy bóng tăm?
    Biết anh tốt thế nào?
    he..he
  6. Flexible

    Flexible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Ôi chết với em pinks rồi, em hỏi nhiều bác trả lời không kịp . Cơ mà nói thật là bác cũng không hiểu hết các câu hỏi của em. Cứ làm mấy cái dễ trước hehe.
    - Người ta sẽ vẫn cứ sống với nhau trước hôn nhân (thật chứ không phải thử, bác không thích và không hiểu cái chữ sống thử là gì cả). Cái đấy không phải là ăn chả, ăn nem gì như em nói. Khi nào cùng một lúc mỗi người sống với 2 người khác thì mới là chả nem em ạ.
    - Biết trưóc cái hôm đó - bác không hiểu câu hỏi.
    - Nếu một người đã từng, một người chưa thì ... ráng chịu đi
    - Mọi người chỉ đổ tội cho con gái vì ... con trai không có cái màng mỏng mỏng ý
    - Nếu bác chưa từng mà vợ bác đã từng thì ... bác cố gắng để trở thành đã từng. Thế là công bằng
    - Nếu em cũng ấm ức thì cứ làm như bác, hết ấm ức ngay
    - Làm thế nào để biết con trai đã hay chưa thì bó tay em ạ
    Ánh sáng đời em đang viết cho em đây
    Anh đang ở nhà anh chứ đâu
    Vì anh tắt đèn rồi nên không có bóng đâu em
    Anh tốt cực, thử một lần rồi xem, em thấy tốt ngay mà
  7. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    Quá khủng khiếp !!! không hiểu bác này moi đâu ra được mấy câu này nhỉ. Kinh nghiệm bản thân chăng ?
    Một lời khuyên thật lòng, bác tha cho các em gái với. Bác có cay cú gì với cuộc đời thì cũng giữ trong lòng í, nói ra làm gì. Bác làm mấy em sợ rồi không dám yêu nữa thì khổ
    Được khiemtr sửa chữa / chuyển vào 00:00 ngày 20/07/2004
  8. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Bẩm bác, tôi rất vui vẻ, yêu đời ạ, cũng có lúc vui lúc buồn ai mà chả thế.
    Chủ đề sống thử nói chán chê rồi, chúng ta phải thừa nhận cái bản năng *** với bản năng tự coi mình là quan trọng nó mạnh vô cùng. Dù gì các em gái cũng là người dễ thiệt thòi.
    Này nhé, hồi học lớp 12, yêu kiểu học trò mà, tôi mới biết first love, hồi đó công nhận mình ngu thật, được dâng tận miệng lại không lấy. Tối trước ngày tiễn first lover qua Mỹ, người đó có nói với tôi là "Con gái dù giỏi, dù đẹp đến đâu cũng sợ già, ai cũng sẽ đến lúc sẽ có cảm giác sợ đó". Tôi hỏi lại "em cho biết đàn ông sợ cái gì đây?", cô ta nói "Đàn ông chỉ sợ không biết kiến tiền, giỏi kiếm tiền không lo gì thiếu con gái theo." Bây giờ chuyện xưa là kỷ niệm rồi. Hai câu đó cũng là 2 câu cuối cùng cô ta nói với tôi. Kinh nghiệm cuộc đời cho thấy điều đó đúng.
    Tôi không tin lắm mấy lời nói trên Net, nói trên mạng cái gì cũng dễ. Chúng ta vào Net biết gì trao đổi với nhau hay hơn cãi nhau xem ai lỳ hơn ai. Bác có công nhận không thằng nào đi đêm với **** dù đẹp cỡ mấy cũng không dám kiss vào môi không, bác công nhận không thằng đàn ông nào lại chê virgin chứ? Thế không phải đàn ông thích kiếm tiền với đàn bà đẹp à. Đàn ông thích khoái đẹp, thích các em ngây thơ giống như các vị quan thích kiếm tiền nhưng không phải lao động thôi. Bản năng tham nhũng hay bản năng ******** nó như nhau cả, cùng là cái tham, cái thích khoái lạc của loài người. Tôi, bác hay ai cũng như nhau cả, nói thế chẳng lẽ loài người trở thành "con" hết. Muốn ngăn ngừa cái tham các quan, cần có luật pháp. Còn cái tham ******** thì không thể ra luật cấm "quan hệ được".
    Bây giờ, bác còn nghèo khó, có vợ đẹp bác biết chiều. Mai mốt, bác thành đại gia hay ông lớn, vợ bác già đi, còn bác các em xúm xít xunh quanh, bác có tự tin chiến thắng nổi gái đẹp không? Bao nhiêu anh hùng trên đời chết vì gái đẹp đấy.
    Cho các em gái biết chuyện đời chút, rồi các em tự quyết định lấy, thể xác của mình, tuỳ mình quyết định. Các em tự tin sẽ giữ được một gã đàn ông không khi tuổi ngoài 30 là già rồi. Trong khi đàn ông tuổi đấy, tiền bạc, em út xây quanh. Cảm giác muốn thử đồ mới lại trổi dậy.
    Nói thế đâu phải để các em gái sợ, không dám yêu. Ở đời khôn thì sống, dại thì chết. Cho các em gái có kinh nghiệm, rồi cứ việc tự do, cuộc đời mình, mình tự chọn.
  9. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    ehheh Gà con còn nhớ cái chủ đề gì của bác Metalism bên GDGT bị mọi người nói tùm lum cả lên. Giờ đến bài này, hoá ra là rất cả những gì bác viết đều từ kinh nghiệm bản thân. Nhưng mùh cũng ko đúng lắm nhỉ. Gà con có hỏi mẹ gà con về cái câu bác nói đó: Đàn bà ngoài 30 tuổi chỉ sợ già.... hé hé, câu trả lời sai bét. Mẹ gà con chẳng sợ chuyện đó. Kể cả ba gà con nữa, tất nhiên tiền là thứ tất yếu để lo cho cuộc sống gia đình nhưng mùh tiền ko fải là tất cả đâu bác Metalism ạ, nó là 1 fần để chăm sóc cho gia đình được đầy đủ hơn thôi. Nói đi nói lại thì cái câu kết luận của 1st lover của Metalism chỉ đúng với cô ta và có thể với người khác chứ ko fải ai cũng như vậy đâu bác ạ.
  10. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    hê hê, thích thì cứ việc , nhưng trước khi thử thì cố mà nhẩm lại
    " con gái ngu thì con gái chết, ngu thì chết bệnh tật giề"
    hề hề, đời lắm đứa khôn !!

Chia sẻ trang này