1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho các bạn gái nhân dịp đọc chủ đề "Sống thử"

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Outline, 20/06/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Ờ, kinh nghiệm mỗi người khác nhau mà. Nhà Gà Con chắc thuộc kiểu happy family, papa đi làm xong là về nhà, không la cà rượu bia ở đâu nhỉ, mama với papa thường nấu ăn chung nhỉ? Chờ khi Gà ngoài 30 xem có sợ già không nhé. Bạn bè cấp 3 anh hơn Gà 5 tuổi thôi, giờ nhìn lại đã thấy khác nhiều.
    Biết Gà mà, nói kiểu gì cũng không che dấu được cái innocence.... hehehe. Ngoài đời có lẽ Gà không nói chuyện như trên Net đâu nhỉ? Ai cũng nên có một thời máu lửa, ngông cuồng để sau này nhìn lại thấy đó là kỷ niệm đẹp, dĩ nhiên mỗi người sẽ có cái wild things khác nhau. Sau này, Gà sẽ khác bây giờ, chắc chắn đấy.
    Được Metalism sửa chữa / chuyển vào 22:37 ngày 20/07/2004
  2. khiemtr

    khiemtr Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2001
    Bài viết:
    799
    Đã được thích:
    1
    hihì, chỉ đùa chút, mong bác đừng giận. Những điều bác nói ra quả thật không phải không có lý, nhất là về ham muốn TD. Phải công nhận là nghe bác nói xong sợ thật, toát hết cả mồ hôi . Tình hình này thì có lẽ về sau em không dám làm "đại gia" đâu ạ, tiền bạc kiếm cũng vừa đủ để chăm lo cho gia đình thôi.
    Đùa chút thôi. Bác có thể coi em như một thằng nhóc ngây thơ, nhưng thực sự thì em vẫn tin vào cái gọi là tình yêu của con người, bác ạ. Đối với em thì cuộc sống gia đình không chỉ đơn giản là ******** + tình yêu, mà còn có cả trách nhiệm với người mình yêu nữa. Những lý do bác đưa ra, em thấy chủ yếu chỉ nghiêng về phần dục vọng là chính mà không xét đến những yếu tố khác, như vậy thì có phần phiếm diện lắm chăng? Người ta chung sống với nhau đâu phải chỉ vì ***. Đồng ý *** chiếm một vị trí rất quan trọng, nhưng nó đâu phải là tất cả, bác có đồng ý không ?
    Vài dòng suy nghĩ thế thôi. hình như mình cũng hơi lạc đề rồi thì phải, bác nhỉ . Thôi, chúc bác vui
  3. ti_chou

    ti_chou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    ti_chou thấy sống thử với những SV đi du học ở nước ngoài là chuyện quá...bình thường, còn có QHTD với nhau hay ko thì tuỳ từng cặp, nhưng cũng ko có gì là ghê gớm hay phải ăn năn hối hận kinh khủng cả. Những điều hay ho từ chuyện sống thử thì nhiều bác cho ý kiến lắm rồi, còn ti_chou thấy là đối với SV đi du học, thì là để dựa vào nhau cùng sống, về mặt tình cảm hay giải quyết những gì phức tạp của người trên đất khách (giấy tờ, nhà cửa...).
    ti_chou đọc bài của bác Metalism viết thì lại hiểu theo nghĩa khác. Nó chẳng có gì mà phải để người ta hiểu là cuộc sống gia đình là phải có tình yêu + trách nhiệm, cái đó là đương nhiên. Nhưng cứ thử hỏi những ông khoảng 50 tuổi xem, lúc đó bao nhiêu trách nhiệm gia đình làm gần xong hết rồi, nên các ông cho mình có quyền hưởng thú vui của lạ trên đời, có tiền tội gì mà ko xài, tiền trao cháo múc í mà. Lòng người đổi thay lẵm, bây giờ còn trẻ thì nghĩ thế, đến lúc có tiền trong tay thì lại nghĩ khác ngay...Còn tình yêu á, đến lúc sống với nhau khoảng hai chục năm thì yêu còn là mấy, lúc đấy thì 8 phần nghĩa 2 phần tình thôi bác Khiemtr ạ.
    Xã hội VN bây giờ lung tung quá nhỉ....!!!!
  4. Nguyetminhha

    Nguyetminhha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng như bạn khiemtr, dù sao cũng tin vào tình yêu và những gì tốt đẹp của con người. Dù bây giờ tôi đã vào cái tuổi toan về già của phụ nữ rồi.
    Tôi cho rằng niềm tin sẽ chi phối hành động của con người. Nếu bạn tin rằng bạn bạn sẽ không chiến thắng nổi những em trẻ đẹp vây quanh bạn khi bạn trở thành đại gia, thì có khi niềm tin đó sẽ dần dần biến thành mong ước không biết chừng.
    Về vấn đề phụ nữ sợ gì nhất thì tôi xin thưa rằng tôi chẳng sợ già, sợ xấu đâu - ai mà rồi chẳng già chẳng xấu? Tôi sợ nhất ốm đau bệnh tật nhất là ốm đau bệnh tật đối với những người thân yêu nhất của mình. Ai đã có gia đình, con cái, có cha già mẹ héo chắc đồng ý với tôi về nỗi sợ này.
    Còn về việc có QHTD trước hôn nhân không thì quan điểm của tôi tương đối nhẹ nhàng. Khi bạn đủ 18 tuổi bạn phải chịu trách nhiệm về các hành động của mình. Quyết định của bạn sẽ phụ thuộc vào việc bạn được nuôi dạy và tự mình rèn luyện học hỏi như thế nào. Đừng để bị gặp vấn đề gì vì thiếu kiến thức: vd có thai ngoài ý muốn (kiến thức về giới) không phân biệt được những kẻ Sở khanh chỉ muốn lợi dụng (tam gọi là kiến thức về nhìn nhận con người, được không?) hay những vấn đề về hành vi cư xử (vd SHTD ở nhà bạn trai bị bố mẹ bạn trai biết được...) vv..Giá trị của người phụ nữ không phải ở chỗ còn trinh hay không. Khi bạn had *** trước hôn nhân và bạn không hối tiếc về điều đó, hoặc kể cả bạn đã gặp sai lầm đi nữa, bạn hoàn toàn có quyền ngẩng đầu tự tin đi trong cuộc đời, dù bạn có tiến tới hôn nhân với người bạn đã had *** không. Với những người đàn ông lấy chữ trinh làm trọng, họ sẽ tìm được những cô gái còn trinh. Nhưng còn có rất nhiều người đàn ông khác đánh giá người phụ nữ theo những tiêu chí khác. Tôi có hai con gái và tôi sẽ nuôi dạy các cháu theo quan điểm này. Ngay từ khi cháu lớn nhà tôi 8 tuổi, tôi đã có những cuộc nói chuyện về giới tính với cháu. Tôi muốn cháu tin rằng *** chỉ thực sự ấm áp và mang lại cảm giác tràn ngập hạnh phúc và lòng biết ơn nhau khi hai người thực sự yêu nhau và có trách nhiệm với nhau. Tôi dạy các con tôi biết bỏ qua sai lầm và nhanh chóng gượng dậy (kể cả trong chuyện tình cảm) - ồ, nhưng chuyện này thì hơi quá xa so với chủ đề .
    Chúc thảo luận vui vẻ.
    (Chắc đề tài này phải tốn nhiều công gõ bàn phím của nhiều người lắm đây)

Chia sẻ trang này