1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

viết cho cảm xúc

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cafenoibatdaut.y, 27/02/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenoibatdaut.y

    cafenoibatdaut.y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hôm qua đi làm nhìn thấy mấy đứa bị nghỉ việc, mà sao mình thấy buồn thế khi đưa một đứa ra khỏi xưởng nhìn nó khóc , mình thấy chạnh lòng lâu lắm rùi công ty mình mới hêt việc trong tình trạng như nè.không biết năm nay khủng hoảng đến bao giờ,
  2. cafenoibatdaut.y

    cafenoibatdaut.y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hà nội lại rét rùi cái rét tháng 3 cảm như là rét mà sao mình lại thấy ấm áp kì lạ cho dù cuộc sống vốn dĩ vẫn không ngừng quay,vẫn phải chạy theo cái bon chen của xã hội nhưng khi cái rét trở về nó làm cho mình thấy sống chậm hơn chậm hơn với chính bản thân mình chậm hơn vơi những gì mình cảm nhận

Chia sẻ trang này