1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chị của em

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Bitty_Baby, 22/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Bitty_Baby

    Bitty_Baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị của em

    Sáng nay em mở mắt ra, trời nắng đẹp lắm chị ạ; nó làm em nhớ đến chị, nhớ đến giấc mơ đêm qua. Chị biết không, đêm qua em đã khóc đấy nhưng không phải khóc vì em nhớ chị hay nhớ nhà, em đã khóc trong mơ chị ạ. Em cũng chẳng biết đã bao lâu rồi em không khóc khi đang ngủ rất say như thế này. Em chợt nhớ đến chị và ước có chị bên cạnh em. Nhớ lại hồi bé khi chị em mình còn được ở cùng nhau, mỗi khi em khóc trong mơ, chị đã đánh thức em dậy và bảo em đã mơ gì và dỗ em như dỗ 1 đứa bé và bảo đừng sợ, chị luôn ở bên cạnh em, ngủ tiếp đi. Vậy mà chị biết không, đêm qua khi em khóc, chắc là khóc rất lâu trong giấc mơ rồi em tỉnh dậy, những giọt nước mắt đã làm ướt sũng cái gối của em, chị đã không còn nằm bên cạnh em để đánh thức em và nói với em những lời dỗ dành nữa. Em đã cố kìm nén những kỉ niệm và những giọt nước mắt để tiếp tục ngủ.
    Giấc mơ cũng lạ lắm chị ạ, 1 ngày nắng đẹp và cũng là hình ảnh chúng mình đang đứng ở sân bay. Em và chị lúc đấy chỉ còn biết nhìn nhau khóc, rồi an ủi nhau và động viên nhau. Rồi cái hình ảnh chị chia tay em ở sân bay Chicago, chị biết khi chị đi rồi, em đứng đấy nhìn theo bóng chị mà tim đau nhói.
    Bây giờ em cũng không thể ngờ rằng em đã sống xa chị được hơn 9 tháng và 1 ngày gần đây, em sẽ lại được sống cùng chị nhưng điều đấy sẽ không bao giờ là mãi mãi.
    Hôm nay ở trường nhìn nick của chị, em buồn vì chẳng thể có cách nào được nói chuyện với chị. Em tự thầm nhủ rằng hãy cố gắng chịu đựng.
    Em nhớ chị lắm chị ơi, sẽ chẳng ai tách được chúng mình ra được đâu nhỉ. Rồi ngày sắp tới kia, chị sẽ có mắt trong lễ tốt nghiệp và ngắm cái ảnh 2 chị em mình ôm nhau khi còn bé tí tẹo. Lúc đấy em sẽ thành người lớn nhưng em biết đối với chị, em luôn là em bé bé bỏng của chị, phải không chị.........

    Halfway around the world that wont stop me from loving you
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    YÊU BÉ CỦA CHỊ NHIỀU LẮM. CHỤT CHỤT
    Tình bạn tươi thắm như hoa. Tình bạn là một bài ca yêu đời. Friendship means 4ever
  3. bluesunday

    bluesunday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2003
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu của chị
    Chiều nay khi vừa ngủ dậy chị cảm thấy đầu óc choáng váng , xuống nhà làm cốc cà phê cho nó phê hẳn rồi vào đây. Thời tiét dạo này thất thường lắm em ạ. Mưa nắng sụt sùi suốt làm chị cảm thấy nhớ em khôn xiết. Chẳng hiểu sao thế nữa. Ngày trưóc khi 2 chị em mình còn sống cùng nhau những hôm thời tiết như vậy em dễ bị ăn đập lắm em nhỉ. Dĩ nhiên chị ko viết cái này để xin lỗi em mà chỉ để nhắc em nhớ lại "những ngày xưa yêu dấu thôi"
    Em à , chị phải nói với em bao nhiêu lần nữa em mới chiu hiểu. Con trai lúc nào cũng phải tâm niệm rằng: ko biết khóc. Thế mà chị cảm thấy như khi nhắn những lời này cho chị mắt em đang ngân ngấn lệ phải ko? Chị ko có giấy để gửi cho em lau nước mắt đâu. đừng làm thế nữa em nhé. Tội nghiệp chị quá.
    Con trai mà. phải cứng cỏi lên chứ em. Rồi sẽ có ngày chị em ta lại được gặp nhau. Chi ko mong chúng ta sẽ sống mãi mãi bên nhau đâu( vì chị còn phải đi lấy chồng nữa chứ, cả em cung phải lấy vợ mà) khi nào buồn cứ nhắn cho chị, chị sẽ bay đến cạnh em ngay, nhớ nhé em
    [/red][/size=3]Ba mẹ là lá chắn che chở suốt đời con

Chia sẻ trang này