1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chị Mắt Nâu và các sếp ( hì hì .... :D).

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cobehanoi84, 16/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị Mắt Nâu và các sếp ( hì hì .... :D).

    (cười ba phát cái đã rồi mới nói, hì .... )

    Cũng chẳng bít viết cái này ở đâu nhờ. Chẳng nhẽ chui về 84 viết (dù sao cũng là chỗ mừ mình iu quý nhứt, nhưng viết vào đấy thì chúng nó lại bảo mình "dở hơi", thía lại thành cái nick cobedohoi nằm cạnh cái nick bác mod trong này(cười phát nữa lấy duyên). Chẳng còn chỗ nèo nên thui chui vào đây,he`he`....

    Tự nhiên hôm nay húng, trời trong lành có nắng, gió không mát, hoa sữa hết thơm. Trên đường về sau một bữa no nê ủ ê mới chợt nghĩ ra cái topic này.

    Chờ chút cái, mạng đang hỏng ...






    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  2. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, cứ thò chân ra rồi lại thụt chân lại chỉ vì một lời đe doạ. Nghe cũng khiếp khiếp làm mình đang tí tửng tự nhiên mất hết cả tinh thân (thế mới biết cái cảnh thấp cổ bé họng là nó như thế nào, công nhận là cũng thật). Dưng thôi cũng chẳng có cái gì gọi là to tát. Bố mẹ nào lại cấm con viết nhật ký cơ chứ, có đi sai con đường của Đảng cũng là nhật ký, cũng là cái người ta riêng tư.
    Nào ...
    Lại một buổi thất thểu mò đến cái chỗ mà mình hay đến ý, ở đấy có một cái người mà mệnh danh là rất hay quan tâm tới con gái dưng mà bắt nạt con gái cũng là nhất(điển hình là cái mẹt của mình, năm ngày ba tật bị bắt nạt mà ko làm gì được vì cái câu "luật rồi em ạ"). Từ bé đến giờ đi học đã bị dính luật, về nhà cũng luật nhưng có tình người hơn, tưởng là tung tăng hết đi học thì chỉ dính cái luật giao thông thôi, thế mà ... bây giờ mắc cái luật mà mình chưa biết nó thía nào cả.Ngộ thật!!! Cứ "luật" nghe cái là hết phản ứng gì cả, chẳng có cái gọi là phản xạ không điều kiện, cũng có lúc hí hửng bất cần đời thì cãi vài câu cho vui cửa vui nhà, cái mà người ta gọi là ở nhà có đứa trẻ con nó cũng vui hơn ý mà. Như mọi ngày, bước vào cái là Em chào ... ạ! (chào đôi khi còn hơn cả hét, thế mà thỉnh thoảng vẫn dính "luật"). Cái mạng thì vẫn đơ như mọi khi, chẳng có cách nào mà vào được, dưng mà ơ... hôm nay cũng tít ra phết, chắc là mới được nâng cấp quân hay sao ý(bị ảnh hưởng nặng từ đế chế phiên bản ... chẳng nhớ nó là mới hay cũ). Ngồi vừa vào nhí nhố tí chưa ra được cái gì với cái gì, thế mà đã phải out bởi một lời mời vô cùng là ... không thể từ chối(xét theo bản tính vốn có của mình + những lời mời ngọt ngào như vòng tay âu yếm). Thế là, ô chúng ta cùng đi nào
    ... Có những ngày dài như một năm Có những đêm nằm không thấy sáng Có những phút nặng nề như đá tảngCó những giờ trôi như tên bay ...
  3. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Nghe con bé gọi to quá phải chạy vào đọc ngay, nhưng không biết nó muốn viết cái gì đây
    Chị bảo này, nếu đã ngồi ở cái chỗ đấy thì bắt buộc phải theo luật thôi bé con ạ, ngày xưa chị chỉ hó hé một câu thôi là cũng bị nhắc luật là thế, phải tuân thủ theo luật thôi, hihihi, gân cổ lên cãi nhau mấy ngày rút cục vẫn phải chịu, ấm ức lắm mà không biết nói gì vì chẳng ai thèm nghe mình phát biểu, hihihi
    Mà cái bọn rất quan tâm tới con gái nhưng cũng rất hay bắt nạt con gái thì hâm lắm, đừng có dại mà cãi chúng nó em ạ

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đấy, đúng là thía, hôm qua thế nào bảo là chơi một trận đế chế xong là được gài YIM cuối cùng chưa được thấy cái mặt mũi đâu cả , mà lại còn đem quân sang đánh trước làm em thua tơi bời xác pháo ý chứ đùa(bảo đánh học hỏi mà tan tác thế thì học hành giề). Không sao, "chị" hùng bỏ qua không chấp nhặt.
    Tiếp ....
    Sau những cái mời không thể bỏ qua thì cũng đi, chẳng mấy khi lại được một bữa như thế(trong bụng chắc mẩm rồi). Ngồi đằng sau một bác đại cao thủ về đế chế nên cũng tranh thủ hỏi vài ba câu cho nó phải lệ, mới lại cũng học lóm về chiến với cái người-mà-quan-tâm-con-gái-nhất đấy. Cái thói buôn dưa là ở đâu nó cũng buôn lấy buôn để, lân la hỏi thì ra có bà chị mìn lam. Bắt đầu cái đầu hoạt động tưởng tượng hết công suất.
    Dựa theo một chút hiểu bít về người mìn lam thì có vẻ bà chị này chắc là cũng được, roài thì đang tưởng tượng ra cái giọng mìn lam ngọt ngào dễ vào như cái cô Sì Goòng ở tầng 2 nhà mình, cứ một điều con hai điều con mà ...sướng. Roài thì đến con người nữa chứ ạ, thế nào thì cũng dựa tuốt vào mí người mìn lam mình được gặp, cũng chẳng dám tưởng tượng nhiều nhỡ đâu oạch một cái vỡ mộng thì đi đẹp. Cứ thía cái đã ...
    Thế mà bụng thì rã rời đến nơi thấy mí anh mí chị từ trong thất thểu ra mặt méo như rì vì chưa thấy bà chị mìn lam đâu, làm mình vừa lại tưởng tượng lại vừa hơi ức chế, chẹp ... cái chuyện Vip là nó thía ý mà(an ủi tí cố chờ đợi). Lúc đấy cũng khổ thân cái ông anh rì mà cứ khoe khoe cái tài khoản ý roài cũng nhấc máy lên mà gọi
    To chị : hôm qua em nói cho một bà chị của em cũng hay vào tâm sự(theo bà chị em thì bà chị ý chán nên vào tâm sự) là cái mắt trong hình ảnh đại diện là đích thị của chị(theo con mắt cận thị của em thì nó thía) dưng bà chị em không tin"mắt mà trắng bệch ra như thế á" - nguyên văn em ko thêm thắt
    Adieu!
  5. brown_eyes

    brown_eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.243
    Đã được thích:
    0
    Mắt nào trắng bệch cơ? Hic, bé ơi thế chị em cũng cận thị như em à? Cận mười mấy độ vậy? Đi mổ mắt đê.
    Nhìn sang bên tay trái, avatar bên đó kìa, nhìn cho kỹ vào, hic, nói thế có chết con nhà người ta không cơ chứ

    Xa xôi ơi! Em muốn hóa thành ...em
    Khóc cười bất kham
    Giận hờn bất chợt.
    Say hết mình trong cõi chẳng nên say.
  6. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Cái topic này trông thế mà bị đì đọt kin quá,hở cái là chết ngay, khiếp vía con bà bán mía.
    Adieu!
  7. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Cho tớ hỏi nhé, ở VN có ai mắt đen không nhỉ ?
    Tớ mắt đỏ này
    Nhìn sang kia thì biết
    Bao giờ em về nhỉ ?

Chia sẻ trang này