1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chị , người đã khuất !

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi besua_xx, 05/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Viết cho chị , người đã khuất !

    5/7 mình vừa thi xong , .....................
    cũng không biết là nên buồn hay nên vui nữa , thì nghe được 1 tin sét đánh ngang tai... CHỊ đã ko còn trên cõi đời này nữa , cảm giác như tim mình ngừng đập , và ngạt thở...... THANH THUỲ ơi ! sao lại như thế ? Người chị mới hôm nào còn tươi cười với em . ngày nào chị còn bên em ..............
    sự thật làm người ta nhói đau , mình đau , đau nhiều lắm .........
    Chị thân yêu, THANH THUỲ yêu quý . cho em gọi tên chị lần cuối
    cho em viết lên những dòng chữ này gửi tới nguời chị của em lời chào cuối cùng này ........ vĩnh biệt chị !
    sẽ ko bao giờ em quên được khuôn mặt ấy , giọng nói ấy , con người ấy.................
  2. caovut

    caovut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    trước tiên xin chia buồn với chị của em, sau là chúc em được ngồi trên ghế giảng đường
    thế nhé

     ​
  3. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    ra đi ở tuổi 20 . còn quá trẻ . chị vẫn chưa có người yêu , chưa co'' mối tình đầu , mình còn nhớ chi đã từng bảo năm nay sẽ cố kiếm người yêu để đưa nhóc đi ăn kem ... tất cả đã quá xa rồi
    ........................................................................................
  4. neudieudoxayra_girl

    neudieudoxayra_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống mà , đâu ai có thể sống mãi ??
    Người ta từng nói : Cơ thể con người có 2 phần , đó là thể xác và linh hồn, thể xác chỉ là giá đỡ cho linh hồn tồn tại , khi họ mất đi , có nghĩa là họ cần phải đi tìm 1 thể xác mới.
    Bạn à ! Hãy vui lên ! Nhé ! Hãy cầu chúc cho chị ấy luôn hạnh phúc ! Hãy mang lại niềm vui cho mọi người ! Chắc hẳn .. chị ấy sẽ cười thôi ...
    Dù sao mình cũng xin chia buồn cùng bạn !
  5. besua_xx

    besua_xx Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2006
    Bài viết:
    3.409
    Đã được thích:
    17
    Chị yêu đã qua 100 ngày của chị rồi , nhìn tấm hình với nụ cười ràng rỡ trên môi của chị em không cầm được nước mắt .... cứ có cái gì đó đâm vào em làm em đau nhói , ở nơi xa xôi đấy có buồn lắm không chị ?
    Em trượt và đi ôn rồi , ở nơi đất khách quê người , bon chen với cuộc sống , vất vả mệt mỏi lắm chị à . Những lúc ấy em càng nhớ chị ........... Em không dám khóc em sợ nếu em rơi nươc mắt em sẽ không kìm kại được ........
    yêu chị !

Chia sẻ trang này