1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình - Đồ ngốc???Hãy yêu đời........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi natosanhn, 09/03/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. natosanhn

    natosanhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chính mình - Đồ ngốc???Hãy yêu đời........

    Cho tới ngày hôm nay cũng đã lâu lắm rồi, chỉ nhớ đó là cái ngày lần đầu tiên anh nhìn thấy **.** thật xinh đẹp và hơn nữa lại rất đảm đang.Đã hơn một năm rồi đúng không, nhưng mà mọi chuyện đối với mình sao vẫn như ngày hôm qua, từng chi tiết hôm đó, sao mình vẫn không thể nào quên được, đâu đó văng vẳng tiếng của **. Lúc đó mình đâu có ngờ mình sẽ biết thế nào là yêu thật sự.Ngẫm
    lại mình, cái gì cũng không bằng người ta, chưa so sánh đã thấy thua rồi.Mà cũng thật vẩn vơ, bình sinh, cái mình ghét nhất cũng là bị đem ra so sánh với người khác.Thế nhưng chính mình lại....Những lần mà nói với **, tổng kết lại cũng chưa được nổi một câu chuyện, cũng chưa có một câu nào ngoài việc hỏi thăm sức khoẻ hoặc rủ đi chơi tập thể cả.Có lẽ vì mình quá nhút nhát chăng?Chẳng bao giờ dám nói gì,chỉ bởi vì mình biết thà cứ như thế còn hơn...Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi, cho đến khi mà mình được nhắc rằng chỉ còn 9 tuần học nữa thôi, sẽ kết thúc lớp 12, kết thúc tuổi học trò.Mọi người cho rằng khoảng thời gian đó thật dài, và cũng chuyên tâm vào việc
    học hành, không để ý đến bạn bè.Thế nhưng có một người dù lúc học cũng không thể hết sức tập chung được - buồn thay người đó lại chính là mình.Những giờ học ở lớp sao mà trôi qua nhanh đến thế.Mình cứ lặng lẽ nhìn ** mà không nói câu nào... Cũng không có ai biết rằng mình đang làm gì cả...Từng phút lúc đó đối với mình cũng đồng nghĩa với việc mình sắp không thể được nhìn thấy ** nữa.Chỉ khi mất đi , ta mới thấy cái ta đã có thật đáng quý. Nghĩ lại, mình chỉ muốn được học như ngày xưa. Bạn bè lắm đứa bảo mình, sao lúc thì vui vẻ thế lúc thì buồn chẳng nói câu nào.Đến thằng bạn thân nó cũng nói rằng cả tuần rồi mình trông rất chán đời, mãi đến hôm đó mới cười được một lần.Mình cũng chỉ biết cười trừ mà thôi...Mình sẽ mãi mãi chẳng nói được gì bởi mình quá kém cỏi, bởi mình hiểu nếu nói thì cả cái tình bạn vốn đã chẳng có gì của mình sẽ tiêu tan mất.Mình chỉ ước cho thời gian những lúc ở gần ** trôi thật chậm mà thôi.Một năm không phải là dài nhưng không thể coi là ngắn với một mối tình đơn phương, không có lấy một nụ cười cho mình.Cả những lần mình rủ đi chơi thì cũng có lý do từ chối hoặc hẹn nhưng hôm đó sẽ cáo bận, hay đến rồi sẽ vội vã đi ngay.Có thể giờ đây ** có thể đã biết tình cảm của mình giành cho **, và cũng chưa bao giờ mình hy vọng ** sẽ đáp lại, cũng không dám hy vọng.Có lẽ mình sẽ đi được trong vòng 2 tháng nữa.Mình đã đỗ rồi nhưng cũng chẳng cảm thấy gì cả, cũng chẳng chút vui vẻ.Mình sẽ phải xa Hà Nội, xa các bạn và nhất là xa **.Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc từ lâu rồi mới phải.Thế nhưng nếu dễ dàng quên đi được thì tốt biết mấy.Hy vọng rồi thời gian sẽ xoá đi tất cả.Đôi lúc đi chơi bây giờ chợt thấy mình nhớ bạn bè lắm.Nhớ kỷ niệm lắm.Ước gì thời gian quay trở lại.
    ********************************************************
    Thu tàn đông đến chuyện của trời
    Lá vàng trước gió khẽ chơi vơi
    Buồn trông cánh én nơi xa ấy
    Có thấu lòng ta hỡi cánh đời

    Chim kia vẫn vui tươi háo hức
    Cụ già móm mém miếng trầu cay
    Em nhỏ ngây thơ màu mắt sáng
    Đâu ánh hồng hạnh phúc lứa đôi

    Vẫn biết không thể chờ em mãi
    Vẫn biết tình này mãi lặng câm
    Em vẫn chẳng bao giờ quay lại
    Vẫn chẳng cho anh một nụ cười

    Tình anh trao em không lấy lại
    Dẫu đời trao đảo sóng ngừng trôi
    Muôn vạn sự đời ngừng nghỉ mãi
    Lòng anh vẫn cứ thế này thôi

    *****************************************************




    [red]Natosanhn-Ke dau doi troi chan dap dat
  2. natosanhn

    natosanhn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    721
    Đã được thích:
    0
    Quên đi tất cả và làm lại từ đầu
    <p><font size="7">
    <marquee width="657" height="67" bgcolor="#FFFFFF">Beautiful Life</marquee>
    </font></p>
    [red]Natosanhn-Ke dau doi troi chan dap dat
  3. tieumy

    tieumy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    hihi...bac natosanhn viet di qua chau chua doc duoc cai gi ca.Nhung chau thich cau quen di tat ca va lam lai tu dau cua bac day.
    Love is stupid

Chia sẻ trang này