1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguocchieuhanhphuc

    nguocchieuhanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Tình ko đổi thay​
    Người hỡi dẫu năm tháng phôi pha cuộc tình
    Lòng vẫn ngỡ như có anh bên đời mình
    Đêm mùa đông ray rứt nhớ tên anh
    Ôm tình yêu trong nỗi nhớ mong manh
    Anh chỉ đến bên em trong bao đam mê ngày tháng
    Người hỡi dẫu anh đã ra đi thật rồi
    Lòng vẫn ngỡ như có anh trong cuộc đời
    Đêm từng đêm em vẫn nhắc tên anh
    Mang vầng trăng che chiếc bóng cô đơn
    Anh chỉ đến bên em trong phút giây rồi quên
    Ngày đó anh về bên em
    Lòng em đã quên đời mưa giông
    Một phút anh rời xa em
    Là mùa đông bên hiên chợt đến
    Chiều nay bước âm thầm qua phố
    Xót xa yêu thương ngày xưa
    Giờ anh đã không về lối cũ
    Tình đầu em vẫn nhớ
    Giờ anh bước bên trời hoa nắng
    Để em cô đơn chiều mưa
    Người yêu nếu mai này xa cách
    Em vẫn yêu anh như ngày xưa​
    Được nguocchieuhanhphuc sửa chữa / chuyển vào 11:05 ngày 25/10/2005
  2. giacmokotronven

    giacmokotronven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Một message hôm qua kiểm tra , ơi trời vậy là lại ko có bài .Chắc làm bù lại sau rồi mà làm một mình ..cũng chả biết có phải mình mình thiếu ko ...nhưng chẳng biết làm , Anh.. em nhớ
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn:
    Mi hí hửng báo cho tau biết tin rằng hắn ta chưa hề có người yêu mới. Chậc, Tồ ạ! Đừng tin, bọn con trai thời buổi này khó tin lém... Ở gần ngay bên cạnh, mình có nắm chân nắm tay hắn suốt ngày được đâu. Bọn con trai bi giờ, đứa nào đứa nấy.. không chung thủy như bọn mình đâu. Tau cóc tin, nhưng chẳng dám cười mi vì sợ mi buồn. Ai đời, nếu yêu mi ... liệu có đứa nào không thèm tin tức, liên lạc đến 6 tháng trời không hử? Quên hắn ta đi!
    Viết cho mình:
    Nhớ tập thể dục. Dạo này sức đề kháng kém quá, ốm liên tục. Không khóc nhè.
    Viết cho anh: Dạo này, anh có chuyện gì buồn hả? Cứ tâm sự, em sẵn sàng nghe mà.
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Để undo những gì những gì đã xảy ra
    Ngay những lập trình viên quốc tế
    Còn có thể mắc lỗi nữa là...

    Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Một lần, và chỉ đúng một lần thôi
    Anh sẽ debug cái lỗi lầm đáng ghét
    Em sẽ hiều anh đau phải thằng tồi

    Giá như anh có thể ấn Ctrl + Z
    Thì khi này anh đã ở bên em
    Chứ đâu phải cô đơn ngồi quét
    Những con virus đang tràn ngập trái tim

    Nhưng ang không thể ấn Ctrl + Z
    Trong phần mềm có tên gọi TÌNH YÊU
    Chỉ có thể chọn Continue hay Exit
    Và tất nhiên, anh chưa muốn xa em

    Hãy hiểu cho lòng anh, em nhé !
    Và xin em, hãy rộng mở lòng em
    Khi mã nguồn trái tim khôgn còn đóng
    Anh sẽ viết lên đó dòng tên anh.

    (Sưu tầm)
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi !
    Còn đâu nữa vòng tay ai ấm êm , biết tìm đâu ánh mắt đắm đuối nhìn em cho lòng anh bồi hồi thổn thức
    Xa rồi phải không em, xa thật rồi mà sao em vẫn còn thương nhớ hình bóng người xưa . Bởi vì đâu mà đôi lứa cách xa, để từ nay anh cô đơn lầm lũi đi về...
    Khi ta vẫn còn yêu lắm, nhớ lắm cuộc tình đầu tiên, khi hình bóng người xưa vẫn còn ngự trị trong trái tim ta . Ta vẫn thổn thức gọi tênem trong những đêm dài không ngủ, kỉ niệm tình yêu về vây lấy nỗi cô đơn mất mát này
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Trưa gió mùa đông bắc. Mệt mà vẫn ngủ ngon. Bỗng có một cú điện thoại. Tỉnh giấc. Nhớ đến hắn. Không biết giờ này hắn đã đến nơi chưa. Trong khi tôi đang ngủ say, thì hắn đi công chuyện giúp tôi. Hi vọng đó không phải là vì cái suy nghĩ, hắn làm moderator, hắn phải vì tất cả. Ừ, tất nhiên là không được nghĩ như thế rồi, không phải như thế rồi. Nhấc máy gọi điện cho hắn. "Ngủ đi". Hắn nhắc. Cúp máy và online. Online chỉ để nói lời cảm ơn tới hắn - một người của mọi người, nhưng ít nhất, chiều hôm nay, cũng đã là của tôi.
  7. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tình ơi còn đây nghe mưa rơi trong tả tơi
    Tình xa ngàn khơi nghe mưa rơi anh nhớ em
    Tình như sóng giữa gió cuốn cứ cuốn mãi dưới bão tố trôi xa dần
    Chìm trong nhớ thương để em mong hoài
    Thà em ngồi nghe mưa rơi rơi bên mái hiên
    Còn hơn chờ mong đôi khi anh nhớ tới em
    Thà em khóc sướt mướt ướt hết chiều mưa
    Còn hơn nhớ mong anh
    Tình xa ngàn khơi ..xa lắm rồi ...
  8. packing46e

    packing46e Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nhân vô thạp toàn mà.Con người sinh ra ko phải để yêu 1 người hoàn hảo mà là hãy học cách yêu 1 người ko hoàn hảo các bạn ạ.
  9. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Được thu7_vn sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 30/10/2005
  10. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Em lo sợ tình yêu ấy mong manh
    Rồi một ngày kia sẽ hoá thành cổ tích
    Dẫu không muốn ở hai đầu khoảng cách
    Anh vạn lý trường thành, xa mãi bến bờ em
    Em muốn yêu anh đơn giản chân thành
    Bằng mắt bằng môi bằng nồng nàn tay siết
    Chuyện cuộc đời nào phải đâu em không biết
    Nhưng Em muốn cháy mình, đúng nghĩa với tình yêu
    Được thu7_vn sửa chữa / chuyển vào 08:26 ngày 30/10/2005

Chia sẻ trang này