1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hồn thơ khép khi tình yêu vụt tắt
    Ép lá vàng, em lượm nhặt tình ta
    Rớt trên tay ... em bật khóc .. vỡ òa
    Thu xa cách ... chi nhạt nhòa đôi lứa


    --------------------------------------------------------------------------------
    Em à anh biết giờ này em chìm trong giấc ngủ rồi
    Mùa đông đã sang rùi mang về nhưng cơn gió tuyết thổi rụng xuống còn xót lại của mùa thu. Đêm nay lại là 1 đêm nữa anh thức trắng ngồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ căn phòng vẫn vậy chẳng có gì thay đổi những bức tường dường như im lặng lạnh ngắt khi anh biết vị thần tình yêu đã ko mỉm cười với đôi ta anh yêu em anh nhớ em nhiều lắm và có lẽ chẳng bao giờ anh có thể quên được hình ảnh của em trong trái tim anh
    Con tim Anh thêm đau buốt, vì tình mình lo mất nhau. Ai xa xôi có biết hay chăng, lòng Anh vẫn thế thôi. Ôi bầu trời, ôi bao vị thần ...đã chứng giám, đã hiểu lòng ta. Mà tại sao vẫn không mỉm cười, để thấy đôi ta vẫn chia ly. Anh giờ này chỉ biết ngậm ngùi, ngắm chiếc lá rơi nghiêng mùa đông. Lã chã nước mắt rơi trong lòng, và tất cả... Anh dành cho Em!
    Từng giờ từng ngàytrôi qua, Anh vẫn sống bằng niềm tin đã có. Dù mệt nhọc mồ hôi thấm đẫm vai Anh. Anh vẫn luôn vui vì Anh có Em . Cùng hòa nụ cười khi Anh vui, cùng nước mắt khi Anh buồn, cùng sẻ chia khi cô đơn về đêm đêm... Em là tình yêu sáng trong..
    Được boy_galang812003 sửa chữa / chuyển vào 10:14 ngày 30/10/2005
  2. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mưa nhưng anh và em cùng mấy người bạn vẫn đi chơi ,,,,,vui đúng ko anh nhỉ? anh bảo anh thích đi trong mưa thế này và trời đỡ rét hơn . Anh về rồi ....em nhớ
  3. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhận được message muộn quá anh ah? giờ đó em đang ăn tối cùng gia đình và còn bị mắng nữa chứ ...cũng chẳng sao đâu nhưng chỉ vì V gọi đt lên nhà trong tình trạng say rượu nên mới bị mắng .....sau đó đi ngủ mệt quá đi mất thiếu ngủ trầm trọng , giá mà hôm qua anh & em lại lang thang và lại đi trên những con đường hà nội trong trời se lạnh này thì hạnh phúc lắm anh nhỉ? bao giờ anh về , baogiờ xong công việc .....em nhớ
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    "Em hỏi anh có khi nào con sông kia thôi ngừng trôi
    Anh trả lời em rằng, một ngày nắng hạn sông sẽ cạn khô.
    Em hỏi anh có khi nào, đám mây kia thôi ngừng bay
    Anh trả lời em rằng, mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt!
    Em hỏi anh có bao giờ, anh thôi không còn yêu em
    Anh trả lời em rằng, cuộc tình chúng mình không bao giờ tan......
    Nhưng sao hôm nay, anh đã đi xa em rồi,
    Như con sông kia đến lúc cạn khô.
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày !
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh ko nói với em đôi lời,
    Tình yêu đôi ta có lúc tàn phai.
    Cho con tim em xót xa mong chờ,
    Trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay.
    Em đây ngây ngô khóc than đêm ngày !
    Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia
    Sao khi xưa anh ko nói với em đôi lời,
    Tình yêu đôi ta đến lúc tàn phai.
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 17:58 ngày 02/11/2005
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Những ngày qua đối Anh như là giấc mơ..Đối với Anh những ngày wa thật sự hạnh phúc.Em đã cho anh biết thế nào là sự ấm áp, sự sẻ chia trong những ngày thu se lạnh này.Anh hi vọng rằng cái nắm tay , lúc ôm em vào lòng sẽ làm cho em thêm tự tin, thêm yêu Anh hơn trong những ngày anh rời xa .Anh thầm cảm ơn những gì mà Em đã làm cho Anh. Trong giấc mơ Anh thầm gọi tên Em, trong sâu thẳm anh thầm biết ơn anh.
    người mà đã mang cho anh hạnh phúc
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0

    Viết cho bạn:
    Mi đã trải qua giai đoạn bùn nhất rồi. Chúc mừng mi. Mấy ngày nay nhìn mi đau khổ tau cũng đau đớn lắm. Cuộc đời mà, Có bao giờ mãi là màu hồng như cổ tích đâu. Chúng mình lớn rồi, cần bao dung hơn, mạnh mẽ hơn và cũng nên trải lòng rộng hơn <-- điều này thú thật tau cũng chưa làm được.
    Viết cho mình:
    Hình như mình đang ở trong cái vỏ ốc chính mình tạo ra. Mình phải làm gì đây?
    Và viết cho anh: Em biết anh đang buồn bã, đau khổ nhưng... em cũng chẳng giúp anh được gì. Thông cảm cho em.
  7. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Những lời của em đã giúp anh rất nhiều rồi, em không nên tự dằn vặt mình nữa...Anh cảm ơn em nhiều
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    To : những ai đang buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi ...
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Nên em không đến đâu, nếu anh đang hạnh phúc
    Chỉ khi nào ...
    Chỉ khi nào ...
    Người đàn ông trong anh bật khóc ...
    Em sẽ đến để xoá hết những giọt ưu phiền...
    Trên đôi mi của anh !

    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 15:19 ngày 02/11/2005
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Người yêu dấu biết bao ngày
    nhớ em nhưng anh không sao nên lời
    lang thang trong cơn mơ
    tìm đâu thấy em cho vơi đi bao nỗi nhớ

    Có lẽ,anh đang vùng vẫy,cựa quậy trong cõi hư vô nào đó hay nói đúng hơn là mê cung của nỗi nhớ,một sự mãnh liệt,khát cháy của "nhớ",một nỗi đau quằn quoại vì "không thể nên lời",không thể nói với người yêu rằng:"anh đang nhớ em",để rối anh lại bước đi trong cơn mơ ,nơi gợi về những kỉ niệm nhưng cũng chỉ là một cõi hư ảo mà thôi.anh đi,đi mãi,nhưng hình ảnh em dường như đã bị làng khói trong cơn mơ che mất rồi.tiếng hát anh vút cao trong nỗi buồn xa vắng:"tìm đâu thấy em cho vơi đi bao nỗi nhớ..." nỗi nhớ đã đến đỉnh điểm..:
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết nhiều lắm nhưng chẳng biết viết cái gì nữa. Tự nhiên thấy không thể hiểu nổi mình

Chia sẻ trang này