1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đến phút này ............ Chỉ biết rằng Nhớ em, yêu em nhiều lắm ............
  2. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Gió vẫn thì thào len qua song cửa
    Em một mình lặng ngắm áng mây trôi
    Gió vô tình thổi mây bay mất
    Anh vô tình đánh cắp trái tim em
    -Gửi NGƯỜI vô tình-
  3. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    To "Con" :
    " Con ạ ! Mẹ biết con cũng ghé đây đọc bài của mẹ và chú ... con sẽ đọc được những dòng này, nhưng đừng nói gì với mẹ nhé ! Mẹ cần thời gian cho chính mẹ và cho cả các con nữa. Thời gian để cùng nhìn lại mọi chuyện. Mẹ cũng biết mẹ đã có phần ích kỉ và vô lý với con ... nhưng tình bạn không có chỗ cho sự nghi ngờ con ạ. Làm bạn của mẹ, con fải hiểu được điều đấy ! Thế nhé ! Chúc hai đứa vui vẻ những lúc không có mẹ! Hãy thay mẹ ở bên nó ... Mẹ sẽ trở lại ... chắc cũng chẳng lâu đâu ! "
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Take me to your heart, take me to your soul,
    Give me your hand and before I''m old,
    Show me what love is - be my guiding star,
    It''s easy - Take me to your heart...

  5. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    I believe in the world
    When I see the beauty in a girl like you
    And I believe that all my dreams of yesterday
    Are one touch away
    Wanna be your final destination (I wanna be your town)
    Wanna be the station where you jump off the train
    Let''s make a story about you and me
    This love is meant to be
    Your dreams you must
    believe. Reflections of the past, thoughts of the future,
    it all unfolds when you reach your Final Destination.

  6. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Hn lạnh hay lòng em lạnh ? ko còn lạnh nữa đâu anh ah? sắp hết một tuần rồi , sắp gặp anh được cùng anh lang thang được sưởi ấm trong vòng tay anh ......&hết một tuần chờ đợi ngóng trông .....là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về .....nhớ
  7. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Một ngày mới bắt đầu với bao điều mới sắp xảy ra nhưng hình như có một điều gì đó rất cũ vẫn tồn tại trong em. Em không muốn điều đó........... không muốn............
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi?

  9. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    [pink]Gửi những người thân yêu trong GĐ Nguyễn Hoàng:[/pink]
    Khi cuộc sống vẫn êm đềm diễn ra thì tất cả cũng êm đềm, cũng bình thường như nó vốn có. Nhưng khi nhịp sống êm đềm đó xuất hiện một đợt sóng lớn có nguy cơ làm mất đi những gì mình đang có, khi ấy tôi mới thực sự cảm thấy nó quý giá và sợ mất nó hơn bao giờ. Đó chính là những tình cảm, những yêu thương gắn bó của tất cả thành viên trong GĐ Nguyễn Hoàng, trong đó có tôi. Tôi oà khóc khi biết rằng có thể mình sẽ phải rời xa nơi đây. Các anh, các chị cùng đồng cảm với tôi, cùng san sẻ với tôi, cùng tôi cầu nguyện cho những gì không may mắn sẽ "bỏ" tôi mà đi. Sự đoàn kết đó, sự đồng lòng đó, sự yêu thương gắn bó đó hình như đã tạo thành một sức mạnh che chắn cho một thành viên bé nhỏ như tôi. Kết quả đúng như tôi và mọi người mong. Cuộc sống êm đềm khi xưa lại diễn ra giống như nó vốn có nhưng với tôi nó đáng quý và quan trọng hơn bao giờ hết. Tôi thầm cảm ơn GĐ Nguyễn Hoàng, cảm ơn những thành viên yêu thương-Nguyễn Hoàng sẽ là tổ ấm, là nơi trú ngụ của tôi những khi vấp ngã, những khi sóng gió.... Tôi yêu tất cả chị Bupbe, chị DCTT, TVUT, Anh Phốc, Anh Béc....
    Được mercury562006 sửa chữa / chuyển vào 10:08 ngày 04/11/2005
  10. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Viết cho tôi:
    Đã qua được một điểm nhấn quan trọng trong cuộc hành trình của một kẻ luôn kiếm tìm. Ta được một ngày trọn vẹn trong cảm giác như trút bỏ được 1 tảng đá trên vai xuống. Nhưng cảm giác nhẹ nhõm cũng đi qua nhanh bởi vẫn còn 2 tảng đá lớn nằm đó. GS nói đúng: "cậu không chỉ bảo vệ công trình của mình mà còn phải bảo vệ mọi thứ trong cuộc đời mình". Nghe chẳng có gì mới nhưng nó thực sự động viên mình trong lúc "ra trận".
    Viết cho em:
    Cố gắng lên em nhé, anh không biết cuộc đời này sẽ còn bao nhiêu những khó khăn, thử thách và có khi cả những đau khổ. Nhưng chỉ có một điều là giá trị đích thực của cái mà ta có được luôn tỉ lệ thuận với những gì mà mình đã bỏ ra cho nó. Chúng ta cùng làm trong sự chia sẻ lẫn nhau em nhé. Hp không phải tới khi ta có được tất cả mà nó nằm trong chính những điều ta đang làm em nhỉ. Lý thuyết nghe cũ quá phải không em vậy mà cả đời nhân loại cứ giải hoài không chán
    Được havalo sửa chữa / chuyển vào 10:13 ngày 04/11/2005

Chia sẻ trang này