1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình:
    Có phải mình quá suy nghĩ, có phải mình quá nhạy cảm, chỉ một việc rất đơn giản mà lâu nay mình vẫn thường gặp, đương nhiên ít xảy ra đối với mình. Mình thường tự an ủi rằng mình sẽ quen nhưng hình như không phải vậy. Càng ngày mình càng sợ phải giáp mặt với cảm giác đó, mình sợ những con người như thế, rất sợ.... Cố gắng lên cô bé, tất cả sẽ qua !
    Viết cho AT:
    Đừng bao giờ làm như thế một lần nữa với em. Đây là lời cảnh báo cuối cùng mà em gái dành cho anh đấy.
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đừng dùng cái đầu nhiều quá. Tôi đã tự nhủ với tôi như thế rồi cơ mà! Nhưng nếu đã như vậy, tại sao tôi không mù quáng đi, tôi không bất chấp tất cả đi để lao vào, tại sao...?
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    gửi anh:
    em đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn với những nỗi đau dằn vặt từ lâu. Cám ơn về tất cả những gì anh dành cho em, sự chia sẻ đó rất có ý nghĩa với tâm trạng em lúc này, anh đã mang lại cho em nụ cười mà em tưởng sẽ lâu lắm mới trở lại với em.
    Cám ơn anh, đã cho em thuê đôi vai yên bình để tựa vào mỗi khi muốn khóc ( anh bảo, anh ko cho muợn)
    Em nhỏ!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 17:06 ngày 04/11/2005
  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn:
    Tồ à! Tau đã nói với mi bao nhiêu lần rùi. Đừng nhớ tới hắn ta nữa. Đừng bao giờ khóc cho kẻ mà không bao giờ khóc cho mình. Nước mắt chứ có phải là nước lã đâu. . Nhớ nhé!
    Viết cho mình:
    Mình vẫn khóc nhè!
    Viết cho anh:
    Đừng nhắn tin cho em nữa.
  5. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Mơ ước thì nhiều, dự định cũng nhiều nhưng thực tế thì mình không làm được cái gì cả. Mình đã rất cố gắng và còn phải cố gắng nhiều. Gắng hết sức mình để một lúc nào đó mình không phải hối tiếc. Hãy vững tin lên cô bé !
    Viết cho AT:
    -Em đã nhận được thư của anh ngày hôm qua. Em vui lắm. Em biết rằng sẽ không bao giờ anh đọc được những dòng chữ này nhưng em vẫn viết bởi vì anh em mình luôn cảm nhận được những điều muốn nói cùng nhau mà, đúng không AT. Khi nào cũng vậy, nhận được thư anh là em được tiếp thêm sức mạnh, niềm tin vào cuộc sống, tinh thần lạc quan nơi anh, những lời động viên, chia sẽ mọi buồn vui từ anh luôn làm em gái vững tâm hơn, vui vẻ hơn.... Cảm ơn anh rất nhiều. Điều đáng buồn nhất là lúc nào anh em mình cũng xa nhau, rất xa.... 3 năm rồi đúng không anh, em sẽ cố gắng một ngày gần nhất sẽ về thăm anh. Anh em mình sẽ cùng nhau ôn lại những tháng ngày tươi đẹp đã qua. Em gái nhớ anh nhiều.
    -Biết rằng anh rất nhiều việc, biết rằng anh có rất nhiều vấn đề phải lo, phải nghĩ... nhưng em gái không thể giúp được gì cho anh cả. Anh hãy cố gắng lên. Người ta bảo khổ trước sướng sau, tương lai tươi sáng đang chờ anh ở phía trước. Em gái luôn ở bên anh.
    Viết cho chị gái: Độ này chị đang rất nhiều việc đúng không? Cố gắng lên nhé !
    Được mercury562006 sửa chữa / chuyển vào 10:19 ngày 05/11/2005
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Viết cho tôi: Tôi đã là chính tôi, nhưng trong lòng tôi luôn tồn tại cả những suy nghĩ mà ngay cả tôi, tôi cũng không thể nào hiểu được nữa. Tôi biết tôi đang sai lầm tiếp, và tôi hoàn toàn không muốn điều ấy xảy đến. Tôi muốn tôi luôn là tôi bây giờ, điều đó cũng có nghĩa là tôi sẽ không phải đau đầu vì chuyện tình cảm, nghĩa là tôi sẽ vẫn có ý định không lấy chồng hoặc lấy rất muộn, nghĩa là tôi luôn là chính tôi.
    Viết cho anh: Hãy cho tôi là tôi. Hãy cho tôi thời gian.
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Gửi mày:
    Mày à, tao xin lỗi vì ảnh hưởng vô duyên đến mày, nhưng giá mày nghe lời tao, mày đừng bao dung độ lượng, mày đừng chia sẻ với người đó, thì có lẽ giờ tao chả khó xử với mày. Tao hiểu, mày đang bị lôi vào.
    (Nhưng có 1 trường hợp tao ko biết được à nha, nếu mày thích, mày tiếp đi, biết đâu lại hợp với mày. Hì. )
    Có phải tao lại đang độ lượng! mà có muốn ích kỷ cũng chả được, hi`. Yêu mày !
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 19:17 ngày 05/11/2005
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều chuyện mà đáng ra mình chẳng nên tò mò tìm hiểu ....biết để rồi mình lại nghĩ lung tung,C cũng lại cho mình biết thêm một số suy nghĩ và câu hỏi của giới trẻ nhật ....bế tắc
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Ừ , thì biết đâu ... Một ngày đẹp trời , đi trên phố một mình lại nhớ ngày còn ở VN , nhớ vài tháng trước đây 2 ta một đôi tíu ta tíu tít ngắm dòng người qua lại ! Cũng chẳng buồn làm chi ... Hình như A cũng phải quen cảm giác với cuộc sống mà ko có E, rồi A 1mình lang thang nơi góc phố xa xôi kia ! Bắt gặp trong nỗi lòng một niềm tiếc nuối trào dâng ... Thôi thì A đã vui khi có E , và A sẽ sống hạnh phúc khi ko có em người iu bé nhỏ A!
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Mày!
    Tao mâu thuẫn phải ko? ừ, chắc vậy. Mọi việc sẽ trôi qua thôi mà. Tao sẽ cố gắng để mọi thứ tâm lý hỗn độn bây giờ sẽ ngăn nắp hơn.
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 08:58 ngày 06/11/2005

Chia sẻ trang này