1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình:
    Trở lại với không gian quen thuộc ngày nào dường như mình thấy an toàn hơn, bên cạnh đó mình lại quay vòng những suy nghĩ của mình về những nỗi lo mà lâu nay mình đang cố gắng để nó không xảy ra. Mình đang tìm cho mình một môi trường thực sự phù hợp với mình. Hy vọng tất cả những điều mình suy nghĩ, dự định, mong muốn sẽ thành hiện thực 1/2- Như vậy là mình đã thấy tạm ổn.
    Viết cho em:
    Huệ à, chị cũng rất đau lòng khi không thể giúp gì được cho em. Em hãy vững vàng và cứng rắn lên, đừng yếu đuối như thế. Không đáng cho em phải như vậy đâu. Hãy lấy mục tiêu học làm đâu, dẹp chuyện vớ vẩn đó sang một bên. Nếu có khi nào em nhớ đến hắn hãy làm một điều gì đó với tất cả tâm trí, dần dần rồi em sẽ quên.... Chị sẽ tiếp thêm cho em sức mạnh để em vượt qua những khó khăn này. Yêu em nhiều !
    Viết cho chị yêu:
    Bắt đầu từ bây giờ, ngày nào em vào TTVN em cũng sẽ viết cho chị "một ngày không xa chị sẽ về với em và cả nhà" Em nhớ chị nhiều lắm.
  2. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    H này đã là 12 h khuya rùi ,nhưng A ko tài nào ngủ được ,lúc nào A cũng nghĩ về E,những hình ảnh và lời nói của E vẫn tồn tại mỗi ngày ,kể từ khi A nói phải đi xa .....
    Asắp phải đi xa rồi ,thử hỏi cơ hội mong manh để A được gần E còn bao nhiêu nữa ,nếu bây giờ cho A một điều ước ,A ước là có một ngày nào đó a và e ..........sẽ là 1 Gia đình HP ..............
  3. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Gửi người bạn thư nhất của tớ:
    Nỗi buồn, nỗi đau và sự ra đi của chúng dường như đều rất nhanh với tớ!
    Có lẽ, nó đến bất ngờ và đi cũng bất ngờ như thế.
    Cám ơn bạn, bạn mang đến cho tớ bất ngờ khiến tớ đau nhưng nó là sự thật tớ cần biết và cũng chính bạn giải tỏa bao phiền muộn trong tớ thời gian qua. Nói chuyện với bạn xong, tớ thấy dường như mọi thứ trống rỗng, bay đi đâu hết những cảm xúc buồn, giận và tức với họ. Mặc dù trong những lời bạn nói có 1 câu nói của bạn hơi bị thiên vị bạn ấy ( tớ ghen đấy), nhưng ko sao, bạn nói đúng mà!
    Tình yêu có thể ra đi với nhiều lí do điều đó khiến ta đau buồn với trái tim nhói đau cho dù ta luôn trân trọng và giữ gìn .
    Nhưng tình bạn mãi có thể bền lâu nếu chúng ta giữ gìn trân trọng và luôn nghĩ đến nhau. ( theo tớ)
    Gửi bạn thứ 2 của tớ:
    Có thể có lúc nào đó, tớ đã nghĩ ko đúng và hiểu lầm. Nhưng, tớ chưa bao giờ hết quý bạn và yêu bạn. Có lần bạn nói, nếu tớ nghi ngờ bạn thì bạn sẵn sàng ko cần chơi với tớ vì quanh bạn còn rất nhiều bạn... Tớ hơi buồn về điều đó.
    Tớ ko nghi ngờ bạn mà chỉ nghi ngờ chính mình, tớ ko dám tin điều đó là sự thật, tớ cứ nghĩ người ta bày ra chuyện đó để khiến tớ đau, để khiến tớ ghét, và để khiến tớ chóng quên, tớ thiên vị quá fải ko?! Chắc bạn hiểu vì sao tớ thiên vị.
    Chính những thứ suy nghĩ điên khùng đó khiến tớ thay đổi, nó khiến tớ thấy tự hành hạ mình. Có thể tớ đã nói điều gì khiến bạn ko hài lòng, đó chỉ là lúc tớ ko còn là mình, nếu thử đặt địa vị bạn là tớ, bạn sẽ có cảm giác như tớ đã trải qua. Là những người bạn, tớ nghĩ, bạn sẽ hiểu, chia sẻ và thông cảm với những gì xảy ra với tớ. Đối với tớ, tình bạn nào cũng đáng được trân trọng chứ ko fải dễ dàng nói, " tao ko chơi với mày nữa " chỉ vì vài điều hiểu lầm ngớ ngẩn trong lúc ko kiềm soát được hành vi ! Người ta chỉ có thể nói thoái mái, giận thoải mái, ko cần đăn đo nhiều với những người hiểu ta , thông cảm cho ta, thân thiết với ta...fải ko bạn. ? mặc dù tớ biết, những lời nói có thể khiến cho nhau đau lòng nhưng liệu rằng bạn sẽ chẳng trách tớ chứ.
    Bây giờ, có vẻ như tớ ổn định rồi về mặt tâm lý, tớ đã nhận thấy mình đi quá xa trong suy nghĩ, có lẽ, chỉ khi nói chuyện với Vịt xong tớ mới nhận ra tớ ngớ ngẩn nhưng tớ luôn biện hộ cho mình mặc dù biết mình sai lè lè. Tớ rất tiếc về những gì đã qua, chúng ta sẽ hiểu nhau và sống tốt với nhau hơn fai ko?.
    Yêu các bạn nhiều!
  4. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình tĩnh và qua rất nhanh...
    Ngày ta đã có thể ngẫm và hiểu nhiều điều thật sự sâu sắc...
    Để nói, để bày tỏ, để trải lòng mình...
    Ngày nối ngày bằng hi vọng...
    Gửi một người bạn của tôi!
    Trong lòng bạn lúc này đang bừa bộn lắm phải ko? Tôi mong mình có thể
    nhảy vào "dọn dẹp" giùm bạn, nhưng vì tôi ko thể, tôi cũng là một góc bừa bộn
    trong ấy... Thực ra tôi rất hiểu, rất thông cảm, rất muốn sẻ chia. Giá mà bạn hiểu
    được trái tim tôi nhỉ, trái tim tôi nhạy cảm và chất chứa nhiều điều lắm. Tôi chẳng
    cất giữ những bí mật của mình ở đầu óc đâu, tôi vẫn thường để ở đây này (bạn
    nhìn thấy không???) - nó đang thổn thức lắm. Ừ, khi buồn, tôi vẫn thường tìm đến
    nhiều người bạn của mình, nhưng ko vì thế mà bạn kém phần quan trọng trong
    tôi. Bạn ở đây này! (Có nhìn thấy không vậy?) rất thiêng liêng và gần gũi... tôi chẳng
    bao giờ nói "ko có bạn, tôi còn nhiều bạn khác" đâu... "Tôi chỉ muốn nói với bạn
    rằng, dù rằng chúng ta không bao giờ nói chuyện lại thì bạn vẫn đặc biệt đối với tôi
    và bạn đã mang đến cho tôi sự đổi thay trong cuộc sống. Tôi luôn nghĩ về bạn, tôn
    trọng bạn và thật sự yêu mến bạn" - bạn có nhớ đã gửi cho tôi điều này không nhỉ?
    chỉ có điều, bạn để mình đi quá xa trong suy nghĩ, và tôi muốn bạn có thời gian để
    bình tâm, để có thể "chẳng nói nhiều mà hiểu được bao nhiêu" , hiểu được nhau...
    Hôm nay bạn đã khiến tôi tổn thương, nhưng tôi đã "băng bó" nó lại ngay sau ấy,
    bởi tôi tin vào tình bạn của chúng ta. Và nếu tôi khiến bạn tổn thương, bạn cũng
    hãy giúp tôi lắp những mảnh vỡ vào đúng vị trị nhé - Time heals all sorrows...
    Bạn nói rằng Mai buồn có thể nói với bạn bè của Mai, ...buồn có thể nói với
    bạn bè của...Còn bạn, bạn chẳng thể nói cùng ai. Sao lại thế chứ. Có những
    chuyện Mai cũng chỉ có thể chia sẻ cùng L và chỉ L mà thôi. Và Mai sẵn sàng lắng
    nghe L nói, kể cả là lời trách cứ, mắng mỏ.
    Lưu bút thời cấp 3 của Vịt viết cho M - "...Cuộc sống phức tạp và quá nhiều
    mẫu thuẫn, con người thay đổi theo thời gian - đó là quy luật, những mình lại ghét
    sự thay đổi cũng như ghét sự giả dối trong tình cảm. Tình yêu dễ kiếm, tình bạn
    khó tìm, để tìm được người bạn tri âm, tri kỉ thực sự hiểu mình, quý mến mình đâu
    phải dễ, có khi người ta đi suốt cuộc đời cũng không gặp được. Còn hội mình, đã
    gặp nhau rồi sao không gìn giữ? Hội mình không chỉ có hai người, mà còn có cả
    Luyến nữa, một người chị cả rất biết nhường nhịn và chia sẻ. Mong rằng hội mình
    sẽ mãi mãi như ngày nào, vui buồn, hoạn nạn có nhau, sát cánh bên nhau thực
    hiện những ước mơ, hoài bão. Giá như cả ba đứa... ". Đúng quá, bạn nhỉ?
    Khi một cánh cửa hạnh phúc đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra.

    Nhưng thường ta cứ ngắm mãi cánh cửa đóng lại để rồi không thấy cánh cửa
    đang mở ra. Chúc bạn biết mở cửa...
  5. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0

    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 09/11/2005
  6. confidential

    confidential Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Gửi mình,
    Nhìn thấy bọn trẻ nó ướt át với nhau quá, anh lại nghĩ tới mình - mình cũng từng tình tứ như vầy và vẫn đang tiếp tục phát huy tình cảm lứa đôi (). Ôi! thời gian chẳng buông tha ai, tôi đã già đi theo năm tháng nhưng kỳ lạ thay càng thấy yêu mình hơn ... mình giờ vẫn đẹp, cái đẹp ngày một đằm thắm hơn thì phải ...
    Giờ này chẳng biết mình có online kô nhỉ? Thôi, kô online thì tôi để mình đọc sau vậy ... chút bất ngờ càng hay chứ sao ... như ngày nao mình cũng thường bất ngờ về nhau: bất ngờ gặp nhau, bất ngờ mến nhau, bất ngờ lạc lòng đến nôn nao, bất ngờ không hiểu sao mình lại yêu nhau và bất ngờ cả nhau ngày sau ... nhớ mình wé ... CHỤT! CHỤT! CHHUUUTTTTT!!! ... dành cả cho mình đấy tình yêu của anh!
    Thôi tôi phím tại đây, nhớ mình wé, té thui!
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Anh đã về trên mảnh đất ấy .. em nhớ anh quá nhưng.....chẳng biết làm sao? bao giờ anh lại về với em
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây...
    (Chôm của bác Vip ---> Bác Vip chôm của TCS --->...)
    Không phải của mình nên chả hiểu mình đang nói gì
    Được piccolo sửa chữa / chuyển vào 15:17 ngày 09/11/2005
  9. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    @phuongnl: 9.11.05: Hơi buồn ---> Nguy cơ không có mũ
  10. longnv1981

    longnv1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    khi nào có anh nào hiều em nói những gì em ko hiều thì đó là người yêu em đấy

Chia sẻ trang này