1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0

    @ Em(Không bao giờ đọc): Anh lại không thực hiện được lời hứa với em rùi.

    Được thanhk43 sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 09/11/2005
  2. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Tất cả mọi việc đều cần có sự nhẫn nại và có gắng hết mình. Khi đã cố gắng tự mình sẽ thấy nhẹ nhõm hơn. Biết vươn lên là tốt nhưng cũng cần phải biết chấp nhận.
  3. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Ngày hôm nay mình sẽ lại chìm trong đống hồ sơ nhưng mà mình thấy vui nếu công sức của mình bỏ ra có thể đổi lại một cái gì đó.... cố gắng lên cô bé
    Viết cho GĐ Nguyễn Hoàng:
    Cả nhà cùng em giúp em cố gắng nhé.
    Viết cho chị: Ngày nào em cũng cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị. Cầu mong chị sẽ sớm về với em và cả nhà. Em nhớ chị nhiều.
    Viết cho em: Em ơi độ này chị bận nên không thông tin đều cho em được. Đừng suy nghĩ nhiều em nhé hãy để tâm vào học. Đó mới là mục đích cao nhất mà em phải phấn đấu bây giờ. Chị sẽ luôn ở bên em. Yêu em (Gửi Huệ)
  4. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu!
    Sáng nay em đã dậy thật sớm. Chuẩn bị thật kỹ từ mái tóc đến trang phục. Em chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình với bao lo lắng và hồi hộp. Em dành thời gian để đến chỗ làm 1h đồng hồ. Kết quả là em đến quá sớm và phải lang thang trên Net như thế này. Nhưng em vẫn vui anh ạh. Từ hôm nay, em sẽ cố gắng chăm lo cho cuộc sống của mình, em sẽ tự lập và em sẽ trưởng thành hơn, phải không anh?
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Chúa mới hiểu!
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn:
    Hôm qua hắn ta gọi điện cho tau, thanh minh là do sức ép của gia đình nên hắn ta mới làm như vậy với mi. Tau tức lắm. Trên đời này làm gì có gã đàn ông nào hèn như thế. Bỏ đi. Quên đi. Không xứng với tình yêu của mi và cũng chẳng xứng với tình bạn của tau. Thế nhé. Thương mi nhiều.
    Viết cho mình:
    Hãy trải lòng rộng hơn để đón nhận những niềm tin yêu mới. Hạnh phúc chắc chắn đang chờ mình nơi cuối đường xa.
    Và viết cho anh:
    Cuộc sống vẫn bộn bề với những nỗi lo. Khi ở cương vị mới ta nên làm tròn trách nhiệm của mình, anh à.
  7. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Một niềm vui chợt đến vì thấy nó vui
  8. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    E cũng vậy nhé Eyêu ! Mỗi khi mệt mỏi trong cuộc sống, hãy nghĩ, hãy tưởng tượng về một ðiều gì đó vui vẻ, hạnh phúc cho riêng mình. Như vậy để xóa dịu cảm giác buồn trong lòng mình nhé, để đỡ mệt mỏi hơn và lại cố gắng cho chính 2 chúng ta. Như vậy 2 chúng ta có thể cố gắng đến một tương lai tốt đẹp. Một ngày sắp qua hết rồi, còn mấy tiếng nữa thôi là 2 chúng ta phải chia tay , mỗi người 1 phưong trời. Thì thôi cũng hay cho qua những muộn phiền của ngày cũ. Ngày mai là ngày mới, biết đâu lại chẳng có niềm vui bất ngờ. Mỗi ngày chúng ta sẽ cố gắng và tạo dựng niềm vui riêng để sống qua nỗi buồn của những ngày xa cách nhưng trong đó đều chứa niềm vui chung nhé E . Mãi Yêu Em Dù Xa Cách
  9. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Có phải mình ích kỷ hay không mà có đôi lúc mình rất buồn khi............. mà thôi mình phải vững tâm lên vì đó đơn giản là sự "ko bình thường" của mình. Đừng như thế mình ơi .... !!!!!!!
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Một màn mưa đến vô tình trên phố xưa
    Một người con gái đi về không đón đưa...
    Chẳng hiểu sao ngày hôm nay lại hát thầm những câu hát ấy. Có lẽ vì trời mưa, và vì đi về một mình trên con đường đầy hoa sữa. Lạ thật. Cơn mưa không làm tan được hương hoa sữa cuối mùa. Nồng nàn. Da diết. Giữa màn mưa trắng xoá mà vẫn cảm nhận được mùi hương ấy...
    Một màn mưa ấy vô tình trên phố xưa
    Một người con gái đi về không đón đưa...

Chia sẻ trang này