1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Một màn mưa ấy vô tình trên phố xưa

    Một người con gái đi về không đón đưa...
    => Trời, cứ như bác viết về em ấy...
    Hôm nay đi làm về, trời mưa quá, tự nhiên thấy lạnh, nhưng không buồn vì
    không ai đón đưa, thấy mình làm chủ mình, là chính mình, thấy cuộc sống thật
    đẹp, thấy mưa vương trên tóc thật mượt, khẽ đưa tay vuốt nhẹ, thật dịu dàng...
    Trong cơn mưa, người ta thường có nhiều cảm xúc!!! Hì, bác piccolo ơi có
    khi bọn mình kết bạn được đấy để bớt "quạnh hiu" trên con đường về nhà...
    [​IMG]
  2. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Ngày mai đây trong một giấc mơ nào
    Em có gặp lại những gì đã mất ?
    Viết cho chị:
    Cầu mong mọi điều may mắn, hạnh phúc sẽ đến với chị. Em yêu và nhớ chị nhiều
    Viết cho em:
    Tất cả những điều vừa qua với em đó là một thử thách quá lớn, một cú sốc mà em không thể lường tới được. Nhưng em gái thân yêu ơi, hãy vững vàng lên, có vấp ngã mới cứng cáp hơn, có kinh nghiệm hơn, có nghị lực hơn..... và có thể có nhiều thành công hơn. Cuộc sống cứ ềm đềm diễn ra mà không có một sóng gió nào thì có lẽ nó sẽ mất đi sự thú vị, mất đi ý nghĩa, mất đi sự đáng quý mà nó vốn có. Nói nghe có vẻ lý thuyết quá đúng không nhưng mà vẫn phải nói vì ngoài những điều đó ra chị không có từ nào phù hợp hơn với em lúc này. Yêu và nhớ em nhiều. Chị em mình sẽ cùng sát cánh bên nhau nhé !
    -Gửi Huệ-
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế cô đón đưa chị nhá?!
  4. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Được thu7_vn sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 14/11/2005
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chia vui cùng em.
    Còn tôi, một tối thứ 7 không biết nên vui hay nên buồn. Có lẽ vẫn là sau mỗi cuộc vui lại là nỗi buồn, sau mỗi tiếng cười lại là nỗi cô đơn. Tôi đang làm gì đây? Tôi đang cư xử như thế nào đây? Tôi sẽ bị mang tiếng như thế nào đây? Tôi đã nghĩ ra được hậu quả của những việc mình đang làm - rồi đây tôi sẽ phải trả giá. Biết vậy mà vẫn bị xoáy theo những việc mà mình không muốn, lý trí mình không cho phép.
    Biết rằng khi đã làm là không nên hối hận, mà đã biết hậu quả thì không nên làm, nhưng sao ...
  6. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Được thu7_vn sửa chữa / chuyển vào 07:00 ngày 14/11/2005
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Thêm 1 cái chủ nhật qua đi, thời gian chả đợi ai!
    Cuộc sống còn nhiều thứ mình chưa biết mà, thêm chút buồn, chút vui, chút san sẻ, hương vị của cuộc sống mà lị, đủ hết mới có ý nghĩa.
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp hết 2 ngày cuối tuần chỉ ăn, online và ngủ rồi. Lại phải chờ đến 1 tuần nữa cơ à? Lâu quá!
  9. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1

    Đây là thứ 7
    Còn đây là chủ nhật
    Em đang làm sao thế? Lâu rồi không gặp...em đến nông nỗi này rồi ư?
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Choáng! nhưng cảm xúc có thể thay đổi nhanh chóng đâu cần tính đến giờ, đến ngày.!
    Đồng đội với tớ!
    Nhưng hôm nay chủ nhật, tớ khoẻ rồi, cậu thế nào? đã hết lận đận chưa?
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 21:35 ngày 13/11/2005

Chia sẻ trang này