1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thu7_vn

    thu7_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Có nhất thiết phải nói thật ko nhỉ? nhưng ai nghĩ sao cũng được h`ihi` ......nich của tớ ko phải một mình tớ sử dụng ( thôi bỏ qua vấn đề này nhé)chúc vui vẻ
  2. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Rồi mai thức giấc .....
  3. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0

    Được motngaymoinanglen sửa chữa / chuyển vào 07:32 ngày 14/11/2005
  4. motngaymoinanglen

    motngaymoinanglen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Em đang phiêu lưu chứ ko phải là tình cảm thật , có lẽ em độc ác quá ....có lẽ anh& em nên xa nhau một tg để suy nghĩ
  5. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Mình đúng là trẻ con, đơn giản đó chỉ là một câu chuyện trên báo. Người ta bảo suy nghĩ tích cực sẽ làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Mình hãy làm như thế...... Dù chuyện gì cũng vậy, lạc quan lên !
    Viết cho anh: VẬy là anh đã quyết định đi "ở riêng" rồi à. Nghe tin xong em vừa vui vừa buồn. Vui vì anh đã tìm thấy được một nửa của mình sau bao khó khăn, mệt mỏi. Còn buồn là từ nay mỗi lần về nhà không có ai chơi với em nữa rồi. Em lại một mình lang thang thôi. Nhưng niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn.
    Viết cho chị: Ngày nào cũng vậy em cũng nhớ và mong chị về
  6. matden090

    matden090 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    To N : Em đã suy ngĩ và đã đến quyết định ko mail , ko message , ko chat với anh , ko nói bất cứ một điều gì bởi ngay chính bản thân em em đan trong tình trạng đồng sàng dị mộng ...em ko muốn anh cứ quan tâm đến em mà trong lòng em lúc nào cũng hướng về người ta Như vậy là độc ác quá phải ko ...anh bảo rằng khi nào thấy mệt mỏi hay ko cần anh thì hãy nói cho anh biết: anh sẽ biến mất trước em nhưng em nghĩ mãi em ko thể thốt lên lời .......vậy nhé cứ bình yên nhẹ nhàng ra đi ...hãy hiểu cho em ....
    To T: hình bóng anh sao mãi ko thể mất
    To me: Điều giả dối nhất trong t/y là lấy hình bóng khác làm bình lặng trái tim mình ......hãy thôi phiêu lưu , mạo hiểm , đừng cho người ta hy vọng
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh thứ nhất:
    Em yêu anh mà không thể đến được với anh
    Viết cho anh thứ hai:
    Anh yêu em nhưng em không yêu anh
    Viết cho anh thứ ba:
    Em yêu anh nhưng anh không yêu em
    Viết cho anh thứ tư:
    Chúng ta yêu nhau nhưng không đến được với nhau
    Viết cho anh thứ năm:
    Anh yêu em nhưng em lừa dối anh
    Viết cho anh thứ sáu:
    Em yêu anh trong khi còn yêu một người khác nữa
    ...................
    Danh sách tiếp tục cập nhật...
    (phải chạy thật nhanh không chủ nhân Topic chửi chít!)
  8. motlanloyeu

    motlanloyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Sao chị lại nói thế ? có nhiều người vào topic viết bài là em rất vui, chúc chị ngày mới vui vẻ
  9. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Với mình tất cả lúc nào cũng như vậy. Không có gì là ngạc nhiên, không có gì là khó hiểu cả. Thôi cứ bình thản mà đi giữa đời như vậy là thoải mái rồi. hì............ hì.............
    Viết cho chị:
    Một ngày nữa lại đến trong em vẫn nỗi nhớ ngày nào. Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với chị yêu.
    Viết cho anh:
    Cảm ơn vì những điều anh đã làm cho em, cảm ơn về cách cư xử của anh, cảm ơn anh về tất cả. Xin lỗi anh vì em không thể giống như anh mong muốn. Với em anh mãi mãi là một người bạn, là một người anh trai. Đừng tự làm khổ mình như thế. Thế giới này còn nhiều điều đang cần anh làm, đáng để anh phấn đấu. Cố gắng vượt qua anh nhé ! Cô bé vô tư đành lỗi hẹn với anh.
  10. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Ờ! Cố lên nào!

Chia sẻ trang này