1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    @ mình :
    Ngày hôm qua chợt biết nhớ biết ngóng trông ai.
    Hỏi lòng tình yêu đang đến hay nhớ thương ngẩn ngơ thế thôi ?
    Rồi hôm nay em không thấy anh bồi hồi mong đến mai trời sáng.
    Được trông thấy ai kia dù trong giây phút.
    Rồi một hôm một khúc hát thắm thiết qua đây.
    Cùng một tình yêu trong đó chàng đã trao đến em sớm mai.
    Và tình em nương theo gió bay tìm lời thơ nối khúc nhạc đó
    Hòa ca đến mai sau tình yêu mãi ngân vang.
    @ anh :
    Rồi từ đây bên em nhé anh của em em xin hứa yêu "mình" anh.
    Bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.
    Rồi một mai đôi ta lỡ xa rời nhau.
    Con tim vẫn yêu bền lâu.
    Trao nhau muôn đời về sau.
    Tình luôn đậm sâu.
    *** P/S : Sorry anh vì ... trước anh em lỡ yêu người # rồi ... Ai bảo anh không đến sớm hơn !
    Được habee20 sửa chữa / chuyển vào 15:26 ngày 21/11/2005
  2. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu sao người lại viết thế nhỉ? hay là tại mình nói gì ? mình có nói gì đâu .....lại cả nghĩ rồi người ơi, ta nhớ người
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn:
    Nghe nói mi gặp chuyện rắc rối <-- đó là tau nghe như thế, có phải đoán mò đâu mà nổi sùng lên với tau. Thấy tau ...hiền quá nên bắt nạt hả... Dù gì cũng rất vui khi mi nổi sùng như vậy. Bởi đó, mới chính là mi: Một kẻ nóng nảy... khekhekhe...
    Viết cho mình:
    Mặt trời của em sẽ mọc lên sau những buổi sớm mai.
    Và viết cho anh:
    Em rất vui khi anh đã biết dừng đúng chỗ và đúng lúc. Hãy... phát huy anh nhé.
  4. motlanloyeu

    motlanloyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại bài cũ và đã đọc hết 21 trang ....con số 21 và rồi sẽ đến con số 22 .....ơi yêu dấu đã về đâu................
  5. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình:
    Bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước
    Chọn một dòng hay để nước trôi
    Viết cho em:
    Một lần ngã là một lần bớt dại
    Để thêm khôn một chút ở trong đời
    Viết cho chị:
    Buồn man mác nhớ người nơi xa xứ
    Dằng dặc cõi lòng chết một con tim
  6. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Cho yêu thương:
    ............................
  7. vanyeuminhem

    vanyeuminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1
    Anh thản nhiên không nhớ
    Em thản nhiên không chờ
    Đêm chẳng thèm bứt rứt
    Thản nhiên nhìn bơ vơ.
    Được vanyeuminhem sửa chữa / chuyển vào 11:43 ngày 23/11/2005
  8. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Nghĩ đi nghĩ lại thì mình vẫn còn rất may mắn, may mắn hơn nhiều người.
    Viết cho em: Em ơi đừng buồn nữa nhé, vui vẻ lên, cuối tuần chị về. Tất cả rồi sẽ qua.
    Viết cho chị: ngày nào em cũng mong chị về. Yêu chị
  9. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @ mình: nào, đừng như thế, con gái fải dịu dàng chứ. Nào, hãy là mình đi, đừng có là người khác, chiến thắng cảm xúc của mình đi!
    @ Em: Em và chị giống nhau lắm, có lúc chả thể kìm nén giận được. Thôi, đừng có thế, nghe lời chị, vì chị đã từng như em!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 15:24 ngày 23/11/2005
  10. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Ngày nào cũng đọc bài ....toàn online đêm ..chắc mệt và lạnh lắm nhỉ? nhưng viết thì .... hichic....mình sao ko thể viết gì được ....đọc và đọc nhưng gì thì gì tư tưởng thoải mái là quan trọng nhất .Dù có bất cứ gì tư tưởng thoải mái là chẳng vấn đề chi ==>> đã nhận ra sau bao sóng gió .Nhớ câu nói * thân nhẹ nhàng như mây* nhẹ nhàng thật ....ko nói xạo đâu hi`hi`.Chẳng có tâm trạng viết......

Chia sẻ trang này