1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahuongthao2004

    hoahuongthao2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em mong nhận được message của anh để xem tin tức và tình hình sao nhưng cũng ko thấy nhắn gì , mà em cũng vô tâm thật chẳng nói năng lấy một câu hay anh thấy vậy nên cũng bơ em luôn hichic ....em sợ đt quá đi mất , mấy hôm cầm đt của bạn vì có một số công việc mà giờ ah ....lại mấy đứa rủ đi chơi , em làm gì có tg đi chơi mà em cũng nghe lời anh nên chẳng đi đâu ....chiều qua nhiều việc quá nên quên ko online để xem .....em đang nghĩ là ko biết suy nghĩ của em có đúng ko ? nhưng cũng chả biết .....mai em bận nên em cũng ko nhắn lại cho anh , đừng giận em ...mà thực ra anh có rất nhiều lỗi để em giận thì đúng hơn nhưng em ko làm thế......thế thôi nhé
  2. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Công việc bận rộn sẽ giúp mình bỏ qua những suy nghĩ mà mình cho là vớ vẩn nhưng lại không thể gạt nó đi được.... ??????????????????
    Viết cho chị: Cảm ơn chị, trong thâm tâm em luôn ẩn chứa sự tôn trọng, khâm phục nào đó đối với chị. Em thầm nhủ với mình là hãy lấy chị làm tấm gương để mà học tập, để giao tiếp, để mà sống..... Em yêu chị nhiều lắm....
    Viết cho anh: Em sẽ không cảm thấy như thế giá như anh đừng nói. Em cảm ơn anh.
  3. pain_mylove

    pain_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là giọt nước mắt trên bờ vai tin cậy
    Rồi mưa thấy mình là cội nguồn của Gió...
    Em vẫn là MƯA

  4. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cho Bạn, mình và anh: Hãy là chính mình.
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0

    *** Cho mình :
    Mỗi ngày qua ta sẽ trưởng thành hơn .... Ngây thơ vẫn còn... nhưng tương lai ta sẽ phải lớn thôi .
    *** Cho em :
    Thế là em làm người lớn trước chị ... Sắp lên xe hoa về nhà chồng rồi ... em thấy thế nào ... Hãy sống cho tốt em nhé !
    *** Cho anh :
    Em cố nhủ lòng không nghĩ đến anh ... nhưng ... không làm được . Em nhớ anh !
  6. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    I''m so cold.
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên nào....... cố 1 chút vì ..... niềm tin lớn
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    To mình : Đừng có vui mừng vô cớ như thế ... ! Không có gì để mày vui đến vậy đâu !
    To mày : Hôm qua tao đi gặp Vip ... không có mày ... Tiếc quá ! Giá như mà mày ở đây nhỉ ? Tao đã có thể thực hiện mong muốn của mày ... có thể cho mày chiêm ngưỡng dung nhan cái con người mà bạn mày không sao quên được ...
    To Vip : Cảm ơn anh vì buổi tối hôm qua !
  9. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Một ngày lạnh lẽo !!
    Lên mạng chẳng thấy ma nào đành vào xem KBC nhà mình dạo này thế nào? Thấy đông vui phết nhỉ ?
    Thế là anh lại phải xa em, chán nhỉ? Thôi vì cuộc sống mà đành phải vậy thôi chứ biết làm sao. Nhớ em quá!!!!!
  10. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Với mình: Có phải mình quá suy nghĩ, có phải mình quá đa đoan, có phải quá yếu đuối... ? Chữ "SỢ" hình như lúc nào cũng ngự trị trong mình.
    Với anh: Em muốn nói với anh rất nhiều nhưng em không thể. Em sợ rằng anh yêu em, yêu nhiều và rất nhiều và sợ rằng một ngày cũng vì tình yêu đó mà anh sẽ rời xa em. Em không thà không có gì hơn phải chịu nỗi buồn đó. Đừng bao giờ bất ngờ nếu một ngày em nói với anh rằng "đừng bao giờ đến nhà em nữa, em không muốn nhìn thấy anh, không bao giờ". Đừng yêu em anh nhé... !
    Với em: Chị không biết làm gì cho em bây giờ, cũng không biết khuyên em nên làm gì vì tất cả dường như bế tắc. Chính bản thân chị cũng đang lâm vào tình cảnh như thế. Hãy cố gắng hết mình em ạ, tự lực đứng lên, tạo niềm tin vào cuộc sống-đó là việc nên làm nhất lúc này. Chị em mình cùng cố gắng. Chị yêu em.
    Với chị: Khi những nhận thức của em về cuộc sống ngày một nhiều hơn thì những tình cảm yêu thương, những khát vọng trong em lại nhiều hơn. Và em thương, yêu, nhớ chị nhiều hơn. Em mong chị sớm về với em, với cả nhà....

Chia sẻ trang này