1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Em có nhờ cái ngày em nói yêu anh . Em có nghe thấy những tiếng đập rộn rã của con tim anh . Anh muốn kêu lên thật to "Anh yêu em ! Anh yêu em !..." ngàn lần , vạn lần . Tình yêu của anh mãi lớn lên.... lớn lên.... bên em . Những khi nhìn thấy em cười , anh chẳng thể kiềm nổi xúc động . Anh nắm tay em , cười vang . Anh thấy mình thật hạnh phúc ! Nhưng ... một ngày em đi xa . Vắng em ! Cảnh buồn quá ! Anh nhớ em ! Rất nhớ em ! Anh muốn được thấy đôi mắt sáng ngời, mái tóc tung bay trong gió của em . Có lẽ , khi em trở về , anh sẽ chẳng bao giờ để em đi nữa ! Anh sẽ chẳng xa em một giây . Bởi cuộc đời quá ngắn ngủi , nên anh sẽ mãi trân trọng từng phút giây bên em !
  2. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    31/12/04 -> 31/12/05
    Đã một năm trôi qua rồi ! Một năm từ cái ngày em chấp nhận sự thật là mình mất anh ... nhìn lại mình ... em cũng chẳng biết có gì đổi khác hay không nữa !
    H yêu ! Sau 1 năm kém 1 ngày ... em gặp lại anh trong cái hoàn cảnh chẳng có gì hay ho hết . Em cũng không biết , không hiểu tại sao bất cứ lúc nào, trong bất cứ khó khăn nào người em nghĩ đến đầu tiên vẫn luôn là anh và chỉ có anh thôi . Em thấy mình điên quá !
    Xa anh, em thấy mình trưởng thành lên nhiều : không còn nhõng nhẽo như ngày xưa nữa, không còn quá đỗi trẻ con như xưa nữa ... nhưng sao em vẫn chẳng thể vui nổi .
    Xa anh , em đã gần với bạn bè hơn , em có nhiều bạn hơn , nhưng dù là nói chuyện với bạn thì lúc nào trong suy nghĩ cũng vẫn có anh !
    H ơi ! Thời gian cho em trở thành một cô gái chững chạc hơn, cho em những kinh nghiệm sống quý báu nhưng vẫn chưa cho em nguôi đi những kí ức về anh.
    Em đã là một người khác, anh cũng là một người khác. Cả hai ta cùng đổi khác theo thời gian nhưng gặp lại ... em vẫn thấy anh như ngày nào ... vẫn cái dáng gầy gầy, xương xương như thế, vẫn cái kiểu bước đi ung dung tự tại như thế ... nhưng sao em thấy thương anh quá .. Phải chăng vì em biết anh buồn ?
    Nếu như có một điều ước trong năm mới này, em chỉ ước cho anh hạnh phúc chứ cũng chẳng mong mỏi gì ta trở lại như xưa ... bởi chính em ... bây giờ cũng không còn đường quay lại nữa !
    H thương yêu của em ... cảm ơn anh rất nhiều, cảm ơn anh vì ngày xưa, vì ngày hôm qua, vì ngày hôm nay và vì cả những ngày mai nữa ...
    Kỉ niệm 1 năm ... em mời anh :
  3. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Đã lâu quá rồi mình không vào đây. Không phải mình không thích đơn giản vì độ này mình bận quá. Nhưng mình lại thấy vui vì bận rộn làm cho mình bớt nghĩ hơn, tất cả cứ lặng lẽ trôi đi, mọi suy nghĩ trong mình cũng ít hơn.
    Viết cho chị: Chị ơi ! Anh hai nhà mình lại có ý định đi Thái, em mới biết tin này, nhưng quả thực em không thích một chút nào cả. Nhà mình chỉ một người nơi xa là đủ rồi. Không hiểu sao bây giờ em sợ cảm giác xa xôi đến thế. Em nhớ chị lắm. Mong chị sớm về.
    Viết cho anh: Em rất muốn tạo cơ hội cho anh, muốn dành cho anh những tình cảm thiêng liêng nhất, tốt đẹp nhất. Nhưng em sợ là mình sẽ làm cho anh thất vọng... Thông cảm cho em anh nhé. Hãy cho em thời gian. Em sẽ cố gắng... !
    Viết cho em: Tất cả rồi sẽ qua đúng không em. Chị luôn tin ở em. Hãy cố gắng học cho tốt, đừng suy nghĩ nhiều nhé Cô bé. Yêu và nhớ em nhiều.
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Mình sợ sự rảnh rảnh rỗi. Cứ rảnh rỗi là đầu óc lại quay cuồng với bao suy nghĩ lo lắng. Cứ nghĩ đến một lúc nào đó mình kiệt sức, một lúc nào đó buông xuôi, con người mình lại trở nên tồi tệ. Không còn niềm tin vào những gì tốt đẹp, không còn ước mơ
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @ bố: Con nhớ bố quá, con mong thời gian trôi thật nhanh để con đc về nhà, ngôi nhà ấm áp mà chỉ có ở đó con mới được yêu thương thực sự.
    @ những người bạn: Chúc các bạn 1 năm mới ngập tràn may mắn và những niềm vui.
    @ anh: 1 năm trôi qua với thật nhiều khó khăn. Cầu chúc anh đạt được nguyện vọng của mình.
    @ mình: năm nay sẽ may mắn thật nhiều nhé! Hãy để mọi thứ trôi đi như thời gian, fải sống thật vui vẻ nhé!
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    E ... là hi vọng là niềm tin và là tất cả những gì hạnh phúc nhất A từng được nhận!đẹp lắm E à!Ước gì anh nhìn thấy những nụ cười của E khi nói chuyện với anh!Giống như cái khoảng cách 2 xứ sở chỉ là một điều nhỏ nhoi vô cùng Anh .... bước vào cuộc đời E thật nhẹ nhàng !Bình yên lắm !
    Cuộc sống thiếu vắng E như một ngọn nến ko được thắp sáng!Mỗi sáng tỉnh dậy A nhìn thấy hình ảnh E đầu tiên Đến khi giấc ngủ đến A lại nhớ tới E !Lần đầu tiên tim A đập lạ !Lần đầu tiên một người chiếm trọn mọi thời khắc trong cảm xúc của A chiếm trọn mọi khoảng không trong tấm hồn A!
    Để càng xa E tình cảm của A càng lớn hơn !Và kể cả khi giờ đây anh không ở bên, mọi thứ vãn như thế!Yêu thương trong E vẫn tràn đầy ..
  7. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Cho chính mình : Đã đến lúc phải rời xa ảo tưởng rồi đấy ! Phải đối mặt với thực tế đi thôi. Năm mới , học kì mới phải học hành cho cẩn thận ... Hic .... không thì chết với bố !
    Cho bạn : Mày cũng phải cố gắng như tao mới được ! Tao thấy tao đã lười, mày còn lười hơn tao ! He he ...
    Cho "con" : Không có gì cần phải xin lỗi con ạ !
    Cho anh : Cảm ơn anh nhiều lắm !
    Cho tất cả : Chúc mọi người năm mới an lành !!!
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    ....hãy làm tất cả vì A E nhé!Để một mai A nhận ra E là người A thật sự cần&thật sự yêu...A sẽ yêu E...sẽ bên E...sẽ là nơi bình yên mỗi khi anh mệt mỏi E của A nhé!
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cho Nhóc: Hãy tự đứng dậy như con lật đật mà chị mua cho Nhóc từ hồi năm ngoái. Hãy là Chú Nhóc nhỏ của chị! Đừng khóc nhè. Em vẫn thích nghịch sâu phải không?
    này! Thích nhé!
    [​IMG]
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Những ngày sau đó là khoảng thời gian hạnh phúc của chúng mình ...E lúc nào cũng quan tâm tời A,luôn luôn ở bên cạnh A trong những giây phút khó khăn nhất và E luôn là nguồn động lực cho A ...bất cứ lúc nào E cũng quan trọng với A hơn hết mọi thứ ...A yêu E và A luôn hứa rằng sẽ yêu thương E suốt cuộc đời ...E là lí do để A tin tưởng vào tình yêu ,cái mà A vẫn tin là ko hề có thật trong cuộc sống và E là tất cả những gì A muốn có ,là món quà mà thượng để đã ban tạng cho A đúng ko E ???
    ...và giấc mơ ,ước muốn cũa A đều vì E cả ...E đã nói với A rằng "E yêu A hơn chính bản thân E và E mong chúng ta sẽ có một kết cục có hậu hơn là Romeo và Juliet A nhé"..A luôn mong đôi ta như thế

Chia sẻ trang này