1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Xin phép bác NKBYMT, chuyển các bài của bác vào đây. Ko nên lập chủ để tràn lan thế
    H thân yêu!
    Khi viết những dòng này là anh đã tự nguyện ra khỏi những giấc mơ về em.Những giấc mơ sẽ không bao giờ có thật.
    Anh mơ em la người bạn đời của anh.Người sẽ sẻ chia khổ đau và cay đắng trong suốt phần đời còn lại với anh.Người sẽ bên anh trong từng giấc ngủ.
    Anh mơ về những đứa con của chúng ta.Nếu là gái nó sẽ giống em ở nét nữ tính đặc biệt mà chỉ em mới có,thật dịu mát và trinh trắng.Anh đã yêu em vì em là chính em chứ không là ai khác không lẫn vào đâu được giữa đám đông.Với anh em thật thánh thiện.
    Anh đã cảm nhận được tình cảm của em không dành cho anh bởi vì anh biết em quá muộn.Đã có một người con trai khác đến với em trước anh.Chúng mình đã không có với nhau một điều gì cả.Không những lần gặp gỡ,dạo chơi,trò chuyện.Nghĩa là vạch xuất phát của anh chỉ là số 0 tròn trĩnh.
    Sau sự ra đi đột ngột của anh rể anh,nhiều đêm anh đã không ngủ được.Anh nghĩ về cái chết,về số phận và về cuộc đời.Anh nghĩ về chị gái và các cháu anh.Anh nghĩ về anh và về câu chuyện viễn tưởng của anh.Câu chuyện Tình Yêu không có phép màu.
    H em!Có lẽ từ trước tới giờ em chỉ gặp những chuyện may mắn và thuận lợi.Em chưa gặp những cú ngã nào lớn.
    Còn anh,quá khứ anh đã gặp và tương lai anh cũng sẽ gặp vì anh đã chọn cho mình con đường đi như vậy.Trong quá khứ chỉ là những cú trượt ngã nhẹ nhàng không đáng kể.Tuy nhiên từ nó mà tạo cho anh cái đầu rất lạnh dù đối diện với bất cứ điều gì.
    Anh chưa từng và sẽ không bao giờ chịu cúi đầu trước ai ngoại trừ những người thân của mình.Với tình yêu cũng vậy.Anh không có khái niệm về việc tôn sùng một ai đó.Anh là một người ưa sự thẳng thắn và chân thành.Với anh không có một cái gì là vĩnh viễn và duy nhất cả.Chỉ có giấc ngủ ngàn thu là vĩnh viễn mà thôi.
    Anh không cầu xin tình yêu !
    Em là một người an phận và quá quen với sự xuôi chèo mát mái trong cuộc đời.Và anh tin bạn trai của em cũng là người như vậy.Vì lẽ đó mà em sinh ra không phải để dành cho anh và anh tin anh cung chỉ là zero trong em .Anh không buồn mà cũng chẳng vui vì điều này.Với anh câu chuyện với em thế là kết thúc.
    Một sự kết thúc trong im lặng.Anh đã hy vọng vào sự nhạy cảm và đức hy sinh ở nơi em.Anh đã hy vọng em sẽ chia sẻ nỗi đau với anh như một người bạn thôi.Nhưng điều đó đã không xảy ra.
    Cũng như phép màu trong tình yêu của anh dành cho em đã không xảy ra.
    Thôi nhé em!Em sẽ có một gia đình hanh phúc ,người đàn ông yêu em và những đứa con ngoan.Cuộc đời em sẽ chỉ toàn thảm đỏ.
    Còn anh ,anh sẽ đi con đường mà không ai chọn.Con đường vô phương vô hướng và không có bạn đồng hành.
    Anh chỉ sống một lần và anh sợ lúc ra đi vào cõi vĩnh hằng mình chỉ có những điều mà mọi người đều có.Anh muốn những điều hơn thế...
    Vì anh không thể là người bình thường và tầm thường!!!
    [
    Anh sẽ sống cuộc đời còn lại không có em!
    Những hạnh phúc của anh sẽ không đến từ em!
  2. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Anh không thể đến bên khi em có ai rồi
    Vì đơn giản người ta mang cho em hạnh phúc
    Con tim em để Tình yêu đánh thức
    Bước chân anh hẳn đã muộn mằn
    Anh không thể đến bên khi em quá chân thành
    Với người kia-anh không muốn thành địch thủ
    Anh muốn bắt tay và xin đôi câu nhắn nhủ:
    "Hãy mang cho em hạnh phúc trọn đời"
    Anh không thể đến bên em khi giấc mộng quá xa vời
    Nếu tiến nữa anh sợ mình lại ngã
    Cái ngã thật đau sẽ trở nên tai hoạ
    Anh sợ mình không gượng nổi đâu em
    Anh không thể đến bên khi em quá êm đềm
    Cuộc đời anh chỉ toàn là giông bão
    Em cần một gia đình bên người chồng tần tảo
    Yêu vợ thương con an phận thủ thường
    Anh không thể đến bên em vì anh sợ sự tầm thường
    Tâm hồn em luôn vẹn nguyên trong trắng
    Anh sợ mình đầy bụi đời -em không quen cay đắng
    Thì đời này anh làm khổ em hơn
    Vui lên em!Anh sẽ chẳng buồn
    Bởi đã có người thay anh chăm lo em trong cuộc sống
    Hạnh phúc của em nảy ra mầm mống
    Là những điều tốt đẹp của ngày mai...
    Anh không thể sống thiếu em vì anh rất cô đơn
    Cả quá khứ và tương lai nếu em không bên cạnh
    Hãy đến bên anh và xua đi giá lạnh
    Bằng trái tim em nhân hậu ,dịu hiền
    Anh không thể sống thiếu em vì anh hay buồn phiền
    sợ mất em vào tay người nào khác
    Nhìn thấy em hồng nhan ,phận bạc
    Anh sẽ đau lòng không sống nổi đâu em
    Anh không thể sống thiếu em vì trái tim em quá êm đềm
    Anh sợ người lạ nào làm tim em gợn sóng
    Chỉ có vòng tay anh yêu thương sưởi ấm
    Anh mới yên lòng sống tiếp ngày sau
    Anh không thể sống thiếu em vì anh sợ âu sầu
    Đón đưa em mỗi chiều mỗi sớm
    Tâm hồn em mong manh anh sợ rằng sẽ ốm
    Có bàn tay nào săn sóc hay không?
    Anh không thể sống thiếu em vì anh sợ cái lạnh ngày đông
    Sẽ làm làn da mịn màng em khô héo
    Nứt nẻ tay chân làm em thêm đau yếu
    Anh càng buồn ,càng khổ ,em ơi!
    Anh không thể sống thiếu em vì anh nguyện trọn đời
    Trái tim này chỉ mong em làm chủ
    Em mãi bên anh từ bữa ăn,giấc ngủ...
    Từ trái tim em đẹp đẽ ,yên bình
    Anh không thể sống thiếu em vì anh đinh ninh
    Ngoài anh ra,không ai mang cho em hạnh phúc
    Em sẽ tặng anh những đứa con trong những cái nhìn náo nức
    Của bố mẹ anh,các anh chị,mọi người
    ********************************************************
    Em yêu này mình hãy cưới đi thôi!!!
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 02:38 ngày 14/11/2004
    Được vuthanhminh sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 14/11/2004
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Cuộc Vui nào không tàn
    Cuộc tình nào không rã
    Hãy yêu khi người còn bên cạnh
    Đừng để khi xa mới Nhớ Thương​
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Trót yêu rồi anh không mong chi hơn được có em
    Dù cuộc đời nhiều chông gai anh vẫn đành
    Dù dại khờ con tim quá ư mong manh
    Em đừng xa​
  5. moituan1nick

    moituan1nick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thấy ấm lòng khi ánh mắt em trao tôi. Vô vọng. Và bàn tay ấy. Tôi thấy có lỗi với em. Nhưng suốt đời tôi đành lỡ hẹn. Lỡ hẹn với em. Tha thứ cho tôi, em nhé!
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua :
    Cảm xúc chợt tràn về , em nhớ anh, người yêu đã xa của em.
    Thời gian và kí ức như trôi ngược lại. Em nhớ anh nhưng ko sao hình dung đc ra khuôn mặt anh. Liệu có quá mẫu thuẫn ko nhỉ,?! thứ mà em cảm thấy rõ nhất trong tâm trí mình lại chính là ánh mắt người ấy, Anh đã từng nói, sẽ chia cho em 1 nửa, sao giờ lấy lại. nhưng em còn biết làm sao khi anh đã ra đi.
    Sự im lặng có lẽ là tốt nhất! Đừng trách vì em đã ko nghe điện thoại. Em ko còn như trc nữa. Em đã vững vàng hơn khi em tự đứng dậy 1 mình.
    Thứ em cần nhất giờ đây chính là sự bình yên!!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 07/01/2006
  7. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    (Em ko xì pam )
  8. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Lạc quan - hãy đến bên tôi và ở lại. Tôi cần điều đó. Lúc này tôi cần sự lạc quan, và cả sự bàng quan nữa. Tôi cần phải là người không cần quan tâm đến những gì người khác nói, cho dù biết rằng người ta nói thật.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi!
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Yêu làm chi lệ hoen bờ mi
    Cất bước ra đi trong lòng không lưu luyến gì
    Lúc trước nghe bài này E đã khóc rất nhiều,nhưng có lẽ giờ thì E đã ko còn nước mắt để mà khóc nưã rồi,bởi vì E đã quá yêu A ,E thật sự yêu anh rất nhiều,mặt dù E'' và anh đã xa nhau gần 2 tháng rồi,nhưng E'' ko bao giờ phủ nhận rằng E đã mất anh,bạn bè nói E là quá khờ khi đặt tình cảm vào anh,nhưng E ko hối hận,bởi vì khi đã yêu ai rồi,thì ko bao giờ suy nghĩ được mình đang làm gì và đúng hay sai nữa phải ko A.
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu mà khóc
    Hạnh phúc chỉ là điều bịa đặt
    Và tình yêu chỉ là chuyện viển vông

Chia sẻ trang này