1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Hi vọng là chúng ta sẽ giữ mãi TY tốt đẹp đó nhé.TY mà chúng ta mong muốn từ lâu .TY mà chúng ta đã dày công vun đắp............. HP luôn mỉm cười cho ai biết chờ đợi
    Mãi yêu người dù xa cách
  2. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Điên...!
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ai ạ?
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
  5. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    @codai: không phải em => đừng lo
    @ Nogood: Hỏi gì vậy mày?
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tao hỏi để xem có cần gọi xe đến chở mày đi ko
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    @ nogood: có.
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá ...
    Hôm nay trời chẳng lạnh nữa ... làm mình thấy nhiệt độ bên ngoài chênh quá nhiều so với trong mình ... Trời thì ấm còn mình thì lạnh ... Lạnh mà gặp ấm ... thì cũng thành hâm hâm ...
    ==========> Chuối cả nải !!!
  9. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình: Đôi khi mình thấy tất cả thật khó hiểu.
    Viết cho em: Chị không muốn xa em nhưng cuộc sống cần phải như thế. Đừng buồn em gái ạ.
    Viết cho chị: Ngày nào em cũng mong chị về.
    Viết cho anh: Em không biết nên nói gì cả
  10. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chị: Lần thứ tư chị sẽ không có mặt trong một ngày trọng đại của gia đình mình. Em thực sự rất buồn về điều đó. Lẽ nào lại thế ??????????? Niềm vui trong em sẽ không trọn vẹn khi mà trong nhà thiếu vắng một người. Em mong chị nhiều.
    Viết cho anh: Anh ơi, ngày tháng cứ dần trôi mà em thì không thấy mình lớn lên được chút nào cả. Nhưng em sẽ cố gắng để làm tốt vai trò của mình. Có anh và vì anh em sẽ làm được tất cả. Hãy ở bên em anh nhé !

Chia sẻ trang này