1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thoabg

    thoabg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Viết cho các bạn KBC:
    - Viết cho những người đã từng vấp ngã trong tình yêu ( trong đó có tui ):
    Cuộc sống không thể thiếu được tình yêu,tình yêu không thể thiếu được những trắc trở,những mất mát,những sai lầm hay mất đi cả một mối tình mà người ta không ai muốn mất,bởi vì tình yêu là cuộc sống của chúng ta,nó là một quá trình trong quãng đời của chúng ta,cho nên chúng ta hãy chấp nhận nó,chấp nhận những gì liên quan đến nó cũng như chúng ta chấp nhận cuộc sống của chúng ta vậy. Có điều nếu có vấp ngã thì hãy cố mau quên nỗi đau đó đi,hãy để nó đi vào quá khứ, hãy sống vui vẻ và làm việc cho tốt, đừng bi quan và hãy nghĩ rằng trên đời này có nhiều điều, nhiều người đáng yêu, đáng trân trọng và nếu gặp một tình yêu khác thì hãy đón nhận lấy nó nếu như ta cảm nhận được đó là một tình yêu thực sự.
    - Viết cho những người đang yêu:
    Hãy cố gắng vun đắp cho tình yêu của bạn vì nó là một phần cuộc sống của bạn. Hãy quan tâm đến người ấy hơn nữa và chia sẻ niềm vui với mọi người xung quanh bạn.

    Text
  2. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Mình là đồ ngốc! Bye All...!
  3. lucnamboy

    lucnamboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    To Banghue: Sao lại tự nhận mình là đồ ngốc vậy bạn hiền? lại còn bye tất cả mọi người nữa à? hình như có chuyện gì đó thì phải???
    Hỡi các thần dân KBC đừng để một cư dân của mình phải nói lời chia tay với các đồng môn của chúng ta.

  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @ chị: cuộc sống là vậy, khi bước vào cuộc, đôi khi là mơ và đôi khi là thực. Biết vậy , ta vẫn bước đi , bước đi để rồi ko ân hận, ko nuối tiếc khi ta đã cô gắng sống vì người và vì mình! Fải ko chị nhỉ.
    Ko ở bên, ko được nhìn thấy nỗi buồn đó, nhưng em có thể hình dung ra ánh mắt chị.
    Yêu thương gửi đến chị! Cố lên, trong cái rủi sẽ lấp ló cái may, Chúc chị tìm thấy được may mắn cho mình!!!
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @ cho mình: lâu rồi ko refresh. quẩn quanh mỗi ngày đều vậy, fải làm điều gì cho mình đi chứ!
    Con bé tinh nghịch hồi nào nấp đâu rồi, bắt nó ra mà quậy đi. 1 năm, nó thay đổi nhanh thật.
    Thời gian trôi nhanh quá! Chả đợi nó tẹo nào! Mới trốn học lớp thầy Lô và cô Píc được có vài tháng.
    Papa gọi điện bắt về! quả này cô Píc với thầy mamaLô lại tha hồ hao tâm tổn dạ với Trò ngoan Pink sờ _ lips sờ vì ghi danh khoá cấp tốc đây! .
  6. cucthuytinh18

    cucthuytinh18 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Chị đi đâu? Em theo với!
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ngịch gì dại sao mà sám hối? Đừng say xỉn nhiều quá nhé kưng! Sám với chẳng hối chỉ tốn thời gian thôi em ạ, dành thời gian mà chăm sóc sức khoẻ & nhan sắc
  8. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    @ Hoa Cúc: Cảm ơn em nhé vì bản nhạc và những bức ảnh hoa Sưa. Đi thiền với chị không?
    @Doan_truong_nhan: Đừng ép em phải đau khổ mà!. Như thế thì đau khổ lắm. hè hè
    @BangHue: một ngày đẹp trời!
  9. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Một ngày nào đó E cảm thấy thật buồn & muốn khóc, HÃY GỌI Anh,A ko hứa sẽ làm cho E cười nhưng A có thể CÙNG KHÓC với E! Nếu có một ngày E ko muốn nghe một ai nói nữa, HÃY GỌI A, A sẽ đến bên E chỉ để im lặng ko nói một lời, nhưng A muốn E cảm thấy AnhLUÔN Ở BÊN Em!
  10. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới có một buổi tối bên em vui vẻ thực sự, em đã khoẻ lên nhiều với đôi mắt & nụ cười thật tuyệt !!! Em nói về que kem rất hay ..........!!!

Chia sẻ trang này