1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
  2. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    @ Pic: Cảm ơn bà! Hôm nào rảnh qua tôi hóng gió nhé. Tầng thượng mát mẻ lắm. Chia buồn vì tờ 100 000 của bà
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Mới sáng nay mày còn cùng tao đi bộ dọc con đường từ nhà ra đến Hồ Tây. Tao còn nhớ tao đã có những dự định nho nhỏ với mày, và thấy ấm áp khi nhờ mày mà có thể mùa hè này đối với tao sẽ ngọt ngào và thơm mát hơn. Tao - dù rất mệt nhưng vẫn cố đi cùng mày, và cố giữ mày lại. Nhưng có lẽ trong một phút xuất thần tao chạy thật nhanh, như để trốn chạy điều gì đó. Và mày rời xa tao...
    Hay mày không đủ kiên nhẫn khi phải chờ đợi tao, mày đã bỏ tao đi? Mày chỉ cần đứng thật yên - nhưng mày không làm được...
    Tao đã quay lại đoạn đường lúc trước, chỉ để thấy bóng dáng mày, chỉ để hi vọng rằng mày đừng lạc đi đâu mất - vì chỉ có một đoạn đường ngắn thôi mà. Nhưng tao vô vọng...
    Ôi, buồn quá, tờ 100 000 của tao!
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ok.. Mà mấy hôm nay ttvn bị lỗi buồn cười nhỉ! Cứ như bà là nhà tiên tri ấy!
  5. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    Bình yên
  6. anhque

    anhque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thì ít mà lại cứ phải chờ đợi.
    Chán!!!!!!!!!!!!

  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh yêu của em !
    Anh làm sao có thể biết được cảm giác của em lần đầu tiên em nói những từ này phải không?Em đã nói với anh rất nhiều rằng khi em nhớ anh,khi trong lòng em muốn nói rằng em yêu anh và chỉ anh mà thôi ! Thì chính lúc ấy em lại không thể nói được với anh cho dù có rất nhiều điều kiện để nói,em cảm giác như cổ họng mình nghẹn lại,thật khó tả anh ạ !Giờ đây ngồi viết những dòng chữ này em còn không biết và không hiểu là mình đang viết gì nữa hic hic chữ như nhảy múa trước mặt em! Chúng mình xa nhau bao lâu rồi anh nhỉ?có những lúc ngồi 1 mình em đã nghĩ rất nhiều,không ít lần em dành khoảng lặng cho riêng mình để nghĩ về anh và tất cả mọi người xung quanh rồi chợt tỉnh thấy thực tế nó lại hoàn toàn khác,rồi lại cảm thấy mình chuyếnh choáng,lạc lõng giữa biển người mà lòng vẫn thấy cô đơn !Em vẫn hay tự nhủ mình rằng : HÃY CAN ĐẢM MÀ SỐNG BỞI AI CŨNG PHẢI CHẾT MỘT LẦN ! nói thì nói vậy đấy nhưng thực tế thì sao đây?có những lúc muốn buông xuôi tất cả để đi 1 nơi thật xa mà ở đó mình được thật sự thoải mái,làm bạn với thiên nhiên diệu kì để thấy lòng mình ấm lại như được sưởi bằng những ngọn lửa của tình yêu và hạnh phúc thực sự.Ôi cuộc đời !
    Em rất thích 1 câu như thế này " Khi yêu bạn hãy viết tên người yêu mình vào 1 vòng tròn bởi vì vòng tròn không có điểm đầu và điểm cuối,cũng như bạn không biết khi nào tình yêu bắt đầu và kết thúc ! " Anh ơi ! có lối đi nào cho riêng tình yêu của chúng mình không?Em cũng chẳng biết nữa anh ạ ! Đường đời thì còn quá dài và rộng lớn mà con người thì lại nhỏ bé mong manh :
    "...làm sao để tan ra
    thành trăm con sóng nhỏ?
    giữa biển lớn tình yêu
    để ngàn năm còn vỗ !.... "
    Cuộc sống vẫn lặng lẽ qua đi trong vòng quay hối hả của thời gian,nó cuốn theo mọi người dù muốn hay không muốn! Mọi cái có thể sẽ thay đổi nhưng có 1 điều trong em không bao giờ thay đổi và chắc hẳn anh cũng biết phải không?
    HÌNH NHƯ NHỚ CŨNG SINH RA TỪ ĐẤT
    CHỞ TÌNH YÊU VỀ PHÍA CÓ ANH

  8. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình những tháng đầu năm đen đủi. Không lẽ tối đi làm bữa thịt chó giải xui. Hik hik. Chẳng biết nên than thở thế nào nữa. Bó tay roài! Thôi kệ xác...! Ăn cơm cái đã.
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cho mình: Giai nhân khứ khứ hành hành sắc. Tài tử triêu triêu mộ mộ tình.
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Thế mất thật hả bà? Bọn củ chuối nó không giải quyết hả bà?

Chia sẻ trang này