1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    anh à , thời gian thật là dài , em ngồi online từng ngày chờ ngày 2 đứa mình được gặp nhau, Tại sao 2 chúng mình lại ở xa nhau như vậy. Những lúc anh buồn em muốn ở bên anh chia xẻ cùng anh nhung ma do hoàn cảnh nên em ko thể ,
    Hay cố gắng sống anh nhé đừng nhìn về quá khứ .Thời Hoàng Kim đã qua rồi phải sống với hiện tại thôi anh . Anh còn có mẹ và còn em.
    em luôn bên anh , .... em lang thang tren mang chờ anh nhưng anh ko lên mạng.
    [​IMG]
  2. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Nhớ em nhiều!!!! Thương em nhiều!!!!
  3. keke1805

    keke1805 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ ai!
    Nhớ hình bóng một người, thèm hình bóng một người, yêu hai người, thương 2 người-----> 2 người phụ nữ.
    một người đã bên tôi đến những năm tháng trưởng thành. Một người đến sau: Mẹ tôi và người tôi yêu.
    Tôi chỉ dám nói đó là người tôi yêu, mà không biết tình cảm người ấy cho tôi đến đâu nữa? Tôi cũng đã nói hết những suy nghĩ của mình, những tình cảm của mình dành cho người ấy. Nàng chưa nói yêu tôi, chỉ nói đợi tôi đến khi nào thành đạt. Có chăng tôi đang yêu đơn phương? Đã có lúc tự nghĩ "có lẽ mình nên đi thì hơn" nhưng thật thấy mình không cam tâm. Không phải vì những gì mình đã trao, mà thật sự tôi đã yêu: Tôi nói là mối tình đầu.
    Sở dĩ chuyện rắc rối là vì 2 đứa xa nhau quá phải ko em? Rồi chuyện sau này nữa, tôi và em mãi là 2 người của 2 miền: mãi là sự xa cách. Thầm trách ai đã khéo đưa 2 ta đến 2 nơi xa lạ. Khéo cho ai bầy ra đường để em gặp tôi. Nhưng cũng cám ơn em đã đến với tôi để có được những tháng ngày mà tôi thấy mình là người hạnh phúc nhất thế gian.
    tôi yêu em, nhớ em, rất muốn có em. Tôi không bỏ đi rồi cầu hạnh phúc đến cho em mà sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho em. Em hay chờ tối nhé. Yêu em nhiều! (người chưa từng gặp mặt)
  4. havalo

    havalo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    939
    Đã được thích:
    1
    Cho mình: Còn một chút xíu nữa thôi đừng có nản. Biết vậy mà sao oải quá. Rồi cũng sẽ tới cái ngày cậu thở phào 1 cái và ngủ một giấc ngon lành. Cái đích càng hiện rõ thì cũng là lúc bắt đầu một chặng đường mới. Chẳng hiểu đất mẹ có níu chân ta?
    Cho @: Có lẽ đây là thời gian thích hợp để mỗi chúng ta có dịp nhìn lại mọi thứ trước khi quyết định một điều gì đó cho tương lại.
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mưa vẫn rơi và ... anh mãi yêu em!!! anh mãi yêu em!!!
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Nắng đã lên,1 ngày mới lại đến,Để A có thể ngắm nhìn E.
    Để A có thể trông thấy E vẫn hạnh phúc.Rồi A sẽ hóa thành cơn gió,Nhẹ vuốt tóc E Và A sẽ khẽ nói...........................
    Nói rằng:A yêu E suốt đời.......
  7. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Lấy cái title của bác ngumo để viết :
    "Có mỏi cũng không được gục ngã "
  8. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Nhàm chán thế. Buồn chán đến khô cả người. Kí ức lại hiện về, cảm giác căng thẳng stress lại đến. Thèm được khóc quá mà quên mất nước mắt là gì rồi. Giờ chỉ còn sự dằn vặt tiếc nuối, chán nản với cuộc sống không tìm ra lối đi. Nhìn xung quanh chỉ toàn một màu ảm đạm, không khí cứ khô ran, cuộc sống thì trôi lặng lẽ vô vị. Hoảng loạn với chính mình >>>>> muốn đập tan một cái gì đó. Cứ thế này thì phát điên lên mất. Làm sao đây ? làm sao .... Không biết tại sao mình lại như vậy cơ chứ. Ưóc gì ....
    Ôi phát điên lên mất !
  9. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời đen kịt. Có xá gì đâu nhỉ, khi anh ngồi trong phòng kín. Ngoài kia sấm bắt đầu ầm ĩ, mây đen vần vũ, và anh biết trời sẽ mưa...
    Sáng nay anh đón ngày mới bằng một tin nhắn, dù chỉ vẻn vẹn có 3 từ nhưng chứa đựng đầy yêu thương. Anh biết, vậy là mình đã bước vào một ngày mới với tất cả Tình yêu của em gửi vào trong đó. Và ngày mới ấy sẽ thật vui vẻ, thật hạnh phúc, thật bình yên.
    Đã bắt đầu mưa. Anh đã kéo tấm rèm che ngoài cửa sổ. Nhớ em. Em vẫn bên anh mỗi khi anh gọi, nhưng sao những lúc như thế này, anh nhớ em, nhớ quá. Nhớ em ngay cả những lúc ở bên em...
    Những hạnh phúc, những niềm vui trong anh đều có bóng hình em, anh tạo ra cho mình hạnh phúc chỉ để dành riêng cho em đó. Tất cả những gì anh có, anh đã trao em!
    Tất cả...
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 16:09 ngày 04/05/2006
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Với A ...........điều mà làm cho A lo lắng và thấy sợ hãi nhất..................là A sợ một ngày nào đó anh ko còn bước cùng em , ko còn đi chung một con đường cùng em nữa ! Mong là điều đó ko xảy ra phải ko E.

Chia sẻ trang này