1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên mạng chờ anh online nhưng mãi mà ko thấy anh. em rất buồn và cũng rất nhớ anh , anh à cho dù có sảy ra chuyện gì đi chăng nữa em vẫn bên anh , anh đừng mất tự tin vào cuộc sống nhé .... khi nào anh buồn hãy đến bên em nha em luôn sẽ là nơi tin cậy để anh đến và chia sẻ ....
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương của chị!!
    Chị nhớ em và nỗi nhớ day dứt đến khi nào nguôi!
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    A biết ,cuộc sống không bao giờ chỉ là một đường thẳng ,cũng như tình yêu không thể là một nụ hoa hồng .A cũng hiểu , thời gian đã chứng kiến sự khởi nguồn của vạn vật thì chính vạn vật sẽ chìm dần dưới lớp bụi thời gian .Nhưng cho dù thế và mãi mãi về sau nữa , tình yêu của A dành cho E vẫn đầy ắp trong tim A trong suốt cuộc hành trình về tận phía chân dốc của cuộc đời. Mãi yêu E

  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm nay tôi phải chia tay với 2 người - 2 người cùng nói lời chia tay vào cùng 1 thời điểm.
    Baba thì tôi đã chuẩn bị tinh thần từ trước, và tôi biết điều này sớm muộn cũng xảy ra, dù vẫn cay cay nơi sống mũi khi chị ấy về.
    Nhưng...
    "Sayonara" - ...
    Vẫn những lời nhẹ nhàng, vẫn dịu dàng nhưng sao xa cách quá, sao bất ngờ quá! Hoa đã không rơi như mưa trên những con đường cũ. Tôi không buồn vì điều đó, chỉ thấy lay lắt lòng tôi.
    Bạn bảo trong ngày vui của tôi, bạn sẽ không thể nào có mặt.
    Có lẽ bạn biết điều đó, nhưng tôi không thể nào làm khác với quy luật của thời gian, cũng như tôi không thể nào làm khác với số phận của mình.
    Sayonara - ừ, chỉ là tạm biệt thôi, bạn nhỉ, mà tạm biệt thì đâu đã phải là cách xa...
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    ...Đời luôn như mơ , tình người lun đẹp đẽ , hy vọng luôn thành hiện thực ... bầu trời lun xanh màu hạnh phúc ...Cổng thiên đàng hé mở .
  6. hoa_hong_xu_la

    hoa_hong_xu_la Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Tặng cho bạn bài viết này, không phải tôi viết, một bài viết tình cờ nhặt đưọc ở đâu đó trên internet tại thời điểm nó hợp với tâm trạng của tôi... Bây giờ tặng lại cho bạn, vì nghĩ rằng nó sẽ giúp cho bạn ít nhiều trong lúc này... Chúc bạn sớm bình yên và vui vẻ trở lại...
    Có một người vừa mới qua đây thôi,có một khuôn mặt vừa mới thân thiết, và giọng nói cũng vừa mới trở thành quen thuộc. Tất cả vừa mới thôi... ấy vậy mà qua đây nhanh quá.
    Người đến bên đời thật nhẹ và trở thành thân quen từ khi nào chẳng biết, để rồi ra đi cũng vội vàng không lời lí giải như khi đến? ngơ ngác. chơi vơi? tôi? chẳng kịp nhận ra điều gì vừa đến và vừa qua đi....
    Cũng ít ỏi thôi những lời hứa người trao vội vàng. Cũng ít ỏi thôi những kỉ niệm ngọt ngào và cả những hờn ghen vô cớ. Thật quá ít ỏi so với cái dài rộng của lòng người. Nhưng những cái vụn vặt ít ỏi đó đủ làm bề bộn cái cuộc sống vốn nhiều trắc trở của tôi. Cái vụn vặt đó đủ làm cho tôi quặn đau mỗi khi bắt gặp hay nhớ tới.
    À thì ra người cũng giống như tất thảy những mặt người kia thôi? phải không???
    Bây giờ ngồi lại nơi đây, tôi chẳng tính toan xem ai là người tội lỗi. Tôi chẳng nghĩ suy thêm ai là người đau khổ bất hạnh và ai là kẻ sướng vui hạnh phúc? Ôi, không?, tôi chẳng làm những điều vụng về ngu ngôc đó đâu. tội tình thêm làm gì cho cái '''' cõi người và cõi đời nhân thế?.
    Tôi có hẹn rồi, hẹn với nỗi buồn như là muôn kiếp đợi. Thế nên, những cái thoáng chốc vụt qua đó không làm tôi qúa huyễn hoặc. Người đi à? uh thì người đi. Người dối tôi à? Uh thì người gian dối. Người quên hay là nhớ? Uh thì nhớ hay quên, người vẫn cứ là vậy thôi. Vẫn như thế và tôi thì vẫn đợi.
    Tôi cũng ngơ ngác nhiều rồi với câu hỏi "tại sao".... nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đến cút côi và thế là cái cõi lòng cũng im lìm như chết lặng.
    Tôi vẫn thế, chẳng khi nào khác được đâu. thứ tha hết cả rồi. Người cứ thảnh thơi đi với cái cõi đời lựa chọn. Rồi thì sẽ chẳng ai xem ai lầm lỗi.và vẫn kéo lê thân xác trên dài rộng đường đời.
    Nhờ gió nhờ mưa, nhờ những tia nắng.gửi lời cầu chúc ngọt lành đến nơi ấy? nơi có sự hiện diện của người,  không tôi!.
    Hạnh phúc để thứ tha hết thảy cho cuộc đời. Lặng lẽ... cúi đầu.... quay đi và bật khóc.
    Bẽ bàng quá cái sự hiện diện thừa thãi nơi đủ đầy vui vẻ.
    Tôi vẫn cứ đi ngược chiều cơn gió, để cát bụi oà ập vào khuôn mặt mình. Bụi làm cay mắt, thế là lại cúi đầu.
    Tôi cứ đi ngược với đám đông ồn ào cười nói. Đi về nơi xa tít chỉ có mình tôi với không gian. Cái dáng đi hình như xiêu vẹo ít nhiều.
    cuộc sống không cho phép tôi đầu hàng trước mọi đau khổ hay tuyệt vọng, không cho phép tôi ngã gục. Thế là tôi lại cứ mải miết đi mà đeo đẳng theo mình bao nhiêu là nguồn cơn nước mắt.

  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    "Thiếu một người mà thừa cả thế gian "​
  8. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những người phụ nữ từ khi biết nhận thức thế giới đã luôn tự tạo cho mình những biểu tượng từ nhiều điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Và suốt cả cuộc đời mình, họ sống và hi sinh vì những biểu tượng như thế.
    Biểu tượng của tình yêu và nỗi nhớ dành cho anh với em là mái tóc. Em đã cắt ngắn mái tóc dài của mình để xoá đi biểu tượng, cũng đồng nghĩa là xoá đi tình yêu và nỗi nhớ chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn ngủi nhưng đã kịp ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng. Giờ đây, khi mọi việc đã kết thúc, đơn giản như khi nó bắt đầu. Em sẽ không bao giờ có thể quên anh và quãng thời gian mà chúng ta ở bên nhau. Bất cứ khi nào anh cần người chia sẻ, thấu hiểu và đồng cảm với mình, mà không có ai ở bên cạnh, em mong rằng anh sẽ liên lạc với em?
  9. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    ...Nhiều năm xa hạnh phúc, anh muốn sống bên em
    Cuộc đời này dù ngắn nhưng nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    Như ngày hôm qua...
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Đôi lúc cuộc sống không như mình mong đợi và tình yêu chắp cánh bay đi, có phải đã có một câu rằng: "Hay dang rộng cánh tay khi tình yêu đến và cũng dang tay nếu tình yêu muốn bay đi". Có lẽ ít ai có thể yêu chỉ một lần, mỗi lần là một cảm xúc khác nhau, nhưng tình yêu luôn luôn là vậy, nỗi buồn luôn đi cùng, nó khiến chúng ta hiểu thế nào là đau khổ để có thể trân trọng những giây phút hạnh phúc, nếu không thể cùng nhau đi tiếp quãng đường tương lai hãy chúc nhau hạnh phúc và mỉm cười khi nhớ về nhau như một giấc mơ đẹp đã qua...

Chia sẻ trang này