1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. o0o_se7en_o0o

    o0o_se7en_o0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình cùng nhắn tin là cùng nhau ra mạng, Khi em lên mạng đã nhận được vài dòng ngắn ngủi của anh để lại từ mấy phút trước Anh về đây khi em đọc được em thất hụt hẫng vô cùng , em thật buồn ....
  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    So down...
  3. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Thằng ku tuổi đinh ty có cái đầu cứng như đá. Mà trái tim mềm như bột nhảo. Phải công nhân nó control chính mình rất giỏi. Nhiều lúc nó ao ước cái đầu nó có vấn đề để mất đi sự điều khiển và khi đó nó sẽ hoạt động bằng sự điều khiển bởi trái tim . Như không cái đầu nó luôn hoạt động quá tốt. Chán nó thật
    Nó lại thui thủi
    Vẫn như ngày nào làm việc là mục đích sống của nó. Không biết ngày mai sẽ ra sao.... Nhưng nó bảo mình rằng mày nhất định thành công để không phụ bao tấm lòng hướng về mày. Nó lại làm việc
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @: Ảo Ảnh từ những giấc mơ ngắn ngủi như cơn gió nhẹ nhàng cuốn tung Chiếc Lá trôi lơ lửng trên không! chẳng rơi xuống chẳng lên cao hơn. Cứ vậy, bay tà tà , lúc cao lúc thấp. Ngưỡng cửa quá lớn khiến cơn gió trở mình đổi hướng, lại tiếp tục hành trình với chiếc lá...
  5. andray

    andray Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/01/2002
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu như chiếc lá
    Rớt xuống trong chiều thu
    Buồn cho cơn gió đến
    Thổi lá bay ra đồng hoang
    Tình như mây lang thang
    Biết chốn nao bình yên
    Đến khi nao quên
    Mối tình nay thôi đã .. muộn màng
    -------> Jimmy Nguyễn
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Nắng chiều sẽ làm biển trong thêm, phải không E ? A đã hứa, một lời hứa nho nhỏ thôi, là A sẽ không bao giờ bước xuống cát biển, ở nơi ấy, nơi A và E vẫn thường ở đó và nhìn ngắm biển, mà lại không có một bàn tay đủ hiểu E sẵn sàng nắm lấy tay E khi A cần ...
  7. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @: Nhớ
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 19/05/2006
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên???
    Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên???
    Em nhớ gì??? mà lại ngập ngừng
    ------------------
    Note: 2 câu đầu ăn cắp, câu 3 từ sáng tác
  9. vothuong23

    vothuong23 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Chả có gì !....buồn ....cười ....chán ...
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hãy quên đi những điều có thể và nhìn nhau bằng con mắt thân thiện hơn! Chắc các bạn sẽ cảm thấy mọi chuyện đều rất đơn giản,rồi chúng ta sẽ hiểu nhau hơn nữa,sẽ là những người bạn tốt của nhau ! Tôi và các bạn,ai cũng mong mình có những người bạn tốt luôn bên cạnh để chia sẻ,để giúp đỡ,để có nhau lúc vui buồn ..................để cùng nhìn về 1 hướng và thấy " Phía trước là bầu trời " rồi bất chợt nhận ra rằng : Sau cơn mưa trời lại sáng thôi mà ...................................

Chia sẻ trang này