1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thienthancodonls

    thienthancodonls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2004
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại không nên
    Đôi khi cũng cần những lời giải thích rõ ràng
  2. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    kô nên hỏi anh như vậy, cũng giống như kô nên hỏi người iu em rằng tại sao anh iu em vì cậu ta sẽ fải nghĩ ra câu trả lời trong khi cần cảm nhận hơn!
  3. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Tặng em piccolo. Mang đi mà tặng bạn nè
    Bạn thường bảo tôi là kẻ rắc rối, ưa chuyện và...lãng nhách.
    Tôi thường bảo bạn là kẻ bướng bỉnh, khô khan và...lãng xẹt.
    Chúng ta thường bảo nhau thật điên khùng khi cố giải bài toán: "Nên tiếp tục không?"....Tối qua nghĩ đỏ cả tóc tôi đã tìm ra đáp án rồi đây _ rằng: "Có! Vì chúng ta quan trọng cho nhau! " . Không tin à? tôi chứng minh cho xem này:
    1) Chúng ta cùng ngắm nghía bông hoa thủy tinh này vào một ngày rất đặc biệt, nhớ không? Tôi chưa từng chủ động vỗ vai ai, thế mà tôi đã làm điều đó với bạn! Chúng ta cùng từ chối chọn thời gian và địa điểm cho lần hẹn tiếp theo. Nhưng mỗi khi tôi đến thì bạn luôn ở đấy và tôi biết đó không chỉ là sự tình cờ ...
    Vì chúng ta quan trọng cho nhau!
    2) Chúng ta đều ghét bỏ sự thua cuộc và tôn thờ sự chiến thắng. Chúng ta tin vào khả năng thay đổi người khác của mình đến nỗi không ai dám nghĩ mình là kẻ thua cuộc. Càng không dám nhận mình là người chiến thắng _ bởi đâu có ai muốn hạ gục đối phương! "Đau hắn, tội nghiệp!"
    Chà, rắc rối quá hả? Rốt cuộc ai thắng, ai thua? Thôi, rạch ròi mà làm chi khi tay bắt, nick mừng cả rồi, nhỉ!
    Túm gọn là thế này, Vì chúng ta quan trọng cho nhau!
    3) Tôi ghét ghê cái giọng "đặc sản" của bạn, vùng đất "hiếm người tốt" nơi bạn sinh ra, và cả những sở thích "quái chiêu" bạn có... Trời ạ! tôi không thích tất cả những gì thuộc về bạn _ Thế mà tai tôi vẫn muốn nghe bạn nói thật nhiều, mắt tôi vẫn muốn xem phong cảnh quê bạn và thỉnh thoảng tôi vẫn cười bọn con trai vì họ có những sở thích không giống bạn ?!?
    Bạn cũng chẳng ưa bọn con gái nam tính đùng đùng như tôi, lý sự cùn như tôi, "chẳng hiểu gì về điện mà cũng đòi sửa ống nước" như tôi, và cả không biết mắc cỡ như tôi...Thế mà mãi vẫn chưa thấy bạn rời xa tôi, ít nhất là cho đến lúc này!
    Quái thế nhỉ?
    À, là vì chúng ta quan trọng cho nhau!
    4) Người ta thường dùng hai chữ "hiểu nhau" để diễn tả một một mối quan hệ tốt đẹp. Nhưng tôi thì chẳng biết gì về hai chữ ấy cả. Tôi chỉ biết rằng bạn có thể làm tôi cười dù nước mắt đang vòng quanh, bạn gỡ hộ tôi những nút thắt khó chịu tôi mắc phải, bạn lắng nghe tôi ngay cả khi tôi nói những điều nhảm nhí nhất! Bạn làm tôi nhẹ hẫng chỉ bằng một câu nói: "Khi bạn có chuyện tôi thấy như tôi có chuyện vậy!"
    Tôi tự hỏi _ tôi có cần cho bạn? Tôi cũng không biết nốt. Chỉ muốn nói với bạn rằng: "Mỗi khi bạn có chuyện tôi cũng thấy như tôi có chuyện vậy! " . Này này, đừng có bảo tôi bắt chước đấy, chỉ vì cảm giác giống nhau thì cách diễn đạt cũng giống nhau thôi.
    Và còn vì chúng ta quan trọng cho nhau!
    5)
    6)
    7)
    ...........
    Có ai đó nói rằng, khoảng cách xa nhất không phải là sống và chết, mà là ở gần nhau lại không hiểu nhau.
    Còn tôi nói rằng, khoảng cách gần nhất không phải là một đốt ngón tay, mà là nụ cười trong mắt khi nghĩ về nhau.
    Thế nên, dẹp cái thời gian và khoảng cách kia sang một bên đi nhé _ Biết vì sao không?
    VÌ CHÚNG TA QUAN TRỌNG CHO NHAU!!!
  4. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Vì sao mình mến bạn...

    - Chỉ khi ở bên bạn, tôi mới thật sự là tôi
    - Bạn đã đem lại cho tôi những cảm giác mà tôi chưa bao giờ có trước đó
    - Bạn không bao giờ bỏ rơi tôi. Điều đó sẽ làm tôi thêm vững bước
    - Sự chân thành và sâu sắc của bạn mãi là ngọn lửa thắp sáng tình cảm của hai chúng ta
    - Tình cảm của bạn làm tôi xúc động. và tình cảm ấy sẽ luôn ở mãi trong tôi
    - Bạn đã chỉ cho tôi biết ý nghĩa thực sự của tình yêu
    - Tôi có thể nói với bạn bất cứ điều gì và bạn sẽ không chê cười
    - Mỗi khi nghĩ đến bạn, trong tôi lại đầy ắp những cảm xúc tuyệt vời
    - Bạn luôn nói những điều mà tôi muốn nghe (rằng tôi rất tuyệt vời... ^_^)
    - Mỗi khi tôi nhìn bạn, tôi lại thấy hồi hộp lạ thường
    - Bạn luôn là chủ đề trong những giấc mơ của tôi
    - Bạn có một khả năng hài hước tuệt vời
    - Bạn luôn có những ý tưởng lãng mạn và thú vị
    - Bạn làm những điều tốt đẹp cho tôi hơn là tôi đáng được nhận
    - Khi bạn và tôi cùng nhau, chúng ta có thể lảm được điều kì diệu
    - Bạn là người đã mở cánh cửa trái tim tôi
    - Bờ vai bạn là chỗ dựa vững chắc và êm ái nhất mỗi khi tôi khóc
    - Và ... tất nhiên, tôi thích bạn vì sự thông minh của bạn, bạn rất trông minh khi đã chọn tôi
    .....Tôi viết bài này lên cũng chỉ muốn nói: TÔI RẤT THÍCH BẠN
  5. doanminhngoc

    doanminhngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    .......
    .......................................
    trời đã là cuối thu rồi anh biết không?? Cái lạnh của mù thu nó không lạnh buốt giá như mùa đông..mà nó cho người một cảm giác thoang thoáng dễ chịu ... thỉnh thoảng bão lụt như hum nay .....
    hôm nay em đã đi trên con đường hai bên lá vàng bay lất phất...đẹp lắm anh à , nhưng tiếc là lá đã rụng gần hết rồi.... hình như tại bão nữa í ...
    Chẳng hiểu sao mùa thu năm nay lai buồn , buồn và lạnh hơn mọi năm...... Không biết mùa thu của anh thì sao nhỉ??
    Thứ mùa mà em yêu thi''ch nhất ....
    Thu đến lá vàng rơi rụng đầy
    Chốn xưa ấy lá bay ngập lối
    Em về gom bao nhớ thương
    Đem về cất giữ trong vườn ái ân
    ------------------------------------------------------------
    =================================
    Tội nghiệp thằng bạn mấy ngày hẹn rùi cho cậu ta leo cây thế mà hôm nay cậu ta vẫn nhiệt tình...mời mình đi chơi ....đã vậy lại còn cho gáo nước cho tỉnh hẳn ....
    ôi sách mua sách xong đi ăn mày luôn....
    ....tiền khô cháy túi......có ai hiểu cho....
    tàn đời ....
  6. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Sao thấy nhạt nhẽo thế! Chẳng lẽ mình lại sắp để vuột mất...? Tự nhiên có cảm giác xa lạ. Chẳng lẽ một lần nữa mình lầm. Chẳng lẽ...
  7. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì thế? Lầm thế nào được! Cái gì thật sẽ ở lại mà.... Nghĩ lung tung làm gì.... Cafe đi
  8. TienChiKien

    TienChiKien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay hình như bão vừa tan, ánh mặt trời lại làm cho con người thêm rạng rỡ, cảnh vật như bừng lên sức sống, tươi vui làm sao.và cũng hình như trong lòng em đang xảy ra những điều thật lạ khác.em o muốn,o mong,o chờ đợi,o cần.cuộc sống có lẽ quá đủ với 1 con bé rồi.nó đã buồn, nó đã vui, đã hạnh phúc, đã đớn đau, đã từng vấp ngã, từng tuyệt vọng,...những thứ ấy giờ nó o mong được có,dù có là hạnh phúc.nó o dám nữa.trái hạnh phúc cũng rất ngọt ngào, nhưng o bao giờ có thể phủ nhận những vị đắng nó đã dem lại cho con người.tình yêu đã từng làm cho nó ngã gục hoàn toàn.đau đớn,và sợ hãi.nó lui vào trong những nỗi vui của riêng mình.cảm thấy hài lòng.cuộc đời chắc cũng chỉ vậy mà thôi.có những lúc phải chạy và cũng có những lúc phải ngồi lại nghỉ.
    nhưng rồi cho đến hôm nay,đôi chân của nó như nghỉ đã quá nhiều, trùng chân rồi, nó muốn đứng dậy đi tiếp.o hẳn, nó o muốn mà có người kéo dậy.
    người ấy thế nào nhỉ?rất khác, rất khác so với những người cũ của nó.hắn có cái gì đáng ghét ghê gớm.lúc nào cũng nhăn nhở cái mặt.như hơi thiếu 1 chút đứng đắn (mà o phải như là mà thật là thật).thấy ai hắn cũng tít mắt được, ghét ghê!cái kiểu ấy làm sao mà tin nổi được chứ!mình thực sự chẳng ấn tượng gì hắn cả.thế nên mình đã gọi hắn là Chí.giống lắm Chí ạ !tự nhiên mình thấy thương thương hắn phải về cái chốn chẳng phải thành cũng chẳng phải thị ấy,cô đơn, chẳng có bạn bè gì cả.sao mình cứ hay đi thương vay thế này nhỉ?kệ xác hắn chứ,thế hắn mới quí những gì hắn đang có chứ!thế nhưng mình vẫn cứ thương có chết o chứ!
    rồi hắn đã o thương tiếc những cử chỉ, lời nói o đứng đắn với mình.rồi mình gục ngã trước hắn thế mới đểu chứ.hắn lại còn trêu chọc gọi mình là Thị.Thị làm sao lại đẹp thế này chứ.ghét thật!
    sao càng ghét mình lại càng ....ghét thêm chứ.có kẻ nào đáng ghét như Chí o?nhưng cũng thương hắn quá.mong là sáng mai hắn o bị chửi bục mặt .mà cái mặt ấy chắc bục từ lâu rồi ấy chứ,xấu thế o biết!
    ở 1 nơi xa xa, mong Chí ngủ ngon, o được làm bậy.hihihi!
  9. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay,tôi buồn,vẫn như mọi lần thôi,nỗi buồn không có định nghĩa!
    Sao có một người nào vừa bước vào đâu đó,hay là trong trái tim tôi,nhưng lại bước đi mau quá,liệu có phải thế không?
    Tôi đi tìm,nhưng chính mình cũng không biết tìm cái gì,và hy vọng tìm thấy là bao nhiêu,đó có phải là cách cuộc sống giành cho tôi,hay tất cả mọi người,trong những giây phút như thế này?
  10. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Em đi qua tôi..qua tôi. Dáng trông lặng lẽ, thật xa xa vời...Nỗi buồn ơi, hãy nói với em.. dùm tôi. Có lẽ nào...phố buồn đến thế, có lẽ nào con đường xa thế, để bàn chân, bàn chân không muốn.. tìm về.

Chia sẻ trang này