1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Thế mà cô chẳng post lên topic thơ gì cả. Cứ giấu mãi !
    Đề nghị hôm nào offline cô đọc thơ cho anh chị em thưởng thức nhé !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thì em cứ hay có thói quen post thơ xong lại phải nói đôi dòng cảm xúc nên em nghĩ là post ở topic thơ không hợp nên đành post ở các topic khác vậy ! Pác cứ chịu khó lần mò thể nào cũng ra..............mấy vần thơ mà pác tâm đắc đấy he he
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, người thua rồi. Mặc cho thời gian cứ trôi, người có thể lấy đi của ta sức trẻ và cuộc sống, nhưng lòng tin và sự nhiệt thành vẫn sẽ luôn tồn tại trong ta, như một ngọn lửa trường tồn kô bao giờ tắt. Trái tim ta vẫn sẽ giữ mãi được sự trẻ trung vốn có của nó ngay cả khi thân xác của ta trở nên già cỗi. Bởi trái tim ta vốn là một ngôi sao trên bầu trời phương Bắc, là tâm điểm của bầu trời, tâm điểm của vũ trụ. Đứng từ đây ta sẽ lại nhìn đời, nhìn người - thời gian, một cách khinh khi và ngạo nghễ. Và trên tất cả, khi xung quanh ta chỉ còn là một khoảng không mênh mông màu trắng, không có điểm tựa nào cho ta bấu víu vào, ta biết vẫn sẽ luôn có một người đang mỉm cười chờ đợi ta ở một nơi nào đó. Mãi mãi là như thế. Vậy hãy kiên cường lên, ta nhé
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    mơ là cô công chúa nhỏ ngủ trong rừng và anh là chàng hoàng tử đến đánh thức tỉnh dậy sau giấc ngủ dài....
    ............
    Em biết rằng chúng ta - cụm từ thật gần gũi và thân thương sẽ chẳng thể nào gặp nhau trên con đường này 1 lần nữa.
    Cái tôi trong chúng ta có lớn ko? Em ko như vậy đâu, chỉ tại anh ngốc ko nhận ra điều đó mà thôi ...........nhưng bướng bỉnh vẫn là em, háo thắng vẫn là em, và cô bé dũng cảm của anh cũng là em đó...
    Cố lên anh, rồi sẽ thành công như lúc trước thôi. Em vẫn là em gái nhỏ của anh....
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    E yêu ơi....A muốn nói rằng A yêu E nhiều lắm. Có thể hiện tạ iA chưa có được hạnh phúc trọn vẹn như những người yêu nhau....nhưng A ko buồn đâu và A hứa chờ E thi A sẽ mãi mãi chờ E....Dù thời gian phía trước không phải là ngắn đối với E ? nếu như thật sự E yêu A và aA cũng như vậy thì ngày mình gặp nhau chắc chắn sẽ đến....con đường phía trước của 2 ta còn dài lắm....và anh đã hứa sẽ đi với E hết con đường này.....A mong E sẽ đừng dừng bước nữa chừng E nhé....đừng để phải đi tiếp nó 1 mình... Dù A có đủ can đảm để bước đi tiếp nhưng nếu có E sẽ làm cho anh vững tin hơn nhiều...
  6. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Quán hàng phù thủy
    Một phù thủy
    Mở quán hàng nho nhỏ
    "Mời vào đây
    Ai muốn mua gì cũng có!"
    Tôi là khách đầu tiên
    Từ bên trong
    Phù thủy ló ra nhìn
    "Anh muốn gì?"
    Tôi muốn mua tình yêu
    Mua hạnh phúc, sự bình yên, tình bạn..."
    "Hàng chúng tôi chỉ bán cây non
    Còn quả chín, anh phải trồng
    Không bán..."
    Sưu tầm
  7. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    A biết và hiểu những gì E nói ,nhưng tình cảm thì làm sao thay đổi hả E , A ko phải là người hanh phúc nhất nhưng như thế đối với A đã là quá đủ A ko dám đồi hỏi gì thêm nữa ,con người ai cũng sẽ được hạnh phúc nếu như họ hài lòng và vui vẻ chấp nhận những gì họ đang có. Tình cảm nhiều khi khiến con người ta luôn lo sợ và nhất là sợ người mình thương ko còn bên mình nữa, Tình yêu , tình bạn ,công việc và gia đình chẳng bao giờ hoàn hảo .A thấy mình cũng Hạnh Phúc gì ít ra A yêu và được yêu
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ mẹ và các anh chị nói những điều ấy thật đúng về mình,phải thay đổi thôi ngay khi còn chưa quá muộn Linh à !
  9. dinh_tien

    dinh_tien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    368
    Đã được thích:
    0
    Em yêu à!!
    Không biết giờ này em đang làm gì? Có thấy nhớ anh, có suy nghĩ đến anh như anh đang nhớ và suy nghĩ đến em không?
    Em yêu à!
    Anh cũng chẳng hiểu tại sao anh lại có cái cảm giác đó nữa? Cái cảm giác mà cách đây 2 năm anh đã từng có, từng được sờ đến nó, anh đã từng hy vọng mình được sống bên nhau, được hạnh phúc bên nhau nhưng tại sao?Tại sao mình lại phải như bây giờ, xa cách mãi mãi, giờ thì anh đã biết anh đã mất em mãi mãi, chắc rằng anh sẽ không bao giờ được ôm em được vuốt lên mái tóc dài và bóng mượt của em, được hôn lên mờ môi thật nồng nàn và ấm cúng của em! Anh cũng biết là anh đã mắc nhiều lầm nỗi, nhiều sai trái nhưng anh cũng biết là em yêu anh và anh cũng yêu em nhiều như thế nào? Nhưng tại sao mình không thể đến với nhau? Đã 2 năm trôi qua nhưng anh vẫn không thể quên em, cho dù anh đã cố gắng cố lấp đi chỗ mà anh đã giành cho em, nhưng không thể! Em vẫn hiện diện trong tâm trí anh, anh không thể nào vứt hoặc xoá nó đi đuợc.
    Em yêu ạ! Cho phép anh gọi em như vậy nhé, chắc rằng từ giờ anh sẽ không bao giờ gọi như vậy nữa, từ giờ anh sẽ quên em, quên tất cả những gì mình đã giành cho em. Hãy cho phép anh được quên em. Từ giờ anh sẽ cố gắng sống cho bản thân và cho gia đình mình. Chúc em luôn hạnh phúc và vui vẻ.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa,cách đây 22 năm đúng ngày này tại bệnh viện phụ sản Hải Phòng,có 1 cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu(môi đỏ như son,da trắng và tóc đen như gỗ mun ..................) đã ra đời trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu là nhiều người nhưng không may cho cô bé vì nặng những 3,5kg nên mẹ cô đã không có sữa để nuôi cô bé,vậy là cô bé đã bị suy dinh dưỡng và còi cọc đi trước sự thất vọng của tất cả mọi người mẹ cô bé đã khóc rất nhiều và hi vọng nhỏ nhoi thôi cũng làm cho bà vui biết chừng nào ! 3 năm trời cô bé mới biết đi và rồi cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình,người thân và cả dân làng khi lên 4 tuổi thì bà ngoại cô bé mất và tiếp sau đó 1 năm tức là khi cô bé 5 tuổi thì bố cô bé cũng qua đời ! Mẹ đã phải bán hết những cái gì được coi là kỉ niệm chiến trướng xưa để nuôi cô bé khôn lớn và dường như nhận thức được sự vất vả nhọc nhằn của mẹ nên cô bé luôn cố gắng học thật giỏi để đền đáp lại công lao to lớn ấy 1 Và rồi trời cũng không phụ lòng người khi cô bé liên tục là học sinh giỏi với những thành tích đáng kể : Cấp 1 là học sinh giỏi của trường - liên đội trưởng xuất sắc ; Cấp 2 là học sinh giỏi cấp thành phố - phó bí thư chi đoàn của trường ; Cấp 3 là học sinh giỏi cấp quốc gia (nhưng vì đạt giải khuyến khích nên cô bé không được tuyển thẳng vào đại học ).Và cho đến bây giờ,sau bao nhiêu biến cố thăng trầm cũng như sóng gió của cuộc đời thì cô bé đã là sinh viên của ĐHQG Hà Nội - một nhà báo trong tương lai ! Có lẽ mọi ngưòi sẽ rất ngạc nhiên bởi vì cô bé ấy chính là tôi xin chia sẻ cùng mọi người câu chuyện nhỏ này nhân ngày sinh nhật của tôi hôm nay (01/08)như hồi ức về tuổi thơ thiếu may mắn nhưng cũng đáng để tôi tự hào lắm đó
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 09:16 ngày 01/08/2006

Chia sẻ trang này