1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Câu chuyện hay quá.
    + có 1 cô bé vô cùng xinh xắn và đáng yêu(môi đỏ như son,da trắng và tóc đen như gỗ mun ..................) đã ra đời trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu là nhiều người
    ----Ủa, lúc mới xinh cô xinh xắn và đáng yêu à?!!
    Nghe tả cứ như là nàng Bạch Tuyết ấy. Mà "nhà báo tương lai" cho hỏi phát : " biết bao nhiêu là nhiều người" nghĩa là sao. Tui ngẫm mãi mà chẳng hiểu câu này nghĩa là sao ?!
    + 3 năm trời cô bé mới biết đi và rồi cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình,người thân và cả dân làng
    --- Có dấu hiệu của thiên tài đây, nghe cứ như là Anh Xít Tanh ấy !!
    + Và cho đến bây giờ,sau bao nhiêu biến cố thăng trầm cũng như sóng gió của cuộc đời thì cô bé đã là sinh viên của ĐHQG Hà Nội - một nhà báo trong tương lai !
    ---Hèn chi nhìn quen quen, co khi gap trong truong Nhan van roi cung nen ?
    +Có lẽ mọi ngưòi sẽ rất ngạc nhiên bởi vì cô bé ấy chính là tôi
    ---chẳng ngạc nhiên gì !
    + xin chia sẻ cùng mọi người câu chuyện nhỏ này nhân ngày sinh nhật của tôi hôm nay (01/08)
    ----Happi bớt đây tu iu !
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Xin được làm sáng tỏ thêm câu chuyện này
    + Ngày bé em không thể biết được mình như thế nào nhưng đó là qua lời kể của mẹ (để tránh tình trạng : con hát mẹ khen hay -------> em đã hỏi 1 vài người được nhìn em lúc bé và họ đều nói như mẹ em kể ---------> điều ấy là đúng
    + lẽ ra em định nói là rất nhiều người nhưng mà viết nhầm như vậy
    + : Nghe có vẻ là như Thánh Gióng nhỉ? nhưng đó lại là sự thật bởi ngày đó em chỉ còn 9 phần chết và 1 phần sống (nói chung là rất khó khăn và ít hi vọng ) mẹ em hay nói đùa mà như thật : tiền mẹ đắp vào người con nó còn cao hơn cả chiều cao của con bây giờ !
    + chính hắn đó em đang học Nhân Văn mà
    + Cảm ơn anh nhiều nhé ! hi vọng có dịp gặp anh vào tối thứ 6 tuần này trong buổi off coffee của KBC ( em sẽ hỏi anh 1 câu mà em vẫn luôn thắc mắc từ khi anh xuất hiện )
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Ờ, lạ nhể, có gì mà thắc mắc nhể ? Chắc là tự nhiên thấy thằng cha này trên giời rơi xuống, rồi vào các topic phang nhận xét linh tinh làm ối kẻ tức nổ ruột, nên muốn biết mặt mũi nó thế lào hở ?!
  4. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Câu đó là: "Huhuhu, sao anh nói em là Thị mầu... huhuhúhúhú???"
    Chạy!
  5. victory_or_death

    victory_or_death Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    Anh gọi em là tóc bó...đ ...... gà nhé... Anh giơ chân lên rồi nhé
  6. lolemtheky

    lolemtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    ,tôi tưởng tượng ra con Vích bị lật, giơ chân lên trời, đạp lia lịa mà không thể nào đứng lên được.... khá...khá.....
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Con Vích là con gì vậy?
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống!....
    .......Bản thân nó rất công bằng. Có thành công nhưng không thể tránh được những thất bại. Bởi vậy E đừng buồn khi chưa thành công, hãy tự tin vào chính mình E nhé. Tự tin không có nghĩa là tự kiêu, lập trường không có nghĩa là bảo thủ, khiêm tốn không có nghĩa là tự ty..... cuộc sống không bất công với ai cả nếu E biết ước mơ, E không xa rời hiện thực và cố gắng hết mình. Hiểu không lời A ko E?
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Em hiểu rồi anh ạ, hi hi
    Được Thu_6 sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 06/08/2006
  10. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    "Em sẽ không đến, nếu anh buồn. Nỗi buồn nào rồi cung qua đi. Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa..... Em không đến đâu!"

Chia sẻ trang này