1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình ốm cả tuần nay mà chẳng thấy ai hỏi thăm cả hic hic tủi thân dã man .
    Không online được nhưng công việc vẫn nhiều ! 1 ngày chủ nhật bình yên,hi vọng mình không phải long đong lận đận như ngày hôm qua mong cho chương trình " chúng tôi là chiến sĩ " nhanh chóng ghi hình xong để mình thảnh thơi
    Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là anh đi rồi - anh sẽ xa hơn ,cứ nghĩ đến điều này mình chỉ muốn khóc (không được! phải can đảm và bản lĩnh chứ ! đã hứa là không được khóc trước mặt bất kì 1 ai mà )mình vẫn biết ở nơi đó có nhiều khó khăn thử thách mà anh và đồng đội luôn phải đối mặt để mang lại sự bình an cho nhân dân,cho mỗi góc phố bản làng,cho vùng biển đảo thân yêu của Tổ quốc.............anh ơi ! hãy yên tâm hoàn thành nhiệm vụ bởi xa anh em biết mình phải làm gì để xứng với niềm tin và hi vọng của anh ! Em sẽ luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình - em sẽ tự chăm sóc cho sức khoẻ bản thân và quan trọng hơn cả là em vẫn luôn yêu anh bằng cả trái tim,vẫn luôn đợi anh trở về bên em như một ngày nào đó ước mơ con thuyền cập bến hạnh phúc yêu thương của chúng mình sẽ trở thành hiện thực
    Cái nắng Trường Sa và cả những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh,em thương anh nhiều lắm anh có biết không?gần 1 năm không gặp nhau với gần 300 lá thư,em cứ tự hỏi trái tim mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?Tết này anh cũng không về được nữa,để cùng gia đình lo ngày giỗ đầu cho Mẹ - để cùng sánh bước bên em trong ngày giao thừa đầy ấm áp và yêu thương ................thành phố mình đẹp lắm anh ơi !
    Hải Phòng đón anh bằng bước chân phượng cháy
    Em mát thơm trong áo tím ra đường
    Ôi nỗi nhớ cứ đòi anh tan chảy
    Để được hoà cùng sông Cấm dịu dàng thương

    Có những lúc em lạnh lùng,vô tâm mà không biết anh lo lắng cho em đến thế nào?có những khi anh buồn,cô đơn thì em lại không thể ở bên cạnh ! Chúng mình đều biết tất cả chỉ bởi 2 tiếng : nhiệm vụ ! bởi chúng ta cùng trong môi trường Quân Đội với kỉ luật thép nhưng em tin chính điều ấy sẽ giúp chúng mình vững vàng hơn trong cuộc sống (em sẽ cố gắng phấn đấu không ngừng trên mặt trận tinh thần của người lính để anh luôn tự hào có em - cô phóng viên trẻ đầy bản lĩnh và tự tin của anh ! )Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ,hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau,có những lúc vui buồn,cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào,em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu ! Nhưng em biết và hiểu 1 điều rằng :
    Không xa đâu Trường Sa ơi
    Vẫn gần bên em vì Trường Sa luôn bên anh
    Vẫn gần bên anh vì Trường Sa luôn bên em

  2. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Bị ốm hả Rùa? Nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé, ốm thì lấy ai mà đi làm phóng sự, viết bài, tình nguyện .... đây?
    Chúc mừng tình yêu đẹp nhé!
  3. bupbebangbong8x

    bupbebangbong8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Rùa! Rùa! Cô Pịc! cô Pịc.... vẫy vẫy tay...
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ui cảm ơn chị nhìu nhé (yêu xế không bít ) em cũng đỡ rùi chị ạ
    Tình yêu của iem lúc nào mà chẳng đẹp - sắp tốt nghiệp lớp học rùi cô giáo ạ mấy món ăn em chiềng bầy mà chả thấy cô và các bạn lên tiếng ------->hay là ngon quá ứ phát biểu được nữa (cả cô và trò đều tham ăn,ghét xế )
    cái Bê ngứa mỏ lắm chuyện nhỉ?đừng có mà lôi Rùa vào kiện cáo nhá ------->cho 1 quả bom nổ tung toà án bi giờ
  5. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới ốm dậy xong chẳng còn tiền để chi tiêu nữa ! mình có bao giờ phải uống thuốc khi ốm đâu,vậy mà sau đợt ốm này "con bệnh " nó cướp không của mình khoản vốn kha khá (ghét xế ) không bít
    Hôm thứ 2 vừa rồi họp giao ban,triển khai nhiệm vụ trong tuần tới này - toà soạn định tổ chức đi Sơn La đúng 20/10 ngày báo Quân Đội tròn 56 tuổi mình cũng muốn đi để được thoải mái 1 chút,để tận hưởng sữa bò nguyên chất trên cao nguyên Mộc Châu mà mình đã từng được uống 1 lần .............phê gần chết đến tận bây giờ ! tiền xe pháo không mất,tiền ăn nghỉ không mất vậy mà mình vẫn băn khoăn,không được thoải mái ! thoải mái sao được khi giờ đây mình chỉ cần có 25K để mua chai dầu gội X - Men (quen gội nó rùi - kể ra cũng bí khi thay đổi ) lại còn cả chai xả pen tin nữa...........ối rời ơi là rời
    Mẹ ơi Mẹ đẹp như Tiên
    Thêm vào dấu huyền Mẹ gửi cho con

  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Mẹ chửi yêu: Sư bố cô, đã đi làm rồi mà còn....
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đã hết xiền gòy gội được cái đầu là may lắm gòy, lại còn phải xả nữa! Lắm chiện!
    Có thích xả pen-tin không cô Pic cho 1 chai (còn khoảng vài lần gội, Keke, cô cũng chả nhớ, bỏ quên khong dùng lâu lém gòy)
    Mai mang tặng 20/10 nhớ!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    ối rời ơi là rời đến có khi phải mở cái trung tâm cứu trợ ở đây mất thui - KBC không hổ danh là nơi " đoàn kết " của tất cả mọi người (yêu xế cơ chứ lị )
    nghĩ mà chán cho cái đời mình - đã nghèo túng lại học đòi mí tên trưởng giả phong lưu
    Pic xem chai xả ý còn hạn sử dụng không chứ xả xong lại không còn dấu hiệu của tóc thì chít em và mang tiếng cô cả đời (thoai em đùa đấy,cô để dành mà chăm sóc tóc - tháng sau cạnh tranh mí cái Tóc Gà ke ke )
    Vâng ! xin cảm ơn
    chào thân ái và quyết thắng
  9. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Em ra đi. Nơi này vẫn thế.
    Lá vẫn xanh trên khung cửa sổ
    Đêm đêm vẫn vọng tiếng còi khuya
    Em ra đi mang theo lời hẹn
    Một lời hẹn mà không thành hiện thực
    Chào em, cô gái thêm mùa...
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Là sinh nhật, là ngày đánh dấu một bước quan trọng trong cuộc đời chúng ta - ngày hôm nay sẽ thật là đáng nhớ ...

Chia sẻ trang này