1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là cô Píc có ý định cạnh tranh tóc giả với TócGà hả cô Píc? Tóc chụp ảnh lâu nay KBc thấy là tóc giả đới, còn tóc thật thì ngắn cũn cỡn, mỏng teng và hoe hoe vàng. Sau đợt ốm vừa rồi uống quá nhiều thuốc kháng sinh nên Tóc Gà đã bị rụng tóc. Nay trông gớm lắm, mặt nổi cục to như trứng cút, tóc lưa tha lưa thưa như vườn nhà rỗng... huhu...
    Cô Píc mà cạnh tranh là đây tủi thân, khóc đấy nhé... khé...khé nhầm... huhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuhuh... hú!
  2. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    "Có những điều chưa thể nói cùng em
    Dẫu thời gian vẫn còn như năm tháng
    Mai em đi mang nỗi niềm sâu lắng
    Của lòng anh chưa thốt nỗi nên lời
    Em đi rồi ... (ba chấm)"
  3. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    E hèm, em gà không được trêu anh nhá ! Trêu anh là bị H5N1 đấy !
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    " Chúng ta thuộc về Biển cả,thuộc về những ngọn sóng,cả anh và em sống trong biển xanh thăm thẳm.Chúng ta thuộc về Biển cả,mở rộng tâm hồn tự do để một phút bên nhau là mãi mãi ! Và ngay cả khi tất cả dừng lại,chúng ta sẽ hoá thành một giọt nước rớt xuống lòng Biển cả bao la.Liệu anh có thể như Biển cuốn em đi và đến 1 ngày lại làm em khô cạn thì hãy trả em về nơi em đã ra đi.Nếu như em có một trái tim rộng mở,liệu anh có nỡ làm nó tổn thương? "
    Anh yêu à ! anh còn nhớ có 1 lần em viết cho anh những dòng chữ như thế này trong thư không?Anh đã trả lời em rằng : "Nếu em yêu anh thật lòng thì sẽ luôn mang hạnh phúc đến cho anh và không bao giờ muốn anh đau khổ vì em và ngược lại anh cũng vậy ! "Thời gian quen và yêu nhau như thế chưa phải là nhiều,nhưng em tin chúng mình hiểu nhau,hiểu để gắn bó giữa 2 con người xa lạ,hiểu để chúng mình cùng nhận ra là 2 nửa của nhau,có những lúc vui buồn,cả khi giận dỗi và rồi những giọt nước mắt đã rơi chỉ vì lý do anh vô tâm không nhận ra em yêu anh nhiều đến thế nào,em luôn mong có anh bên cạnh như 1 quy luật tất yếu của tình yêu !
    3 ngày qua không liên lạc được với nhau lý do em đi công tác quá bận với công việc của mình,lúc gọi điện cho anh em cứ nghĩ rằng anh sẽ giận,sẽ trách em............nhưng không !anh hỏi thăm em có mệt không?anh nói em giữ gìn sức khoẻ để còn học và đi công tác xa ! Trái tim như ấm lại vì em biết trong anh luôn có em!
    Bệnh dạ dày của em mỗi lúc đói nó lại nhói đau,mà no quá cũng đau .............anh luôn quan tâm đến sức khoẻ của em,hạnh phúc thật khi yêu và được yêu !Ở phương xa ấy em cũng biết anh đang phải làm lại từ đầu,anh nói mệt rồi nhớ thương em rất nhiều nhưng cũng không chắc Tết này về được nữa hay không?Em cũng nhớ và thương anh nhưng chẳng biết phải làm sao - có lẽ là :
    Trái tim nhắn nhủ rằng không nản
    Vì yêu thương nên phải cố gắng thật nhiều

    Anh nói những thành tích đạt được luôn có 1/2 là của em ! Anh muốn gần em để chăm sóc,gần để động viên an ủi những khi vui buồn hay trống vắng cô đơn..............nhưng có lẽ phải rất lâu nữa,biết làm sao bây giờ?chờ đợi..............chờ đợi trong hi vọng
    Bãi biển Nhật Lệ(Quảng Bình) và cả Cửa Tùng(Quảng Trị ) đều rất đẹp,em đã có hàng giờ đứng tần ngần trước Biển để ngắm,để nhìn xa xăm và trong lòng miên man nỗi nhớ anh,nhớ cả những người bạn có chung 1 tình yêu với Biển ! Nha Trang bây giờ chắc đẹp lắm anh nhỉ?Anh luôn có Biển bên mình nhưng chắc phải rất lâu nữa anh mới có cả hai như lời một bài hát : ".....Biển 1 bên và em một bên !......."
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 19:43 ngày 31/10/2006
  5. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Loading native compiled code: .................... Done
    -> Would u wait for me forever?
  6. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Đêm dài và dài vô tận. Ngẫm và nghĩ đến già cả người mà không ra được cái cục gì cả. Thấy mình thật chuối, thật vô tình, lạnh lùng va tham lam đến tự phát chán cả mình. Nếu cảm giác đau mà không có chắc tự giơ mặt ra mà đấm cho bõ ghét ( mỗi tội là sợ đau lắm )
    Muốn bóc trần trụi cái TÔI ra nhìn cho thoả mà hẻm dám. Vẫn còn bó buộc lắm, vẫn còn giả dối lắm. Hình như chẳng đáng mặt thằng đàn ông. Kể ra mày chết đi cũng được rồi đấy. Chửi mày cho thoả cái mồm nhỡ mai lại ko được chửi. Ôi ! Chán
    Có còn gì không ? Nội dung thì tồi tệ hình thức thì vứt đi. Hehe mày tự kiêu lắm à ??? Thằng mặt dày, soi gương mà nhìn lại mình đi. Giờ mày có gì ??? Hả ? Hay chỉ là cái bao da chứa.... vứt xó đường cho người đời không thèm nhặt.
    Còn cười được nữa sao ? Trông cái mặt đã thấy ghét. Tao muốn cho mà tiêu luôn theo cái WC quá.Thôi chán đi ngủ
  7. X15

    X15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.062
    Đã được thích:
    0
    Anh yêu em . Đơn giản thế thôi .
    Người ta nói rằng ai cũng có duyên phận của mình,người ta vẫn nói tình yêu là do duyên phận của hai người.Đôi lúc anh tự hỏi mình tại sao em không phải là duyên phận của anh???
    Anh đã cố gắng không nhớ em, anh đã làm tất cả để thực hiện điều ấy nhưng những cố gắng của anh là vô ích hay tại vì ... anh quá yêu em.Lúc ăn cơm anh nhớ em, lúc đi đường anh nhớ em,lúc làm việc hình bóng em cũng hiện ra trước mắt,lúc mặc quần áo anh cũng nhớ đến em... nỗi nhớ cứ dâng đầy không sao đè nén đc. Anh nhớ thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh em, lúc đấy anh thấy em cười, anh đc nghe em hát...sao khoảng thời gian ấy không kéo dài mãi mãi,sao anh không đc ở bên em suốt đời. ANh nhớ bữa cơm ấy, anh nhớ mình chưa bao giờ gần em đến thế.... tại sao anh không thể cùng em ăn những bữa cơm cho đến cuối cuộc đời..... tại sao....
    Anh tránh xa những vật có thể làm anh nhớ đến em,anh không dám bật YM vì sợ thấy nick em vẫn sáng.Anh không vào web vì không thể thấy em mà không trò truyện.Nhưng hơn tất cả anh vẫn muốn biết chuyện gì đến với em từng ngày.Đã bao ngày anh chờ đợi, anh chờ tiếng chuông điện thoại đặt riêng cho em reo vang, anh chờ đc nghe giọng nói ấy,dù khi viêm họng khi ngái ngủ vẫn đáng yêu vô cùng... anh đã tưởng anh không biết gì thì anh sẽ không nhớ nhưng trái lại nó càng làm tim anh thêm quặn thắt,giờ này em đang nơi đâu, em làm gì,thời gian qua có chuyện gì đến với em không....
    Lần cuối cùng nói chuyện em hỏi anh "chẳng lẽ anh không yêu người khác , bởi vì tim em đã trót mang một hình bóng ai kia?" ANh cũng không biết,thật sự là không biết đến bao giờ anh mới yêu đc một cô gái nữa nhưng có một điều anh biết chắc đấy là còn sống anh sẽ mãi còn yêu em.Đừng hỏi anh tại sao anh yêu em nhiều đến thế vì anh cũng không biết tại sao anh yêu em nhiều như vậy .Anh yêu những con đường đã từng in dấu chân em, anh yêu những vùng đất em từng đến, anh yêu những cơn gió đã luồn qua tóc em, anh yêu những cơn mưa đã làm em ướt áo.... Nếu gặp anh trước ai kia anh muốn biết liệu em có yêu anh?Đừng bao giờ bảo anh em xấu xí, đừng bao giờ bảo anh em lười biếng đừng bảo anh em trẻ con .. và đừng đừng bao giờ em nói ra những lý do ấy... bởi vì anh yêu em chỉ vì anh yêu em thế thôi.
    Hơn tất cả mọi người anh muốn em hạnh phúc thật nhiều hạnh phúc. Em xứng đáng đc nhiều hơn thế vì em tốt bụng, em xinh đẹp,giỏi giang... quanh em luôn có bao người ngưỡng mộ vây quanh.Còn anh- như bạn em đã nói với anh rằng em sẽ chẳng bao giờ yêu anh cả bởi vì anh quá xấu,anh quá nghèo,vì anh nhiều tính xấu.... Có thể là anh như thế thật có thể là em sẽ chẳng bao giờ yêu anh kể cả khi em không có ai kia nhưng anh vẫn sẽ yêu em. Anh chỉ có một tình yêu duy nhất và trọn đời anh sẽ dành nó cho em. Dù em bảo rằng không yêu thì có thể làm bạn ừ anh là bạn em nhưng với anh em vẫn là người anh yêu và không bao giờ điều ấy thay đổi.Nhưng anh sẽ chôn chặt nó trong lòng và sẽ chẳng một ai biết kể cả em bởi vì anh muốn em hạnh phúc vì anh không muốn làm em khó xử trước bất kỳ một ai.Thế nên em không cần và không bao giờ phải tránh anh nếu chúng ta có vô tình chạm mặt. Và nếu anh có gọi điện thoại thì em hãy cứ nghe em nhé bởi vì anh chỉ muốn nghe giọng nói của em.Bởi khi ấy nỗi nhớ trong lòng anh quá lớn không thể dồn nén đc nữa,bởi những ngày không em nặng nề và nhức nhối.... Còn nếu không muốn gặp anh em chỉ cần nói một câu anh sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em,anh sẽ rời khỏi thành phố mà em đang sống.Nhưng xin em hãy cho anh nhìn em từ xa ,chỉ là từ xa thôi.. chỉ có thế thì anh mới thấy thanh thản trong lòng... chỉ thấy em hạnh phúc , thấy em cười anh mới có thể tiếp tục sống......
    Cuộc sống đôi khi thật công bằng phải không em . Anh nhớ rõ lần đó khi mà anh đã xoá NICK em trong list của anh . 1 tháng không liên lạc , không truyện trò để có gắng có thể quên em . Nhưng em đã quay lại , em đã tìm đến anh như là đứa con xa lâu ngày nhớ mẹ , em đã tâm sự với anh thật nhiều. Anh hỏi : "Em đã có người yêu chưa" hỏi thì vậy thôi và anh cũng chẳng quan tâm đến câu trả lời của em vì anh biết khi em quay về với anh nghĩa là em đã nhận lời yêu anh .
    Có người nói "Một chút xa cách sẽ làm cho con nguời ta gần nhau thêm" nhưng em ơi xa cách về mặt địa lý kia có làm cho anh , em gần nhau hơn ?????? Em đã từng nói "Em sẽ yêu anh nếu anh ở BN" bây giờ anh mới hiểu được ý nghĩa câu nói đó của em, anh thật ích kỷ khi đã cố gắng để yêu em để bây giờ mỗi đứa 1 nơi , để anh không thể bên cạnh em những lúc em cô đơn , để cho em gục vào vai anh mỗi khi em đi học về , nhưng em đừng trách anh nhé, Anh chỉ làm Theo khát vọng của trái tim anh . Và những điều anh đã từng hứa với em nhất định anh sẽ làm được .
    ANH HỨA ĐẤY
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Thuyền mới hiểu Biển mênh mông nhường nào
    Chỉ có Biển mới biết Thuyền đi đâu về đâu.....
    Những ngày không gặp nhau Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau lòng Thuyền đau rạn vỡ...
  9. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đêm này là đêm không bao giờ trở lại. Ngày của ngàn ngày cứ lặng lẽ trôi. Trên mảnh đất xa lạ này mọi vật đang chìm vào giấc ngủ chỉ còn anh chiếc máy tính thân yêu cùng tình yêu của mình.
    Em thân yêu!
    Anh biết tình cảm em dành cho anh là thật nhưng mình có thể làm gì cho nhau được khi anh và em ở cách xa nhau ngàn dặm đường. Nhưng nếu em thật lòng yêu anh thì anh có thể nói cho em cách nhưng theo anh nghĩ điều đó là khó thực hiện.

    Gửi cho anh mùa thu, em nhé. Hãy đậy kín chiếc hộp nhỏ ngập tràn khí thu se lạnh của những buổi chiều tối, những dấu hiệu báo trước mùa đông giá lạnh.
    Gửi cho anh sắc thu với màu vàng phai của lá. Hãy gửi cho anh những âm thanh xột xoạt của lá khô khi chúng mình tay trong tay dạo bước trên thềm lá vàng rơi rụng trước nhà. Cũng đừng quên gói chút hương thơm nồng toả ra từ ống khói bếp nhà em.
    Sau đó, em có thể gửi cho ánh chút lạnh mùa đông với những cơn gió bấc, mưa phùn. Hãy gửi cho anh chút hơi ấm nơi bàn tay em trong những ngày đông giá. Gửi cho anh một bữa tối dưới ánh nến lung linh, ấm áp, nơi bắt nguồn của những ước mơ và tình yêu chúng mình.
    Anh cũng muốn có những ngày nghỉ bên em và mọi người. Gửi cho anh ngày lễ tình yêu với socola, hoa hồng và ánh nến.
    Hãy gửi cho anh cả vị đắng của socola mà em vẫn thường tặng riêng anh. Đừng quên gói cẩn thận những câu nói yêu thương dịu dàng, nồng nàn bằng những tấm thiệp hồng em nhé.
    Gửi cho anh hương thơm nồng của món gà quay, khoai tây chiên và tất cả những món ăn quen thuộc em vẫn thường nấu vào mỗi dịp sinh nhật anh.
    Gửi cho anh không khí vui vẻ, nhộn nhịp và đầm ấm khi tất cả mọi người quây quần bên nhau. Gửi cho anh những tiếng cười giòn giã của bạn bè, tiếng cười khanh khách của lũ trẻ và những câu chuyện hài hước của mọi người.
    Gửi cho anh những cái ôm siết chặt vui sướng của mọi người khi mở những món quà vào ngày lễ giáng sinh.
    Nhớ gửi cho anh cả những nụ hôn của em; nụ hôn tạm biệt trước khi anh đi làm và nụ hôn chúc ngủ ngon trước khi anh chìm vào giấc ngủ say.
    Dành cho ngày cuối cùng trong năm, hãy gửi cho anh một buổi tối yên tĩnh chỉ có hai ta bên nhau. Cùng ngồi đó và đón chờ một năm mới, nhìn lại chặng đường chúng ta đã cùng nhau đi qua.
    Đừng quên em nhé, hãy gửi cho anh cả những thay đổi khi trời đất cựa mình chuyển mùa, những nỗi buồn và niềm vui của em vì anh đang ở cách xa em nửa vòng trái đất.
    Hơn tất cả, hãy gửi cho anh những suy nghĩ, hi vọng, giấc mơ, nụ cười và cả những giọt nước mắt của em.
    Cuối cùng, nhớ gửi cho anh tình yêu của em.
    Yêu em nhiều,
    Anh của em.
    kesinhtinh: Phucd
    to : Dương Huyền Thanh
    Được hahathayroai sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 06/11/2006
  10. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới lạI vào đây, phần vì bận, phần vì chả còn ai, chả còn yêu thuơng. Hứt hứt, mọi nguời quên em rùi

Chia sẻ trang này