1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Một ngày bình yên - tràn ngập yêu thương cho dù chúng mình ở xa nha ! Em biết anh mệt mỏi nhưng vẫn luôn cố gắng vì em và em cũng vậy anh ạ ! Tình yêu của chúng mình còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng em tin có anh bên cạnh mình em sẽ vượt qua được tất cả ! Mỗi lần anh gọi điện về chỉ muốn nói thật nhiều rằng em nhớ và yêu anh,em luôn mong có anh bên cạnh................1 người con gái dù nghị lực và mạnh mẽ cá tính đến mấy đi chăng nữa thì họ vẫn rất cần 1 người che chở,1 người cho họ "thuê " bờ vai mỗi khi mệt mỏi,mỗi khi buồn hay giận hờn chỉ muốn khóc cho thoả thích.............
    Tối qua thằng người yêu của đứa bạn em sang chơi,ngày nào chúng nó cũng gặp nhau mà không biết chán................7h30 nó phải đi làm vậy mà ăn cơm xong 6h15 nhưng 2 đứa vẫn rủ nhau đi dạo,đi ăn kem(chỉ là để tranh thủ thời gian bên nhau thôi ) chúng nó hạnh phúc thật ! còn em ở nhà 1 mình buồn quá lại nhớ anh (nhớ nhiều lắm Chuột yêu à ) - em cứ tự hỏi mình rằng : có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?cuốn nhật kí càng ngày càng dày thêm những trang viết chứa chan tình cảm yêu thương em dành cho anh - anh ơi ! anh về nhanh đi để đọc nó,để biết em yêu anh nhiều đến thế nào ! 2 năm về trước em luôn kiếm tìm hạnh phúc cho riêng mình trong 1 khoảng trống của trái tim đơn điệu,em cứ ngỡ em sẽ thất vọng,em sẽ kiệt sức như người lữ hành trên sa mạc khô cạn và nắng cháy.............nhưng không ! em đã tìm thấy 1 cái cây - nó tuy hơi khô cằn 1 chút,ít lá 1 chút nhưng em thấy rất hạnh phúc bởi em được che chở như thế !
    Cảm ơn đời đã cho ta gặp nhau
    Dù hai đứa ở phương trời cách biệt
    Anh ở xa một nẻo đường sao biết
    Em một mình lặng lẽ đếm mùa thu !

    Anh ơi ! ở phương xa anh hãy cố gắng để đạt được những gì anh mong muốn,ở nơi này em vẫn luôn thi đua cùng anh để có kết quả cao nhất. Anh hãy tin rằng em vẫn đợi anh - đợi anh về sưởi ấm trái tim em !
    Anh nói rằng anh sợ sự im lặng vậy mà mỗi lần giận anh - em lại cứ im lặng như thế ! Sự im lặng để nhìn lại mình,sự im lặng có ý nghĩa đơn giản chỉ là cho em.Mỗi lần nhớ anh,em lại tim về với Biển,về với sự bình yên và tình yêu bao la rộng lớn................
  2. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Đau khổ quá ! Sống mỏi mòn và giả dối vậy mà tồn tại được mãi sao ! Nhiều tậm sự quá, nhiều điều muốn mở bung ra với đời quá ! Đầu chả lúc nào được thanh thản, lúc nào cũng vụn vặt những ý nghĩ, những tâm tưởng hoang loạn. Hôm qua ngồi nghe bà ngoại nói chuyện ôn kỷ niệm với mấy người bạn nghe mà phát rầu, 40 năm gần nửa đời người mà có khỉ chỉ như 1 cái chớp mắt. Sợ thật, kinh khủng ! Với nỗi buồn thì đời nó dài lê thê nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại thì bọt bèo một kiếp người chỉ như cát bụi ! Nghe nhiều, biết nhiều, hiểu nhiều đôi khi lại thật tồi tệ, nó làm cái nhân sinh quan của mình méo mó, nhìn cuộc sống tiêu cực đến kinh người, cưỡng lại cũng chẳng được. Vốn đã thấy mình già đời lắm rồi mà khoảng thời gian trở lại đây tự dưng thấy mình già nhanh quá, nhanh đến chóng mặt. Kiệt quệ, quằn quại và điên cuồng với những cú sốc, những nỗi ám ảnh không lời và những nỗi đau không lên tiếng.
    Yêu và sống. Lê Vân viết mà như nói chuyện với mình. Sự đồng cảm, mình hoàn toàn có thể cảm nhận cái nỗi đau một kiếp người . Những gì mà người ta bảo rằng cuộc sống đẹp hay không là do con mắt nhìn cuộc sống của mỗi người, nhưng bố khỉ : Đẹp cái khỉ gió nhà các ông ! Ai sống chẳng có một điều bí mật chôn dấu trong lòng, ai sống chẳng có niềm vui sự đau khổ ?! Chỉ là sự chấp nhận và sống chung với nó, tự dối lòng mình mà sống quằn quại, mỏi mòn với nó mà thôi.
    Ai dám nói rằng mình sống cực kỳ hạnh phúc nào ? Ai dám nói mình không có sự đau khổ nào dày xéo ?!
    Vẫn biết mình sống bằng cái tâm cuồng loạn, chỉ cố gắng cân bằng tư tưởng mà sống ! Hic mà sao khó thể ! Làm sao trả nợ một cõi đời này chứ cứ sống thế này sao chịu nổi được. Chết mất thôi !
    Ước gì...................
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh à ! em muốn nói với anh 1 điều cực kì quan trọng nhưng mà..................đợi anh về em mới nói cơ
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Có 1 ngày mình nhớ Hà Giang - nhớ lắm cao nguyên đá thân yêu ơi !
    Hôm nay nói chuyện với anh - anh bảo nhớ sao không tìm về với HG,với anh? lão già đểu thật - sắp lấy vợ roài mà còn ăn nói với mình như thế đó hí hí
    Anh bảo anh lại nhớ thủ đô - nhớ một thoáng Hà Nội (mình đùa - thế chẳng hoá ra anh nhớ em sao,đúng là ngốc )
    Chúc cho anh hạnh phúc với tình yêu 6 năm trời bền bỉ nuôi dưỡng và chăm sóc,đến bi giờ iem vẫn không quên cái lần đầu tiên gặp anh,ánh mắt đầu tiên anh nhìn em...............thật tuyệt vời cho tình cảm của cô em gái và ông anh trai tốt bụng
    Nhớ anh và nhớ cả Hà Giang !
  5. embehaycuoi

    embehaycuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0

    Anh yêu quý, quen gọi là bạn tự nhiên gọi là anh, em thấy mình khó nói thật. Cái từ anh có mang âm hưởng xúc cảm vì...ko quen, vì gượng gạo. Ừ, nó cũng là xúc cảm mà. Nhiều năm trôi qua, chúng ta gặp lại nhau, mọi thứ trôi về hình như chỉ với anh. Em chả có chút kí ức nào cả, anh sẽ thấy buồn nếu em nói thế fải ko?
    Chúng ta gặp nhau ở hiện tại, quá khứ là 1 nền tảng. Nhưng chỉ với anh. Nếu đến bên nhau, cho nhau cơ hội, em mong rằng ở Thì Hiện Tại và Tương Lai hoàn thành. Đừng nghĩ về quá khứ nhiều nữa, em đã lớn, suy nghĩ của em khác trước, cái anh muốn và em muốn cũng khác nhau, mà hình như Chúng ta đang đổi chỗ cho nhau trong tính cách thì fải. Em mơ hồ về anh. Mong rằng chính anh sẽ tạo cơ hội cho chính mình. Em ko muốn fải nói lời xin lỗi anh 1 lần nữa.

  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn dạo bước trên con đường ngày xưa chúng mình vẫn từng sánh đôi,vậy mà giờ đây bên em không còn anh nữa ! Cái cảm giác trống vắng đến nao lòng,em nhớ anh - nhớ anh thật nhiều anh có biết không?
    Ngày anh ra đi em đã im lặng mà không khóc,nỗi đau này quá lớn đối với em - cô gái mới tròn 17 tuổi ! ở nơi xa ấy anh có bình yên không?
    Em cứ tự hỏi vì đâu mà em mất anh nhanh đến thế?tai nạn xảy ra chẳng ai ngờ đến để rồi mỗi lần nhớ anh,em lại tìm về với Biển yêu thương . Biển thét gào,từng con sóng xô bờ - em biết tìm anh ở đâu trong từng lớp sóng ấy?
  7. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Cho bạn:
    Mấy hôm nay thấy mi khác lạ. Hình như mi đang trông ngóng một điều gì đó. Tối qua, khi mi vừa đi học Tiếng Pháp về, tao viết đưa mi tờ giấy "Dịch hộ tao câu này ra Tiếng Pháp: Tâm trạng của bạn dạo này thế nào?". Vốn thông minh, mi len lén cười và nói "Muốn biết hả? Kể cho mà nghe, bày đặt..." Hihi.... thế mới là tâm đầu ý hợp chứ.
    Hóa ra tim mi đang lao xao vì một gã cùng trường mình. Khi nghe mi kể, tao đã phá lên cười và buột miệng "Eo, cái anh Hiên Hói ấy hả" <-- biết mình lỡ lời, tao bụm miệng lại và đính chính "Quên, nhầm, không hói, không hói. Đẹp trai, ga lăng"... Nhưng tao vội nhăn mặt ngay vì cả trường mình đều biết cái tính trăng hoa của lão này. Tao không hề muốn mày là một trong những nạn nhân của lão HÓI <-- HÓi, nói cho bõ tức.... Mi lườm tao và nói: "Dạo này thấy mày suy nghĩ như cụ non, thoải mái 1 tí đi.... " Để tối về can ngăn tiếp! Đợi đấy!
    Cho Mình: Có lẽ mình suy nghĩ ấu trĩ thật...
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tất cả cứ cuốn lấy mình như 1 vòng xoáy của cơn lốc - mình có muốn đâu nhưng mà sao vẫn không thể - không thể dừng lại được ! phải tiếp tục - tiếp tục cho cái dự định,cái lý tưởng ẩm ương của mình ! bố khỉ,phải gió nhà nó chứ (dạo này lỡ hẹn với nhiều tầng lớp người quá ! thấy giận - thấy ghét chính bản thân mình ! (sao cứ phải tự làm đau như thế nhỉ?).
    Có con đường nào rộng mở cho 1 lối đi riêng?
  9. lakhoaikho

    lakhoaikho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0

    Cậu đến mang theo bao nhiêu thứ cho tớ... Đầu tiên là những con thú nhồi bông xinh xinh, sau đó là một bữa cơm thật ngon (nhất là món sườn xào chua ngọt ấy), và quan trong nhất là cậu đã mang cho tớ một thứ mà ko thể cầm nắm được (bí mật chỉ tớ và câu biết thui) - Tớ muốn nói "Cám ơn cậu!" nhưng không thèm nói... không phải vì không nói được mà là nếu ở bên cậu thì có mà phải nói câu ấy cả ngày mới đủ. Mấy cả cậu không thích thế nhỉ - như thế nó xa lạ và khách sáo thế nào ấy....
    Tớ không gọi cậu là chị ko phải vì .... ko tôn trọng mà là vì nhìn cậu trẻ hơn mừ... với cả tớ thích cậu là bạn tớ hơn. Tớ thích gõ gõ vào đầu cậu mỗi khi cậu chỉ cho tớ một điều mới, thích bẹo cái má trắng hồng và vuốt vuốt mái tóc óng mượt của cậu.
    Cho tớ gọi cậu là "Cún" nhớ? Cún ơi! thỉnh thoảng đến chơi với tớ nhé???
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Anh biết viết gì đây ngoài những dòng chữ thể hiện rằng " Anh nhớ em " .. Anh nhớ em ,nhớ em hơn bao giờ hết ... tất cả những gì Anh muốn nói với em chỉ đơn giản có 3 chữ rằng Anh nhớ em . Một nỗi nhớ làm cho con tim Anh thêm buôn bã , Anh đã từng tự hỏi mình rằng tại sao không thể quên được tất cả những gì đã qua , không thể sống thanh thản và nhẹ nhõm so với những gì mà em đã nói với Anh.Ttrong lúc này ở đây mình Anh ngồi cũng đang suy nghĩ và cầu nguyện cho những điều hạnh phúc nhất cõi đời này đến bên em. Nếu tất cả những tình yêu trên cõi đời này đều mong manh như thủy tinh thì nguyện cả đời này Anh sẽ không yêu một ai nữa ... tất cả sẽ tự tìm đến mỗi bên Anh trong những đêm tối cô đơn và buồn bã . Nếu một lúc nào đó nếu em cảm thấy cô đơn hay cần sự chia sẻ nhất xin hãy nghĩ đến Anh .Em yêu ! My Love..............Miss U add Sorry

Chia sẻ trang này