1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Em yêu!
    Thế là hơn 3 tuần anh ko liên lạc với em. CHỉ có 3 tuần thui mà anh cảm giác như từ lâu lém rồi. Suốt ngày anh ko biết làm gì ngoài nghĩ đến em, nghĩ đến những kỷ niệm anh và em. Nhìn chiếc điện thoại đinh chộp lấy gọi cho em nhưng anh ko thể vì anh sợ ảnh hưởng đến cuộc sống riêng tư và việc học của em. Anh xin lỗi! Dù anh ko liên lạc với em nhưnng hình ảnh em mãi có trong trái tim anh. Dù bất cứ lúc nào, ở đâu, làm gì anh vẫn coi em là anh sáng soi dẫn lối cho anh đi. Don''t you know the snow is getting colder. When you are far away.
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương,
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 14:05 ngày 09/01/2007
  3. sutubienbong

    sutubienbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    HM''s in love...
  4. lolemtheky

    lolemtheky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi, mình dạo này lười học quá rồi. Cố gắng lên và thường gọi điện về nhà nhé
  5. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    về nhà rồi - bên Mẹ rồi thấy bình yên hẳn
    thành phố mình đẹp quá - yêu quá đi mất !
    chiều nay phải đi đánh chén 1 cơ số thứ mới được
  6. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu rồi, ta chẳng cho mình dịp ngồi lại để nghĩ xem ta muốn gì, ta cần gì. Phù phiếm, ta đâu phải một người sâu sắc gì. Phải dẹp bớt những suy nghĩ vụn vặt qua một bên. Có lẽ thế mới nhẹ cái đầu được. Trước đến nay, ta đã bỏ qua biết bao nhiêu cơ hội và thuận lợi, ta vẫn nhủ với mình rằng, mọi điều đã qua đi thì ta sẽ không hối hận. Ta chỉ giỏi gạt mình thôi. Những cái gì lưng chừng, mơ hồ đều khiến ta nghi ngờ, ta sợ cái sự thật nếu ta tìm ra sẽ không như ta muốn. Đôi khi, ta sợ đối mặt với chính mình, những lúc ấy ta chỉ muốn ngủ một giấc, tỉnh dậy ta sẽ lại là một người xù xì, ruột để ngoài da, vô tư và có lẽ là cả vô tâm nữa.
    Hạnh phúc là gì nhỉ? Ta không biết, ta chỉ thấy vui khi người khác vui, vậy đã đủ chưa? Con người ta tham lam lắm, có lẽ... Con người ta sống vì cái gì nhỉ? Để đi tìm hạnh phúc, để tìm một nửa của mình, để cống hiến, để... làm một con người. Có quá nhiều lý do để tồn tại.
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    thôi đứng hát ru, thôi đừng mong nhớ.............
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu?
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    mình không hối hận cũng không nuối tiếc - tất cả chỉ như 1 cơn gió thoảng qua thôi ( có mát không nhỉ? )
    càng đi càng thấy Tổ quốc mình tươi đẹp, chỉ có 1 điều mình chưa đi hết được chiều dài Đất nước thôi !
    vậy cũng được rồi, đã đến lúc dừng chân tạm nghỉ để làm 1 điều gì ấy cho riêng mình ! để thấy ngẫm rằng quãng thời gian qua mình được mất những gì?những nụ cười, những câu đùa vui mình dành cho người, còn bên mình những giọt nước mắt khóc thầm chăng?
    thôi đừng hát ru, thôi đừng day dứt
    lá trút rơi nhiều đâu phải bởi mùa thu?
  9. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Mất đi người iu với CB cũng thế thôi...
    Nhưng CB nuốt không trôi vị đắng khi Hùm Xám bị Out tại C1.
    Một khi mất đi phong cách thì chẳng còn gì. . .Đau thật...Đâu rồi những Linke, Lizarazu, Effenberg, Elber...Đâu rồi lối đá chặt chẽ đầy toan tính...đâu rồi nỗi kinh hoàng mà các đối thủ luôn sợ hãi vào những phút 90...
    KL: kiếm ng iu khác có vẻ dễ, yêu đội bóng khác thật khó...
    CB sẽ chờ, rồi Bayern sẽ trở lại...
  10. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thấy DBC_XX không đuợc vui .
    Chẳng hiểu vì sao nữa ......Tại sao vậy ? Sao tự dưng trở nên mờ nhạt thế ?
    Những chuyện đã qua đâu cần phải nghĩ đến nữa,
    Những chuyện đang xảy ra thì cứ để nó tự như thê, đừng cố xắp xếp làm gì ...
    Cứ mặc kệ cuộc đời đi ...
    Trôi về đâu chẳng đuợc ...
    Tôi ơi , hãy để cuộc sống cuốn đi những khoảng trống vô nghĩa trong tâm hồn ...

Chia sẻ trang này