1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahathayroai

    hahathayroai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Tôi ơi! Cố lên! Không đc đầu hàng và gục gã trc những khó khăn trc mắt. Tất cả đang chờ đón người ở phía trc đó. " Thất bại là mẹ thành công ". Người hãy nhớ rằng: Mọi người luôn ở bên ngươi, ủng hộ, khuyến khích, động viên, che trở, ủng hộ ngươi,.. Dù ngươi đang ở nơi " đất khách quê người ". Một lần nữa : Where there is a will there is a way.
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Chàng của em ơi, sắp gặp anh rùi, cũng hồi hộp ra phết nhỉ!
  3. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ôi, ngày 30.4 cận kề rồi... Kẻ thì tung tăng du hí , người thì lôi ra đọc lại, đọc nốt "Che - Cuộc hành trình xuyên đại dương bằng xe gắn máy","Ruồi trâu", "Tấm ván phòng đao", "Yoga - Sức khỏe và sắc đẹp", "Thám tử lừng danh Coan"... vân vân và vân vân.... Qủa này 04 ngày luyện cho lòi ngươi ra... Huhu....
    @HMôi: Đi chơi thì nhớ quẳng sang phòng tớ cuốn "Thiếu nữ chơi cờ vây" nhá?!
  4. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong rồi. Thích đọc sang tớ mà lấy. người chi mà đi mượn bắt người ta mang sang tận nơi, sau này đòi cũng fải sang tận nơi lấy à!! khà khà gà gà.
    Sao ấy ko đi chơi cùng, tớ rủ gẫy cả lưỡi mà ko đi lại còn than vãn, nghe não cả ruột.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Thiếu nứ chơi cờ vây hay ko?
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ko nên đọc! Đọc xong tự nhiên thấy cuộc đời ảm đạm. Tình yêu cũng không trong sáng nữa mặc dù cái kết của truyện là 2 nhân vật hi sinh vì tình yêu! , ko nên. Nhưng tò mò thì thử.
    Miêu tả ko hấp dẫn, tình tiết ko cuốn hút, đọc mà chỉ có thể đọc lướt thướt.
    Có thể tớ ko thích thể loại truyện đó.
    Cho bà ấy mượn cuốn truyện đó, đổi lại bà ấy cho muợn 2 cuốn đảm bảo đến 90% là kò fải thể loại mình có thể nhai được....
  7. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Người "ngu" là người cho mượn sách:)
    Kẻ "ngu" hơn ...là kẻ mà mượn sách lại còn trả:)
    he he
    ko có ý gì khác đâu nhá;)
  8. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Ai bẩu kụ thế, kụ tượng kụ già mà kụ nói rì cũng đúng sao!! khé khé!
    người ta tiết kiệm tiền mới đi mượn sách đọc, đọc xong fải trả, trả mà gọi là " ngu" há chẳng fải ai như kụ dạy đều ....khôn lỏi hết à ...mà các kụ trước kụ dạy " khôn là khôn ngoan " chứ chả fải mấy cô " thảo mai " đâu nhá.
    Em kính kụ 1 phát,
    hẹ hẹ
  9. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Không zám, kính mợ:)
    aziđàphật:)
    Tiết kiệm là tốt, nhưng ...hơi bị đồng nghĩa với Buxikeo nhá;)
    Khôn và Ngoan quá, giống như NGOAN CỐ = Ngoan ngõan và Cố gắng hứ;)
  10. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    ziền ko có thì fải tiết kiệm chứ ko fải keo xi bu đâu nhá. ơ mà ngoan ngoãn và cố gắng thì đúng đấy ạ. Giờ thì em đã hiểu thuốc Kakafu diệt trừ zên như thế nào ạ
    Em kính Kụ phát nữa

Chia sẻ trang này