1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Hồ Quý Ly đặt tên nước là Đại Ngu, nghĩa là thế nào ấy bà con nhỉ?
  2. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Thấy câu hỏi của em hay hay, vào gú gồ search thì thấy cái này :
    Đại Ngu (大Tz) là quốc hiệu của Việt Nam thời nhà Hồ. Quốc hiệu Đại Việt được đổi thành Đại Ngu năm 1400 khi Hồ Quý Ly lên nắm quyền. Sau khi nhà Hồ bị thất bại trước nhà Minh, và nhà Hậu Lê giành lại độc lập cho Việt Nam, quốc hiệu của Việt Nam đổi lại thành Đại Việt.
    Về quốc hiệu này, theo truyền thuyết, họ Hồ là con cháu Ngu Thuấn (là một trong Ngũ Đế nổi tiếng ở Trung Hoa thời thượng cổ); sau này con Ngu Yên là Vĩ Mãn được Chu Vũ Vương của nhà Chu phong cho ở đất Trần gọi là Hồ Công, sau dùng chữ Hồ làm tên họ. Hồ Quý Ly nhận mình là dòng dõi họ Hồ, con cháu Ngu Thuấn, nên đặt quốc hiệu là Đại Ngu. Chữ Ngu (Tz) ở đây có nghĩa là "sự yên vui", chứ không có nghĩa là "ngu si" ("sT).

    Nguồn : http://vi.wikipedia.org
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cho bác vip 10 điểm về chuyên môn search . Chúc bác hết ế vợ trong năm nay nhá
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh như con tầu khao khát ánh nắng, đến với đại dương bao la mênh mông.
    Còn em chỉ là bến đợi thuộc về đất liền, là hải cảng của trái tim anh nhưng không chịu đứng yên.
  5. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai bây giờ nhỉ? Viết cho mình à? Vẽ, về nhà viết rồi bỏ ống heo, viết lên đây làm gì . Viết cho anh hả? Vớ vẩn, có anh nào vào đây đọc mà viết . Thôi, viết cho con ngựa máy cà tàng của mình vậy. Ngựa à, mi theo ta bao lâu nay, quả là bon chen nhiều rồi, thế mà ta cũng chưa có điều kiện tân trang lại cho mi, tội mi thật!! Dạo này ta đi nhiều quá, máy mi nóng ran, cái đầu ta cũng nóng ran, hâm hấp rồi ngựa ạ.
    Dạo này thời tiết Đà Nẵng đúng là khó chịu, lúc nóng lúc lạnh, lúc gió lúc hanh, chả biết đường nào mà lần .
    Biển Đà Nẵng đẹp, lâu rồi ta chẳng ra biển, mà lúc nào ta đi cũng có mi bên cạnh nhỉ? Vỉa hè bờ biển chưa được sửa gì cả, từ tháng 9 năm ngoái, cũng gần nửa năm rồi đấy nhỉ? Mi chỉ có đi dưới lòng đường, chẳng leo lề được. Ôi, biển
  6. luc_thao

    luc_thao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/01/2006
    Bài viết:
    3.271
    Đã được thích:
    0
    Viết hộ mọi người nhá:)
    Môm nay ngày 3-3 tiết Hàn thực, nghĩa là sài đồ lạnh, ăn đồ lạnh, ngày này đời Tấn bên Tàu, là kiêng thổi lửa, để giỗ ông Giới Tử Thôi, đã bị thiêu cháy trong rừng,
    Việt nam ta bị cưỡng ép theo Tàu từ lâu rồi, nên ngày này vẫn được sử dụng để làm một cái lễ ...ăn uống
    Cũng như ngày 5-5 là ngày Đoan Ngọ, tục xưa là thờ ông Khuất Nguyên, vì khuyên can Sở Hòai Vương không được, nên trầm mình xuống sông Mịch La để giữ mình!
    Âu nó cũng là cái tục lệ của Tàu, mà ta phải thêm hai ngày ăn uống,
    Nước ta có rất nhiều ngày giỗ danh nhân, có thể ghi danh sử sách, có thể ghi vào lòng dân lắm chứ, nhưng sao những ngày đó chỉ có con cháu các danh nhân làm giỗ thôi? Cả nước lại phải làm hai cái giỗ trên?
    Cũng may mắn thay, mấy ông nhà nước, mấy ông chế độ năm nay đã định ngày Quốc Lễ, là ngày 10-3 ngày hội lớn của cả nước trên đất các Vua Hùng!
    Một phút tưởng niệm Công dựng nước của Các Vua Hùng!
    Kính!
  7. karakapuri

    karakapuri Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    850
    Đã được thích:
    0
    Em xuất hiện, con đường trước mắt bỗng mở ra tràn đầy ánh sáng lấp loá phía cuối nẻo, ai rồi cũng một lần đi qua nó với những ước mơ và hy vọng. Nhưng giấc mơ ngày cũ sẽ thành kỷ niệm hay thành một ngôi sao xanh ước hẹn được nắm jữ trong lòng bàn tay. Và nếu em là ngôi sao xanh đó anh sẽ nguyện là bầy trời để được mãi bên em.
    Song giờ đây, càng ngày càng thấy em xa vời, có lẽ nào em chỉ là mặt trời mùa đông đến chợt đi vội vàng....
    Nhưng dù sao đi chăng nưa tôi vẫn mong một ngày nào đó mặt trời lại về....
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    hôm nay nhà hàng có đến gần 600 xuất ăn.............
    xoay như chong chóng với đống hoá đơn chứng từ
    ( ai bảo đa mang thì phải đèo bòng )
  9. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Rùa chuyển nghề rồi à? Hôm nào quyết toán thiếu giấy tờ làm hộ mình vài cái nhá
  10. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống cứ xoay em như chong chóng, làm em chẳng có nhiều thời gian mà nghĩ tới anh nữa. Nhiều lúc nhìn lại phát hoảng lên vì mình đã đi quá xa chỗ anh đứng đợi. Có lẽ em cần phải refree lại thời khoá biểu của mình thôi.

Chia sẻ trang này