1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    dạ vầng chuẩn bị tớ chuyển đổi giới tính nữa để thích nghi với khí hậu Cát Bà
    nếu muốn đầy đủ giấy tờ thì chuẩn bị lên thực đơn để đưa cơm cho tớ hàng ngày nhá
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    làm gì mà tâm trạng thể hử cô bạn thân yêu?
    cứ sống đơn giản cho đời nó thanh thản đê
  3. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, cảm ơn cô bạn. Tại dạo này bận đầu tắp mặt tối nên cảm thấy cái thế giới hầu như chỉ bó gọn trong một căn phòng và chỉ có cái máy tính làm bạn thật là chán ngắt. Vài hôm nữa thảnh thơi lại thấy yêu đời ngay thôi.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    anh la người đã có gia đình còn em thì lại không thể vượt qua giới hạn - như thể đang có chiếc barie ngăn không cho người ta qua lại khi đoàn tàu đang đến gần !
    em rất sợ cảm giác nhưng thực tế là em lại phải đang sống trong nó !
    trời ơi ! không thể ! không thể có điều ấy xảy ra
  5. TuyenP

    TuyenP Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng từng là người có một gia đình hạnh phúc, một cô con gái xinh xắn, những tưởng ông trời đã ưu ái cho anh quá nhiều điều tốt đẹp. Nhưng tất cả biến mất chỉ trong một đêm. Anh đã mất rất nhiều thời gian để lấy lại thăng bằng và tự nhủ là sẽ ko bao giờ nghĩ đến ty nữa. Nhưng em ạ, giới hạn đôi khi nó chỉ là một khái niệm, mình nghĩ nó có thì nó hiện hữu, chẳng theo khuân khổ nào hết, vì thế em có thể tiến có thể lui nhưng chắc chắn nếu em hiểu ra điều đó em sẽ biết cách làm thế nào để cho người em yêu được hạnh phúc, dù em chẳng làm gì hết.
  6. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Ấy, xảy ra là chít đấy, Barie để ngăn người lao vào khi tàu qua mà... Can Rùa đấy!
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    có kiếp sau không anh?
    nếu có thì em nguyện là của anh mãi mãi !
    anh biết không?cứ mỗi lần điện thoại rung lên em lại giật mình ! em rất sợ em lại phải đọc tin nhắn của anh, em sợ thật sự khi nghe anh nói dù chỉ 2 từ : anh đây !
    bất chợt em lại thấy sao mình nhân đạo quá đi khi trong đầu cứ nghĩ rằng mình thương chị ấy và 2 nhóc !
    em cũng còn hạnh phúc của em - tình yêu của riêng em ! Tình yêu đã gắn kết tụi em gần 3 năm nay trong sự nhớ nhung chờ đợi và cả những giây phút giận hờn mà chỉ tưởng tượng ra khuôn mặt của nhau là như thế nào ! cái cây tụi em trồng sắp ra mùa quả ngọt !
    cho em xin anh 1 điều đơn giản - im lặng !
  8. viecthienha

    viecthienha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Thiên hạ lắm kẻ lộc lá thế nhể?
    Kẻ ăn không hết, người lần không ra vậy?
    Dù sao cũng xin chia sẻ với những ai lỡ rơi vào tình huống triangle forever!
    Trên con đường tôi đi,
    Có hai người tôi gặp
    Một người abc...
    ...abc người khác
    chúc tuần mới thanh thản!
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Đếm lá vàng rơi, thế nào cũng có kẻ bảo mình đá ống bơ . Mùa hè thì làm gì có lá vàng, vậy mà cũng có, buồn vô duyên cớ. Chán. Ngay khi mùa xuân tụ hội thì gió lạnh vẫn có chỗ dạo chơi, vậy cũng gọi là: "Đời mà", tỉnh khô như không.
    Có 2 đứa bạn, nó lại hăm he đi lập nghiệp ở SG, xa xôi và bỏ lại mình, chẹp, vô nhân đạo. Tự nhiên mấy bữa nay chẳng muốn làm gì cả, chán tập hai . Ngủ như gấu ngủ đông vậy, chứng tỏ stress nghim chọng roài.
    Những ước mơ vểnh vông, xa tít trong sương, vậy mà mình cũng tưởng ra đuợc, hay quá hé! "Ước mơ con đè nát cuộc đời con" là thế này đây, có ngày nó cũng đè mày ra thành cám luôn, cứ mơ mãi đi con
  10. friendship_83

    friendship_83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.607
    Đã được thích:
    0
    oài stress nặng roài, đi uống cafe nghe nhạc giảm stress đê ở nhà ngủ nướng làm gì

Chia sẻ trang này