1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Anh đang cố em ạ, quá cố là đằng khác
  2. bsterexa

    bsterexa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    em cũng đang cố
    đùa một chút cho vui thôi, hôm nay bực mình quá
  3. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Chuyện gì mà khiến bs bực mình vậy? :)
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay là ngày giỗ mẹ cả .Lâu rồi không có thời gian về quê thăm tất cả mọi người.Những phút giây bên gia đình như thế với mình thật hiếm, có lẽ mình sẽ trân trọng và cất giữ nó nơi miền ký ức xa xôi.
    Cứ nghĩ đến cảnh lũ cháu nó xúm lấy mình, cầm túi kẹo trên tay mà hông bít đưa cho đứa nào trước vì đứa nào cũng háo hức được chia kẹo .Buồn cười cái lúc mình dắt con nhỏ đi mua quà cho nó ( mua rùi nó cứ giữ khư khư lấy mà hông chịu ăn ). Nó bảo : quà cô mua cho, con phải để dành ! ( trời ạ ! con bé đáng yêu quá ). Đến khi mình nói nó : Cứ ăn đi, hết rùi cô mới mua nữa cho con chứ ! Con bé bóc ra ăn ngon lành
    Dạo này gia đình có nhiều chuyện quá ! Các anh trai cứ tranh luận hoài, mình thật sự mệt mỏi. Nhưng dù sao cũng chỉ là cô em út, mình muốn gia đình hoà thuận ! Cuộc sống đã có quá nhiều những cám dỗ, những khó khăn thử thách, bên gia đình là khoảnh khắc hạnh phúc nhất với mình bây giờ. Vậy mà................rõ chán
    Anh rể hôm nay kì quá ! Lần đầu tiên nghe anh nói những điều như thế. Chỉ ước sao chị gái còn sống, nếu được vậy chắc cuộc sống sẽ khác rất nhiều cái thực tại bây giờ !
    Ôi zời 2 tiếng Gia Đình ! Thôi nào, đừng buồn nữa nhé - hãy can đảm mà sống bởi ai cũng phải chết một lần !
    Chỉ đơn giản là gió phải được tự do
  5. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chị cũng nói thêm cùng em một lần nữa: Ôi zời 2 tiếng Gia Đình !
  6. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    anh à, hôm qua em buồn lắm, đêm qua có ngủ được đâu, sao lại thế cơ chứ, tệ wá. Lại như vậy nữa chán chết đi được
  7. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bố ơi ới ời !!!! Sao bố đi xa thế bao giờ thì bố về với con nhỉ? Bao giờ lại có người để con luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất khi nào thì có người bắt con đi ngủ khi đồng hồ chỉ vào số 11 nhỉ? Khi nào con thấy được lo lắng nhỉ? Mẹ cũng lo cho con nhưng không giống bố đúng hơn là mẹ quản lí con như quản một phạm nhân vậy tù túng lắm con muốn vùng ra khỏi cái vòng kim cô mà mẹ đang buộc con nhưng làm vậy người chịu hậu quả lại là bố yêu của con bố lại không thể yên tâm về con và vậy là con vẫn ngoan lắm bố ơi. Bố ở đó nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé con nhớ bố lắm!!! Bố không phải lo cho con đâu con không thẳng tính nữa rồi giờ con biết phải im lặng rồi không cãi sếp như cãi sếp cũ đâu ở đây mọi người không thân thiện nhưng cũng không quá lạnh như con nghĩ lúc đầu. BỐ YÊU con nhớ bố lắm!!!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Có lúc chỉ muốn thấy anh. Nhiều khi ngồi giữa bạn bè, nghe họ nói em bỗng thấy hoang mang, không biết mình là cái gì nữa?Còn khi bên anh, em lại không biết mình có thuộc về anh? Từ ngực anh, em luôn kiếm tìm một lối vào, để nghe bình yên khi vòng tay xiết chặt sau lưng. Nhưng không thoát khỏi cảm giác cô đơn. Cảm giác không được chia sẻ. Cảm giác khi được cho quá nhiều, người ta không trân trọng...
    Tại sao?
    Đáng ra em không nên ngược đãi mình bằng cách yêu anh.
    Cưng à, em nghĩ nếu mình đột nhiên biến mất, anh cũng chỉ giật mình như một cái bong bóng xà phòng chợt vỡ trên không...
  9. winterbg

    winterbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Tại sao người ta khi đã được quan tâm chăm sóc rùi lại không quan tâm tới người ta cơ chứ?????????????
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    cơ mà bị nhiễm trùng roài, đau chết đi đc

Chia sẻ trang này