1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    bảo uống thuốc thì không uống giờ lại kêu
  2. nguoiquanho

    nguoiquanho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo dịu dàng nhẹ nhàng đi nào!!!
  3. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    ơ bác nì em vẫn dịu dàng nhẹ nhàng đó chứ. Bác nói thía mất quan điểm lắm cơ. Ai mới vào KBC lại nghĩ em hông dịu dàng thì chít em. Đang nằm vùng chờ quăng lưới một số đối tượng
  4. nhatnguyet83

    nhatnguyet83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    An sẽ mãi nhớ em cho dù bây giờ đó là 1kỷ niêml.không bít đẹp hay xấu nhưng đó là kỷ niệm.Yêu em..người trong...
    Được nhatnguyet83 sửa chữa / chuyển vào 13:49 ngày 12/09/2007
  5. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    hm....hm........hm! thế mà cứ tưởng bà chị tốt với em. Thé nì thì ko tốt roài
  6. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    anh không biết nữa, anh vẫn đi bên em, đôi mắt luôn dõi theo và nhin em âu yếm, ngày hôm qua như vậy , hôm nay vẫn vậy và chắc chắn rằng ngày mai cũng thế thôi. Vẫn thế thôi, vẫn đi bên em, nhìn em yêu thương mà ...không dám nói ra lòng minh
  7. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm nay, ừ, đỡ hơn, cố lên nhé, đừng nản nhé. Cố lên cô bé ngốc của KBC. Yêu mọi người nhiều lắm!
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Vậy là ngày mai anh cưới vợ rùi !
    Thế mà mình cứ tưởng về già sẽ được lấy anh cơ. Thôi cho đi ca 1, còn ca 2, ca 3.............
  9. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Gửi yêu thương: Sẽ có một ngày em gặp anh trong những bộn bề của cuộc đời. Biết đâu chúng ta gặp nhau trong những khoảng lặng hiếm hoi, biết đâu anh và em mãi chỉ đi trên hai đường thẳng song song đi qua nhau âm thầm lặng lẽ. Một nỗi nhớ thành khoảng lặng mênh mang, một ánh mắt lại là cả thế giới. Có ai biết được mình gặp "yêu thương" khi nào? Là người đã gặp hay chưa gặp chẳng ai dám khẳng định. Có khi sống chết vì nhau nhưng rồi một ngày kia giật mình nhận ra một nửa của mình không ở nơi ấy. Có lẽ phải đến khi trút hơi thở cuối cùng mới biết được "yêu thương" thật sự ở phương nào?
  10. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    ANH ƠI, ĐỪNG ĐỂ NÓ THÀNH KỈ NIỆM THẾ ĐỂ RỒI CÓ MỘT NGÀY KHI NHÌN LẠI SẼ THẤY HỐI TIÊCTHẬT NHIỀU! NẾU ĐÃ NGHĨ THÌ HÃY LÀM, ĐỂ ĐƯỢC SỐNG THẬT VỚI CHÍNH MÌNH!

Chia sẻ trang này