1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị, rồi chị sẽ vượt qua giống như tiếng hét của chị sẽ đập tan mọi bức bách trong người. Hét lên 1 tiếng chị sẽ thấy đỡ hơn đấy. Hì, cố lên nhá!
  2. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Người ơi anh hát riêng bài ca
    Tặng em cô gái anh thầm yêu
    Lúc em cười mùa xuân trong anh
    Lúc em buồn mùa đông vây quanh
    Em có hiểu lòng anh muốn nói...suốt đời yêu em
    Rồi mai anh phải đi học xa
    Người ơi anh chỉ yêu mình em
    Lúc 1 mình nhìn về nơi xa
    Ngước lên trời nhìn vì sao đêm
    Anh tin rằng ở nơi xa kia... em chờ anh mãi
    Có những lúc nhớ em anh khóc thầm
    Vì có những lúc nhớ em lòng đắng cay
    Người ơi em ở nơi xa
    Mình anh trong cô đơn
    Lòng ngập thương nhớ... dâng đầy
    Em có hiểu lòng anh muốn nói...Anh nhớ em nhiều!
    Em có hiểu lòng anh muốn nói...Anh nhớ em nhiều!
  3. winterbg

    winterbg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Mai thi mà giờ này mình vẫn chẳng học hành gì cả, chẳng hiểu sao nữa.....
  4. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Có người giống mình roài, hehe!
  5. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Đà Nẵng,ngày 10 tháng 12 năm 2007
    Gửi người anh yêu!
    Noen này anh không thể ở bên em!do chúng ta quá xa chác về mặt địa lý!anh hiểu và anh rất thương em!mỗi lần nghe em kể chuyện nhìn thấy những đôi trai gái đi với nhau tung tăng trên đường mà em muốn khóc!anh vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng thật ra anh cũng rất buồn!anh giả bộ làm ngơ không để ý!nhiều lần anh cố tình tỏ ra khó chịu với em để cốt em nói lời chia tay!nhưng em không chấp nhận!anh hiểu em yêu anh và anh cũng yêu em rất nhiều!4 năm đối với 1 cuộc đời không phải là dài nhưng đối với anh nó như 1 thế kỉ!Anh buồn vì nhiều khi em cần anh nhưng anh không thể ở bên cạnh!anh không sợ điều đó nhưng anh sợ em không chịu được cái cảm giác xa cách đó! em nói em luôn tin anh nhưng nhiều lúc anh cảm giác như mình phản bội lòng tin đó!em nói em không để ý đến nỗi lầm của anh bởi em tin và em yêu anh!anh cũng vậy!em luôn tỏ ra cứng rắn,nhiều khi anh cảm giác em cứng rán hơn cả anh!nhưng anh biết ẩn sau đó thì cũng vẫn chỉ là 1 cô gái như bao cô gái khác!nhiều lúc anh hiểu nhầm em bởi anh nghi ngờ tình cảm của em!anh thật tồi tệ!nhưng em vẫn bỏ qua,em vẫn yêu anh,em vẫn hồn nhiên vui tươi lạc quan và yêu đời!đó là những điều mà trước đây anh không có!anh sẽ thay đổi,sẽ nhìn mọi thứ 1 cách tích cực hơn,sẽ vui tươi!noen cũng sắp đến rồi,ngoài HN giờ cũng bắt đầu lạnh,anh sợ em sẽ cảm thấy cô đơn lạnh lẽo!anh buồn bởi anh thật kém cỏi!nhưng em vẫn luôn động viên anh yên tâm!anh đã yêu em và thật sự yêu em rất nhiều!
    hôm nay,khi vừa đi học về,ông chủ nhà bảo với anh có đồ người yêu mày gửi cho!anh hết sức bất ngờ!mặc dù Đà Nắng không lạnh,mặc dù khăn em đan có nhiều lỗi nhưng anh vẫn thấy nó đẹp,chưa bao giờ anh thấy 1 chiếc khăn nào đẹp như thế!vừa cầm chiếc khăn quàng cổ vừa đọc bức thư em gửi anh thật sự sung sướng!anh sẽ không hút thuốc,sẽ không bia rượu... anh sẽ bỏ tất cả nhưng thứ đó vì em!anh sẽ học thật tốt,sẽ lạc quan sẽ yêu đời hơn!!!anh đang thực hiện dần những điều đó!chúc em một giáng sinh vui vẻ!
    Anh yêu em,yêu em rất nhiều!

    Phù,đó là tất cả những cảm xúc của em hiện tại!nói ra thật nhẹ nhõm!mong mọi người đừng để ý nhé!học típ đây!
  6. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Như một dòng cảm xúc chợt đến rồi chợt đi, có những kí ức chỉ vụt qua, có những con người chỉ gặp một lần và không bao giờ gặp lại! Cuộc sống vẫn cứ trôi đi........!
    Đôi khi cái lạnh làm ta sực nhớ ra đã quên mất một điều gì quan trọng lắm! Nhưng đôi khi cái lạnh cũng khiến ta hiểu hơn ý nghĩa của những hơi ấm còn lại bên mình!
    Một mùa nôen lại sắp đến! Chúc cho những người yêu nhau luôn đến được với nhau!
  7. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Sắp Noel rồi à.
  8. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Uh, sắp Noel rồi, lại năm mới đến.
    Nhanh thật, vèo cái lại thêm 1 tuổi, cái tuổi nó đuổi xuân đi, chẹp chẹp. Bọn mình giờ chắc chẳng đứa nào còn đi xem Chúa đẻ nữa đâu nhỉ? Cuộc sống giờ sao thấy lúc nào cũng hối hả bận rộn.
  9. koumei

    koumei Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    chúc những người được ở cạnh bên người mình yêu thì hãy biết tôn trọng nó nhé!đừng để đến lúc xa nhaumới thấm thía cái cảm giác đó!những người xa người minh yêu thì hãy tích cực lên hãy vui lên,hãy goin điện,gửi tin nhắn,gửi thư cho người mình yêu trong dịp noen này nhé!
    noen mọi người vui vẻ nhé!bỏ qua cho nhau những lỗi lầm để cùng nhau hoà mình trong noen nào!
    anh nhớ em nhiều lắm!
    http://mp3.baamboo.com/Mp3/default.aspx?search=b%e1%bb%9dm%20%c6%a1i&choice=1&page=1&tab=mp3
    Được koumei sửa chữa / chuyển vào 10:06 ngày 12/12/2007
  10. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Chúa đẻ là thế nào? Chúa được sinh ra chứ!
    Giờ lớn rồi, à không, già rồi, hết rồ (mantic)rồi thì chắc chẳng còn đi chơi nữa, nhường cho những người rồ hơn, nhỉ Hoaanh?

Chia sẻ trang này