1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đêm cuối cùng ở bên anh !
    Em phải nghỉ 1 buổi học đới, bít là anh bận dưng mà vẫn mún nhìn thấy anh dù chỉ là trong giây lát . Em cứ thấy áy náy vì chủ nhà chưa được nhiệt xình (thui thì cái hết mình nó đã kéo lại rùi ). Đến giờ phải vìa, chỉ đến khi anh nắm chặt tay, em mới cảm nhận thấy : 1 buổi tối mùa đông không lạnh !
    Sáng nay đi làm, em vòng qua Cung mà cứ nghĩ anh vẫn còn ở đấy, tự nhiên trong lòng em chợt thấy 1 nỗi buồn miên man ! Sang năm thì Liên hoan truyền hình toàn quốc lại do truyền hình Khánh Hoà đăng cai rùi, bao rờ mới đến Hải Phòng lần tiếp theo nữa?Nhưng em biết, anh cũng hiểu em mà, anh nhỉ?. Nếu em cứ âm thầm chịu đựng thì em sẽ không chiến thắng nổi bản thân mình, còn hơn là em cứ dũng cảm nói ra thế nài dưng mờ anh hiểu là em chả có rì . Vì đơn giản em chỉ là Một Thoáng trong anh
    Một thoáng ánh nắng vàng
    Thu về thay mùa lá
    Một thoáng của bâng khuâng
    Ru em tình thắm lạ
    Một thoáng gọi tình yêu
    Du dương muôn cung điệu
    Thu trải dài Hà Nội
    Chiều em về lao xao.
  2. onlylovea3

    onlylovea3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2007
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Gửi tóc dài!
    Tóc dài à, tóc dài có biết ngày hôm qua thật lạnh? Mùa đông đấy!Một ngày trong ta thấy xáo trộn, vì đâu? Cuộc sống đôi khi bình yên đến khó tin cũng có ngày ta phải u sầu, khiến ta như rơi vào một vòng xoáy, mất phương hướng vậy! Ta đã rong chơi qua những tháng ngày, để rồi nhận ra rằng ta đã yêu tóc dài tự bao giờ. Tóc dài có biết chỉ cần thế thôi- đôi khi là giản dị và mộc mạc, cũng đủ làm lòng ta chan chứa yêu thương? Để rồi khi biết tóc dài đi, ta không biết mình phải làm gì, đành ngậm ngùi chôn kín trong lòng, bởi đối với ta, tóc dài đã quá quen thuộc.
    Ừ, hãy đi theo những gì lòng mình mách bảo, nhưng tóc dài ạ, sẽ vẫn có một trái tim đang theo dõi những bước đi của tóc dài qua từng nhịp đập. Nuối tiếc ư? Có đấy, ta cảm thấy nó, từ ta và cả tóc dài nữa, nhiều lắm! Tóc dài đi, chỉ làm ta thêm nhớ tóc dài hơn, yêu tóc dài hơn mà thôi. Một đêm thức trắng? Điều đó có sao đâu? Chỉ là ta bận suy nghĩ!
    Ta biết, một ngày nào đó tóc dài sẽ quay về với yêu thương. Cho nên tóc dài đừng nuối tiếc, ta cũng sẽ không buồn nữa đâu vì ta tin chắc vào điều đó. Khi đó, ta sẽ nói :"Tóc dài ơi! ở lại với ta, nhé tóc dài"
  3. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông lạnh, run rẩy trong cái rét thấy thèm cảm giác được yêu thương. Được nắm chặt tay em ...để được khen: Tay anh ấm quá.
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0

    Ngày quan trọng thế người ta được ở nhà hạnh phúc trong tình yêu thương của các đấng mày râu thì miềng phải đi công tác xa tít mù khơi !
    Ngày mà người ta được đi xem film, người ta đi công viên giải trí thì miềng ngập đầu trong công việc, trong xứ sở cà fê của cao nguyên lộng gió !
    Ngày người ta trao tay những bông hồng đỏ thắm, những nụ hôn nồng nàn cho một tình yêu dịu ngọt thì mình lại lang thang trên " Thung lũng tình yêu ", cà fê một mình nhìn xuống Hồ Xuân Hương tĩnh lặng đến nao lòng.
    8/3 kết thúc
    Âu nó cũng là cái liễn
  5. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2
    Chết chửa !
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chửa chết
    Đoá nà 1 mem cực thưn mí iem bên box Hà Tây, 1 zợ 2 kon òy (dạo nài miềng cứ thích oánh đồn coá địch )
  7. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Nếu không nhầm thì mem này đang có sờ tai tớt ở YM là "mình mắc bệnh bùn ngủ trong giờ hành chính, chết dở", phải k Rùa? Há há...
  8. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Chính xác òy
    Mà mi đang trinh sát ta hử?Cắn chít đới
  9. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng là sẽ được nghỉ ngơi, ai dè lại tiếp tục xon xen. Chán quá thể. Mấy hôm nay nhiều việc quá, stress nặng roài thế mà nhóc em lại còn lôi mấy đĩa nhạc dance về nghe nữa chớ. Không muốn ở nhà, toàn là những âm thanh khiến mình nhức nhối.
  10. Sinh_ngay_14_thang_3

    Sinh_ngay_14_thang_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    1.229
    Đã được thích:
    0
    Dạo này lắm người yêu mình quá cơ, đến mình cũng yêu mình
    Lâu lắm không gặp KBC nhớ thế nhể
    Cuộc sống dạo này yên bình quá : Có gì để sống, có nơi để về, có người để yêu quý, có những niềm vui.... nhiều thứ quá, nhiều cảm xúc quá

Chia sẻ trang này