1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhina84

    nhina84 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    0
    Thích thế còn gì hả bác! Sao em cũng giống bác mà chả cảm thấy yên bình nhỉ? Đúng là "không có gì chán hơn bằng chính mình chán mình"! CHậc!
  2. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Mình dạo này đẹp trai quá ..mà không có ngưòi ui
    Chán quá
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Anh bảo sau này cấm em dạy con môn Vật Lý . Uh thì em vẫn ngu những môn tự nhiên mà, ngày còn đi học phổ thông thì cứ Văn học nhóm giỏi, toán học nhóm yếu
    Lâu lắm rồi mới được tranh luận cùng anh như thế, thật ra làm rì coá time phải không?
    Nhanh về với em đi............yêu thương ơi
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    " Thế rồi, thế rồi anh lại đi. Chiến tranh không ước hẹn................"
    Phải rồi, chiến tranh ! Chẳng thể nói trước một điều gì, sự sống & cái chết gần nhau trong gang tấc. Em nghẹn lòng khi nói tiếng chia xa, thời bình rồi nhưng vẫn là chưa hết những khó khăn giản khổ đối với người chiến sĩ. Em thương anh nắng gió thao trường, với những điều tưởng chừng chỉ đơn giản nhưng đó là kỷ luật thép, là chuyện muôn thuở của nhà binh.............Những cơn mưa đầu mùa đã thấm ướt vai anh, em cứ tự hỏi lòng mình rằng : Có khoảng không gian nào đo chiều dài nỗi nhớ?
    Uh thì cũng phải dần thích nghi & chấp nhận thực tại rằng : Hẹn ngày chiến thắng ta sẽ về chung một nhà
  5. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Rồi có lẽ nó cũng phải nói lời chia hay hay chính xác là lời tạm biệt tình yêu của nó,cái ty mà nó đã giữ hàng mấy năm trời,cái Ty mà nó đã mang lại cho nó bao nhiều là sức sống để nó vượt qua khó khăn,nhưng số phận là thế nhưng nó vẫn mong lời nguyện ước năm xưa trở thành hiện thực,Cái nguyện ước mà bao nhiêu người mong tới" " 2 đứa cùng chung 1 mái nhà" Nó vẫn mong là sẽ đến đc với nó
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho ta, ta môn nào cũng yếu. Quá đau khộ., Giỏi mỗi môn...
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Môn mới à?
    Ai chả bít mi giỏi môn Logic
  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Lại sắp tới Sinh nhật rồi,1 sinh nhật nữa mà nó ko có mặt,lại sinh nhật buồn nữa phải ko
  9. hocon_v

    hocon_v Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ chuyện này mình không nói, B không nói sẽ chẳng có ai biết được chuyện của bạn. nào ngờ mình đã phát hiện ra người thứ ba trong lớp biết chuyện này và mình tin rằng chỉ gần đây thôi chuyện của bạn cả lớp sẽ biết. ........Mong rằng suy đoán của mình sai.
    Hôm nay B hỏi mình là bạn sẽ như thế nào trong những ngày sắp tới nhỉ ? Lúc đó minh chỉ nghĩ rằng bạn sẽ chỉ phải chịu đựng chút xíu "lời hỏi thăm" của một số người nhưng giờ thì minh nghĩ số lượng đó sẽ không nhỏ đâu.
    minh đang nghĩ hiện giờ bạn đang làm gì nhỉ??? ngủ chăng??? liệu bạn có ngủ được không nhỉ?? bạn đang nghĩ gì nhỉ??? 6 ngày dài, bạn làm những gì nhỉ??? Có lẽ mình sẽ không thể biết được. Mình có muốn biết nhưng chắc mình sẽ không nhận được câu trả lời đâu và cũng có thể mình sẽ không hỏi bạn
    còi......sau 6 ngày bạn sẽ càng còi hơn. cơm? sinh hoạt?..
    b nói : "dạo này bọn mình ít quan tâm đến bạn quá" Uh. Đúng vậy. CÓ lẽ tại con người mình. Mình thầm ao ước mình được như H: Bạn ghét H đến vậy mà tại sao dạo này H nói chuyện được với bạn mà mình thì lại không? Tại mình. Tại con người mình còn quá trẻ con và tại cả minh không khéo léo bằng người ta. B thì nói tại bạn ngại mình. Nhưng bạn ơi, bạn có thấy chuyện đó đã quá lâu rồi không? Hay tại bạn thấy ngại mình về chuyện với H- con bạn thân của mình. Mình có phải là người thích can thiệp sâu vào chuyện riêng tư của người khác không nhỉ? Tại sao bạn " nội tâm" quá vậy. Mình nghĩ nếu bạn nói cho mình, chỉ cần bằng như bạn nói cho B thì mình sẽ hiểu bạn hơn và mình sẽ giúp cả hai người. Vậy tại sao chứ? Mình không trách bạn về chuyện đó lắm. Mặc dù sau vụ đó mình có cảm giác ghétbạn nhưng jờ thì thực sự là không. Chắc bạn chẳng thể biết được đâu.
    nhiều khi mình thấy tại sao mình cứ lại hay nghĩ về chuyện đó thế. Mình cũng không biết được. Có lẽ chuyện của chúng ta cứ để vậy thôi
    bạn à. Cố lên nha. Mọi thứ sẽ qua nhanh thôi. Đó không phải là cái gì xấu xa. Đó chỉ là không may thôi. Rồi mọi thứ lại tốt đẹp "Tình bạn như những ngôi sao sáng có thể bạn không nhìn thấy nó nhưng bạn luôn biết nó ở đâu đó quanh ta" và tôi cũng chỉ xin là ngôi sao nào đó, ngôi sao đó sẽ luôn ở bên bạn khi bạn cần đúng như những gì tôi đã nói với bạn.
  10. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    MU vô địch
    Trận đêm qua coi đã quá

Chia sẻ trang này