1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Capricorn85

    Capricorn85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2008
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chí lý, nhưng cũng đừng quá mộng mơ cho rằng chỉ tình yêu mới là đủ, chỉ nói yêu không đã là đủ. Tình yêu tồn tại được bao lâu? 5 năm? 10 năm? hay 20 năm? Nhận được gì sau 20 năm gìn giữ tình yêu mà cuối cùng chẳng được gì? 20 năm đợi chờ? Một lời khen, 1 ánh mắt ngưỡng mộ? Hay 1 lời động viên từ trái tim mình? Tất cả chỉ là ảo vọng, nỗi khổ cuối cùng lại là chính mình. Tuổi xuân? Niềm đam mê? Nhiệt huyết? Còn không?. Hãy chộp lấy hạnh phúc khi nó vừa có ý định gõ cửa, sau đó hãy tính sau. Bởi cuộc sống bất công lắm, rủi ro chẳng chờ đợi ai bao giờ mà nó tự tìm đến hoặc tự bỏ đi.
    Còn nếu muốn đỡ khổ, nhiều cách lắm .
  2. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Thương bố mẹ sớm hôm vất vả, thương các em nheo nhóc thiếu vắng tình thương, thương con bạn thân.....và hận chính mình không giúp gì được
  3. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Biến yêu thuơng thành hành động . Một tình yêu thực sự lớn là cái cách mà nguời đàn ông kiếm đủ để nuôi sống 1 gia đình ...Cái cách mà Anh ta chia xẻ với nguời vợ những khó khăn của cuộc sống . Chẳng ai lại cứ đi trên con đuờng nhung lụa mãi mãi . Ban đầu phải đi trên cát sỏi , ông trời không phụ lòng ngưòi . Đức phật từ bi.
    Hãy sống để yêu .Và hành động vì cuộc sống .
  4. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ người yêu
    Nhớ người yêu
    Như niêu nhớ lửa
    Như cửa nhớ then
    Như đèn nhớ chụp
    Như súp nhớ gà
    Như hoa nhớ gió
    Như chó nhớ mèo
    Như heo nhớ cám
    .............
    Tóm xì lại là rất nhớ,, xin hết
  5. LanQuyet

    LanQuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2008
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Buồn về tình đời.....trên đời này ngoài tình yêu chẳng lẽ giữa một người con trai với một người con gái không thể tồn tại một tình bạn.....Buồn....Cả nhóm chơi thân ngày xưa giờ tan tác. Ít gặp mặt nhau chỉ vì có 2 trong số 7 người chia tay nhua....Buồn thật
  6. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Sắp quy ẩn,bởi lẽ 1 chữ cuộc sống
  7. daibangchua_xinhxinh

    daibangchua_xinhxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    311
    Đã được thích:
    0
    Có 2 điều muốn nói với Anh :
    Thứ nhất : Lời xin lỗi . Vì có thể Em chạm vào tự ái của Anh khi Em nói: NHƯ THẾ THẬT GIẢ DỐI
    Nhưng Em không có ý nhằm vào Anh , cũng không có ý nói tình yêu của Anh là giả dối . Em nói chung chung như thế , không nhằm vào sự việc hay một nguời nào cụ thể .
    Thứ 2 : Có thể với Anh Em và tình yêu của Em , thậm chí cả những thứ Em viết ra suốt 2 năm nay đều là nhảm nhí , là trẻ con . Em cảm ơn vì Anh và mọi nguời đã tôn trọng nó .Nhưng Em vui mừng vì tất cả những điều đó nó không dành cho Anh . Em viết ra không phải để nguời khác nhìn nhận nó , đọc nó và hâm mộ nó . Và Anh thấy không , Em chẳng quan tâm đến ai hoặc những gì nguời khác nói . Sao cũng được .Chỉ cần Em vui , thế là ok.
    Xin lỗi vì đã Quote bài viết của Anh , đã làm Anh khó chịu vì điều đó .
    Anh đừng bao giờ cho rằng Em không đủ tuổi để nói về tình yêu với Anh bằng cách triết lý . Có thể với Anh yêu là phải thế này , thế này , Nhưng với Em và những nguời khác yêu là phải thế kia , thế khác . Mỗi nguời sẽ có cách yêu và nhìn nhận về tình yêu hoàn toàn khác nhau .Anh đừng quan tâm nguời dưng nói gì. Quan trọng là Anh nghĩ khác và dám nói ra điều mình nghĩ thôi .
    Em nghĩ như thế , và nói ra như thế . Tuy Em không có ý nhằm vào Anh , Nhưng Em biết là Anh đã tự ái . Và bằng cách nào đó Anh cho rằng Em vẫn còn trẻ con nên không chấp, thực sự điều đó khiến Em hơi bực mình . Tuy thế Em cũng chả bao biện ,
    Em cứ sống , cứ yêu , Cứ triết lý theo cách của E , cứ viết những điều gÌ Em muốn , nguời dưng có nói Em hâm , nhưng hàng ngày họ vẫn muốn xem Em viết gì đấy thôi .
    Cho nên Anh ạ , tuổi đời có thể Anh hơn Em. Em tôn trọng Anh .
    Và cái tình yêu trong veo của Em nó cũng chỉ đơn giản như những gì Em viết ra thôi . Như thế không có nghĩa nó đáng buồn cười đâu .
  8. baotrungvip

    baotrungvip Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    5.898
    Đã được thích:
    1
    Rất mừng vì em hiểu điều này.
    Cũng cần phải nói thêm là anh cũng rất xin lỗi em vì trong một tâm trạng không thực sự thoải mái, anh đã có những lời gay gắt với em, chứ không phải vì tự ái.
    Ngoài ra, việc anh đánh giá em và bài viết của em thế nào cũng chỉ là cảm tính, cá nhân và nhất thời. Nếu có sai anh cũng sẵn sàng xin lỗi em một lần nữa.
    Thôi thế nhé, dù cho có thế nào thì anh và mọi người ở KBC vẫn mong chờ các bài viết của em. Chào em.
  9. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Mình
    Cả một đêm dài....
    Đọc hết một câu chuyện tình yêu, lại chia tay nhau bằng cái chết và một sự sống mới được bắt đầu. Thấy,,, hẫng.
    Xem một bộ phim về tình yêu, cười chảy cả nước mắt. Có lẽ vì thế mà không thể ngủ nổi chăng.
    Mình ơi, bao giờ thì nhớn. Bao giờ thì hết khóc khi người khác buồn. Bao giờ thì lạnh lùng được như con thạch thùng,,,,
    Bạn: Ngày mai, sẽ là một ngày vui trọn vẹn, nhỉ, cố ý.
    Yêu Thương: trời nhẹ gió cao
    Được leo_queen_8x sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 24/10/2008
  10. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Muốn là cái j đó HP hơn nữa

Chia sẻ trang này