1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Ai cho mất đồng chí này dịch nghĩa câu tiếng Việt thế
  2. zaizaizaizai

    zaizaizaizai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    1.153
    Đã được thích:
    0
    Tớ còn bít một loài hoa ... mà đảm bảo cô nào ở đây cũng thích
    hoa súng ​
  3. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Đấy đâu phải lý do, hic,
    Em Rùa nhớ dai phết nhỉ!
    Làm mình lại nhớ ngày xưa.
  4. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Thế mới là gắn bó với KBC chứ
  5. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ nhầm thế nào, súng cũng năm bảy loại súng , bác chửa gì đã khẳng định thế sai bét nhè.
    Mà không buôn dưa lê ở đây nhá
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Cho mình: Mình ơi, từ độ biết mình tới hôm nay em rất vui. Ngày ngày mình chở em đi học, đi làm, đi vi vu bát phố. Em cảm động nhất đợt mưa gió vừa rồi, cả Hà Nội ngập trong nước, mình vẫn chở em bon bon vượt qua những con đường ngập nước, qua những nơi khơi thông cống rãnh thúi mùi, qua những lớp bùn đen xì đầy rác rưởi... Em thương mình lắm, và có lần em tự đi bộ đi học để mình ở nhà nghỉ ngơi. Và hôm ấy, chính hôm ấy, em bị xước chân và chân em mọc lên một cái mụn... Eo... Huhu...
    À, sắp tới ngày thay nhớt thay dầu rồi. Hôm nào rảnh đi vào Đại lý bảo hành với em nhé, Classico - Yamaha yêu quý của em!
  7. x8

    x8 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    4.522
    Đã được thích:
    0
    Cái Gà là cái Gà rù
    Thỉnh thỏang xuất hiện cứ ( hù ) chúng ta
    Sau đây xin có bài ca
    Nhảy vào nồi lẩu Gà ta hết rù
    ....​
  8. oTuongVyo

    oTuongVyo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Một triệu lần em chìm trong ánh mắt anh. Ánh mắt mênh mang như ngàn con sóng vỗ. Dịu dàng rửa trôi những muộn phiền đau khổ. Để nụ cười em luôn ấm như mặt trời.
    Một triệu lần em chìm trong đôi môi, ngọt ngào như viên kẹo dâu thơm dịu. Khép đôi mi dường như với níu. Để nụ hôn cứ mãi mãi kéo dài
    Một triệu lần em dựa bờ vai, vững vàng đưa em qua những cơn dông tố. Dù đời cứ muôn lần là bể khổ. Em vẫn tin ở phía cuối con đường ....
    Anh ạ....
  9. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    Công nhận, BTC Hội thi thơ có khác... Hihi...
    Chẳng hết rù đâu chẳng hết rù
    Nào rau, nào nấm... bỗng hết vù
    Có mà lúc ấy người ta khóc:
    "Biết thế... chả trêu nữa.. hù hù"
  10. NoirDesir

    NoirDesir Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2008
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Gà hấp tộ tung lựu đạn nhiều quá, ngồi im nào, để anh nói cho mà biết anh thèm gì...
    Anh thèm lấy vợ.

Chia sẻ trang này