1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chồng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_xinh_21, 12/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chồng

    Chồng à !
    Mình đã sống với nhau gần nửa năm nay, đối với một cặp vợ chồng là quá ngắn để xảy ra nhiều chuyện như bây giờ.Trong khi đó đáng nhẽ ra chúng mình sẽ giống như các cặp vợ chồng khác là vẫn còn đang thời gian đẹp và hạnh phúc nhất .Em chưa bao giờ nghĩ tối nay em lại phải ngồi đây, viết những dòng này vào đây.Mặc dù em biết không bao giờ anh vào đây để đọc cả, nhưng em không còn chịu đựng nổi nữa .Em có thể viết một bức thư đặt trên bàn làm việc của anh,nhưng em lại không biết viết làm sao cho anh .Em luôn tự hỏi có nên làm như vậy không?Em viết ra,rồi em lại vò nát nó trong nước mắt. Thời gian chúng ta hạnh phúc em đã đếm từng ngày ngắn ngủi một, vậy mà bây giờ chúng ta lại như thế vậy.Hàng ngày trôi qua là một chuỗi ngày quá dài đối với em, để đối mặt với tất cả mọi chuyện,với gia đình , nặng nề quá anh à!Chúng mình có sai lầm không anh?Khi chúng mình còn quá trẻ và đã quá vội vàng để đi đến cuộc hôn nhân này hả anh?Ai cũng từng có sai lầm, và những sai lầm đấy em đã tin rằng anh đã là người hiểu em trước khi mình lấy nhau,tất cả những lời nói đó em đã tin và có thể cho em một chỗ dựa đi hết đoạn đưòng sau này.Nhưng bây giờ tất cả em không còn thấy được con người trước kia em tin tưởng nữa. Ngồi đánh những dòng này nước mắt cứ trào ra em phải làm sao để mọi thứ khác đi hả anh?
  2. theheat

    theheat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Bàn là? mẶt ngươ?i Vợ thẶt 'àng 'Ă? lẮy vĂ? là?m Vợ....TĂi Hy Vòng ChĂ?ng cù?a Bàn sèf 'òc 'ược nhưfng dò?ng nước mf́t nà?y....NẮu kĂ thì? 'òng cư?a phò?ng ngù? lài"fn mf̣c sàch sèf thơm tho và?" và? thù? thì? và?o tai cù?a anh Ắy nhưfng lơ?i như vẶy....chùc hành phùc
  3. netwalker

    netwalker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    3.785
    Đã được thích:
    0
    Chúc em và ông xã sớm ngày cơm lành, canh ngọt, gia đình yên ấm, hạnh phúc.
    Anh nghĩ đây cũng là một cách xả stress tốt, đừng giữ những chuyện này trong lòng, nó sẽ làm em đau khổ hơn. Em hãy viết ra và lưu lại vậy. Sau này, khi hai vợ chồng vui vẻ, hoà thuận, chìa ra cho chồng xem, có khi chồng em hiểu em hơn.
  4. 5plus1sense

    5plus1sense Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu vợ chồng bạn có chuyện gì giận nhau, nhưng mà nếu chỉ là cơm không lành, canh không ngọt thì cũng chỉ là bình thường. Mỗi lần "cãi vã" là lại thêm một lần hiểu nhau hơn, và tìm cách sao dung hoà được với nhau.
    Vợ chồng hạnh phúc không chỉ lúc vui, mà cả những lúc "điên tiết" nữa. Chứ như người dưng khác họ thì ai hơi đâu mà trách cứ, mà hờn giận.
  5. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nửa năm thì cũng quá ngắn để một cặp vợ chồng trẻ bắt đầu "cãi cọ" nhưng cũng là quá dài, bởi bất đồng có thể xảy đến bất cứ lúc nào có cơ hội. Khi tiến tới hôn nhân không phải vì hai người đã hiểu hết nhau, để hiểu hết nhau là chuyện không thể, thời gian chỉ góp phần hiểu thêm về nhau. Không một cặp vợ chồng nào không có những bất đồng xảy ra trong cuộc sống, chỉ có điều những bất đồng ấy có cơ hội ảnh hưởng đến cuộc sống hai vợ chồng hay không mà thôi. Khi yêu nhau, có thể vì một lý do nào đó, người ta dẹp đi tự ái cá nhân để tránh ảnh hưởng đến quan hệ khi xuất hiện những bất đồng, có thể là không liên quan tới quan hệ. Tuy nhiên, trong cuộc sống vợ chồng các bất đồng cần được "cãi cọ" để có thể tìm ra những giải pháp khả dĩ nào đó ... hoà đồng.
    Trong quan hệ vợ chồng, phương châm: cái cần nói phải nói cho người cần nghe là rất quan trọng nêu như không xuất hiện ý định ... ly hôn. Giữ trong lòng, chịu đựng không phải là cách tốt nhất để giữ hạnh phúc (đôi khi cũng cần), vẫn có cái gọi là "bí mật" nhưng không được để xuất hiện cái "bằng mặt ko bằng lòng". Điều quan trọng cần nhớ cho các bà vợ: đàn ông sẽ dễ quên nếu không ... bị ấn tượng. Thủ thỉ không phải là cách ... gây ấn tượng với đàn ông. Khi đàn ông càng vui thì càng dễ chấp nhận và cũng dễ quên. Nói chung, nếu có bất đồng trong quan hệ vợ chồng cần có "cuộc họp" giữa hai người, nói chung là nên "cãi cọ".

  6. Peanut_butter

    Peanut_butter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2003
    Bài viết:
    851
    Đã được thích:
    2
    Đọc bài này lại nghĩ đến một đôi trẻ đang "nhanh nhanh chóng chóng, vội vội vàng vàng" muốn cưới nhau ngay ở đâu đó cách xa chỗ em nửa vòng trái đất . Tình yêu, đó có phải là cái duy nhất để xây dựng hạnh phúc gia đình ko nhỉ? Chắc là không đâu.
    Phụ nữ có lẽ cũng thường tự tạo ra một ảo tưởng trong đầu mà chính họ không nhìn thấy thì phải. Đến khi va chạm vào một sự thật nằm ngoài ảo tưởng của họ thì hiện tượng "sụp đổ thần tượng" xảy ra . Mà sự thật này chỉ dễ dàng lộ ra sau cái gọi là đám cưới kia.
    Em nói lăng nhăng mấy dòng, mong các anh chị giàu kinh nghiệm trong này thấy có gì ko phù hợp thì góp ý hộ em .
    (Cũng là vài dòng nhắn nhủ đến 2 người nọ. Cũng đủ lớn rồi, suy nghĩ chín chắn một chút để sau này ko phải hối tiếc. Hôn nhân không phải như là đi ăn một mâm cỗ đâu nhé. . Thực tế, thực tế, và thực tế .)
  7. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc cũng như thức ăn, miếng to quá nhìu khi cũng "bội thực".
    Các bạn thử xa nhau một thời gian cho cái bụng nó "đói tình" rồi gặp lại nhau, có khi mọi chiện lại ổn thoả, ngon miệng.
  8. nodoichuatra

    nodoichuatra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2004
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có sai lầm,phải,ai cũng có sai lầm.Tôi không hiểu rõ là bạn đã có sai lầm gì hay chồng của bạn cũng có sai lầm gì?Nhưng có vẻ như là sự nặng nề và căng thẳng của gia đình bạn xuất phát từ những sai lầm đó phải không?
    Khi cưới nhau rồi,sau những lời hứa hẹn thì có vẻ như các bạn đã không thể bỏ qua hay quên được những sai lầm của nhau,hay nói chính xác hơn là chồng bạn khôn thể tha thứ hay quên được lỗi lầm của bạn trong quá khứ,tôi nói không sai chứ?
    (Nếu tôi nói sai thì mong bạn đừng giận vì đó là những gì mà tôi hiểu được qua lá thư của bạn).
    Bạn à,hãy nói chuyện thật tình cảm và nhẹ nhàng về chuyện này một lần cuối cùng với chồng của bạn.Tôi nghĩ rằng người bạn tin tưởng để có thể lấy làm chồng chắc sẽ đủ quảng đại và bao dung nếu như bạn luôn dám đối diện với lỗi lầm đó,luôn mong muốn được sữa chữa lồi lầm đó và mong muốn một cuộc hôn nhân tốt đẹp,hạnh phúc.
    Tôi mong bạn sẽ làm được cho anh ấy hiểu.Đừng như thế bạn nhé,hãy dũng cảm lên,mạnh mẽ lên nhé.
    Gặp anh ấy và nói rằng em yêu anh,yêu gia đình này và em mong anh hiểu em.Sau đó là..... tuỳ cơ ứng biến.
    Thành thật chúc bạn hạnh phúc!
  9. em_xinh_21

    em_xinh_21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm nay là ngày thứ ba anh không về nhà.Em đã mong anh về chiều nay, nhưng không được em chỉ còn biết nhắn vào máy điện thoại của anh một mẩu tin nhắn là em sẽ về bên ngoại vài hôm.Gọi cho anh anh vẫn không nghe máy của em, anh tránh em như vậy sao?Em không biết anh đang làm gì, ở đâu?Anh có biết rằng cứ như vậy thì chuyện chúng mình càng căng thẳng không anh?Em cố đợi để chúng mình nói chuyện lại lần nữa.Em phải nói dối mẹ anh anh đi công tác mấy hôm .Trưa nay, bố mẹ hỏi em sao anh đi công tác lại không thấy gọi điện về , em lại nghẹn lại khi nói anh đã gọi cho em .Em cũng xin phép bố mẹ về bên ngoại mấy hôm có việc trong kỳ anh đi công tác, em biết bố mẹ không muốn em về bên đó, nhưng em cũng không thể chịu được như thế này,đối mặt với họ tỏ ra không có chuyện gì trong khi chúng mình mất lòng tin vào tình yêu của nhau như thế này,rồi trở về phòng nằm khóc.Một người bạn của em đã khuyên chúng mình tạm xa nhau một thời gian, em không muốn vợ chồng mới cưới đã phải như vậy, nhưng nếu như anh đã như vậy em cũng phải có thời gian,còn nếu không em sẽ nổ tung lên mất nếu cứ cố chịu đựng thế này.Em đã đi đến hôn nhân cùng anh vì em yêu anh, vì em thấy ở anh là một người chồng thì em hi vọng rằng thời gian này sẽ là lúc để chúng mình suy nghĩ, bỏ qua tất cả để trở về bên nhau có những ngày tháng hạnh phúc thực sự .
  10. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    Bà già à,
    Thật ra tớ cũng buồn lắm khi phải kêu bạn về bên ngoại như thế. Nhưng tớ rất hiểu tâm trạng của bạn bây giờ. Nếu cứ mãi phải nhốt mình torng bốn bức tường kia thì chắc bạn sẽ nghĩ quẩn mất. Cố lên bạn ạ, thường thì muốn hưởng vị ngọt thì mình phải nếm cái đắng trước. Cứ giữ niềm tin rồi mai này mọi việc sẽ qua ngay thôi.
    Lúc bạn báo tin lấy chồng, tớ tự nhiên canh cánh trong lòng. rồi thời gian sau thấy bạn hạnh phúc tớ an tâm phần nào. Nào ngờ.......thôi thì lại đổ cho số phận vậy. Cố lên bạn nhé.
    Này, tớ vẫn đang chờ bé con kháu khỉnh, bé con tớ luôn muốn nhận làm con nuôi đấy nhé. Tớ biết ban yêu chồng nhiều, càng yêu hơn nữa. Tớ cũng biết chồng bạn quá nhạy cảm, quá đa nghi để rồi làm khổ bạn. Nghĩ mà tức quá, cánh đàn ông VN tại sao lại cạn nghĩ như thế? Nhưng mà, dù biết bạn không có lỗi, dù biết anh ấy sai, nhưng phải cố gắng nhẹ nhàng giải quyết nhé bạn. Vì một khi mình còn yêu, rất khó quên bạn ạ. Hôm nọ bạn nói bạn muốn chấm dựt mọi chuyện, tớ băn khoăn lắm. Liệu đó có phải là giải pháp tốt khi bạn còn tình yêu với chồng nhiều như thế? Liệu nó có phải là giải pháp tốt khi bạn đang sống ở một môi trườn g"lời ra, tiếng vào" như ở VN?
    Chẳng biết phải làm sao nữa. Trước mắt thì về nhà Bố Mẹ tạm vài hôm vậy. Nếu chờ mãi mà anh ấy không chịu nói chuyện thì phải tìm cách khác thôi. Mà này, tớ vẫn luôn nugn nấu ý định bắt bạn đi làm lại đấy. Ở nhà mãi không được đâu. Lại lẩn thẩn con người ra.
    Cố lên nhé bà già yêu "sưong", mọi chuyện rồi sẽ qua thôi........chắc chắn là sẽ qua.

Chia sẻ trang này