1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuongnho, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chồng

    Tiễn chồng ra phi trường, mỉm cười vẫy tay chờ chồng đi khuất, em lặng lẽ quay về thấy lòng mình như dao cắt. Vẫn biết không nên khóc trước mặt ba mẹ chồng nhưng nước mắt vẫn rơi ướt tóc con gái nhỏ. Tự nhủ lòng mình hai tuần thôi mà, hai tuần thôi, không lâu lắm đâu mà sao vẫn thấy đằng đẵng. Lấy nhau 4 năm, hai lần mình xa nhau. Lần đầu tiên em là em đi công tác 5 ngày, vẫn nhớ những đêm dài nằm khóc đến gần sáng, lần này là anh đi. Ừ, công việc mà, biết làm sao được nhưng em vẫn không thể vui lên, vẫn thấy chống chếnh kinh khủng. Em sợ cả khi về đến nhà, sợ khi trời tối, sợ cảm giác không có anh bên cạnh. Sợ và sợ... Một ngày hai lần thư, một lần điện thoại vẫn không đủ anh ơi.
    Vâng, cũng được 5 ngày rồi, 5 ngày rồi, cố lên, cố lên....
  2. AnCaty

    AnCaty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bạn nhé, mình cũng đang lâm vào cùng trường hợp đấy, nhưng người đi là mình hic hic, mà xa nhau tính bằng tháng chứ ko phải tuần (may ko phải kiểu đi học mấy năm trời).Lần đưa mình ra sân bay, 2 vợ chồng đi sớm hơn 45'' để đc ngồi cạnh nhau, sau đó mình bước vội vào phòng cách ly, ko dám quay mặt lại nhìn thêm, sợ ko đi đc cơ. Ngồi trên máy bay buồn muốn điên lên, dù sao bạn cũng có con gái nhỏ mà, baby sẽ làm bạn thấy như đc an ủi hơn.
    Mình thì tận tháng 7 mới đc gặp chồng cơ
  3. novercome

    novercome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    0
    Anh nhà em mai cũng đi về quê năm ngày để làm passport, tuy chỉ sắp cưới nhưng đã quen nhau 7 năm liền nên em cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Tuy ko buồn như chị vì công việc anh nhà em bận và hay đi công tác nên việc gặp nhau cũng ko thường xuyên như lúc còn sinh viên là ngày nào cũng gặp và em cũng quen rùi nên không còn buồn như trước nữa, nhưng mỗi lần ảnh đi công tác thì đảm bảo chi phí điện thoại của cả 2 trong tháng đó đều tăng lên đáng kể. Ko có anh thì em ngồi chuẩn bị làm tiểu luận mà mình đang tham gia 1 khóa học, rủ mấy đứa bạn gái hoặc đứa em mình đi chơi, mua đồ, nấu ăn hay mua phim về coi nên thời gian cũng qua mau lắm. Em nghĩ kho không có anh nhà bên cạnh, cách để chị bớt buồn là timg một cái gì đó để giết thời gian. Mong chị vui lên nhé.
  4. guardianangel.tnt

    guardianangel.tnt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2003
    Bài viết:
    378
    Đã được thích:
    0
    Xin chia sẻ với chị nỗi buồn xa chồng! Em với chồng em thì được rèn luyện nhiều rồi nên bây giờ không khóc nữa, từ khi yêu nhau đã hay phải xa nhau, có khi là 1,2 tuần, có khi là 1,2 tháng, có khi là nửa năm, 1 năm. Tổng cộng thời gian yêu và lấy nhau đã được gần 6 năm, mà lần nào chồng đi xa cũng thấy trống vắng kinh khủng. Đợt này chồng cũng đang đi công tác 1 tháng, mấy ngày đầu toàn ôm cái áo mặc dở của chồng mà hít lấy hít để Chị còn có con gái, còn đỡ nhiều, chứ em chưa có gì cả, lại ở một mình với nhà chồng, tuy mọi người đều tốt nhưng mà vẫn nhớ chồng lắm! Thôi mấy chị em mình cố lên, vài hôm rồi chồng lại về thôi mà.
  5. mymyty

    mymyty Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2007
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    ui nhiều người buồn vì xa chồng wá nhì, cảm thông cùng các chị. Chắc tương lai em cũng vậy thôi, chồng tương lai cũng công việc suốt. Mà nếu không công việc thì sao có money nhỉ. mệt thật
  6. chip04

    chip04 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Các bạn làm mình nhớ lại ngày mới cưới! Đó là ngày mình ra HN đi làm, còn ông xã ở lại với dự án. Tiễn vợ ra sân bay, mình chả dám nhìn chồng , vì mắt lúc nào cũng ngân ngấn nước, chỉ cần nhìn khuân mặt buồn buồn của chồng thôi là mình sẽ oà khóc ngay mất. Vừa lên máy bay, xã nhắn tin: "Thiệp sinh nhật vợ anh để trong túi xách, em tự tìm nhé...!" Mình cầm thiếp mà chả dám đọc, vì nước mắt đã rơi rồi!
  7. sun_1984

    sun_1984 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa bao giờ nhớ chồng đến mức khóc đến sáng cả Chỉ có cảm giác cần có chồng bên cạnh vô cùng mà thôi
  8. linkvespa

    linkvespa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2006
    Bài viết:
    3.714
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu em ,,, chồng đi rồi chồng sẽ về mà
    Anh đi công tác Pơ Lây
    Cu dài dằng dặc biết ngày nào ra
    Anh đi xin chớ đi xa
    Em phải ở nhà em nhớ lắm thay

  9. quamcoi

    quamcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Tặng tất cả các bạn một đoạn thơ của Đào Phong Lan, cùng tâm trạng với tất cả chúng mình (những người đã, đang và sẽ có những ngày chờ chồng đi vắng)
    .....
    Anh của em,
    những ngày không gặp mặt
    có buồn không?
    Khuôn mặt có hao gầy?
    Bàn tay em đã lại nhớ bàn tay
    Môi em nhớ những cái hôn rất vội
    Em lầm lụi đi trên con đường tối
    Ngõ vắng xa
    Hoa mướp đã thôi vàng
    lối cỏ xanh hôm chúng mình sang
    đã xơ xác nhớ một người đi vắng?
    Không có anh,
    Sao quá chừng phẳng lặng?
    Quá chừng mưa trên những tán lá bàng
    Quá chừng rơi những thảm hoa vàng
    Quá chừng hát những bài lâu không hát ?
    Giá anh xa đúng một vòng quả đất
    Thì bây giờ em sẽ đến ôm anh
    Sẽ gục lên đôi vai ấm hiền lành
    sẽ hôn siết bàn tay yêu dấu
    ????
  10. quaythu

    quaythu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2007
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời thật, một người vợ tuyệt vời.... thật may mắn cho anh chồng nào có được cô vợ như thế này. Phúc Đức quá.

Chia sẻ trang này