1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuongnho, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dqre

    dqre Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/09/2005
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    2
    Em ơi! em lấy chồng được bao lâu rôi? Anh đây xa vợ con cả năm đây. Chắc muốn nhảy tùm xuống biển để về với vợ con quá.
  2. sutuden

    sutuden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    0
    Thế những gia đình chồng nam vợ bắc, 2-3 tháng mới gặp nhau thì sao nhỉ??? Vào đây đọc mới thấy những bà vợ như vậy đáng khâm phục như thế nào.
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Hic, xa chồng nhớ lém, hông mún xa chồng đâu huhuhu , mún lúc nào cũng được ở bên chồng iu cơ
  4. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Sau khi lập topic này, mình nhận được rất nhiều lời chia xẻ của mọi người nên rất muốn vào nói lời cảm ơn và viết cái gì đó nhưng lại nghĩ mãi không biết viết gì vì thực sự mình không quen lắm với việc chia xẻ tình cảm riêng tư trên mạng (hì hì, thông cảm nhé) nên thôi. Mình mong rằng topic của mình sẽ là nơi mọi người chia xẻ và viết những điều muốn nói với chồng nhé.
    Cám ơn mọi người nhiều nhiều! Chúc mọi người vui vẻ và hạnh phúc!
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại nhớ chồng thế nhỉ.Mình chưa có vợ nên chẳng biết sẽ nhớ thế nào cả nhưng chỉ có điều trong cuộc sống thì sự xa cách này chẳng có gì mà ghê ghớm cả vì đây mới chỉ là xa cách thời gian ngắn mà đã kêu ầm thế này rùi.Nếu nhớ quá thì chạy qua bên anh ý như thế đỡ nhớ hơn.Mai sau lấy vợ mà mình đi xa vợ mình đến thăm thì có lẽ mình sẽ khóc vì cảm động
  6. tranhthanhhuong

    tranhthanhhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/05/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cố lên chị , 2 tuần cũng nhanh thui mà
  7. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    còn hơn tuần nữa phải xa chồng rồi.,lại phải đi làm về một mình,lại ko được cùng chồng đi đến những nơi thích ,ngoan ngoãn ở nhà thôi chẳng muốn đi đâu một mình mà ko có chồng ........huhu lúc nào cũng muốn bên chồng iu ..........yêu chồng nhiều , yêu chồng nhất
  8. thuongnho

    thuongnho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2003
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, thế ấy yêu ai nhì.
    May quá ông xã nhà mình về rồi.
    Đọc ở đây mới thấy nhiều người phải xa nhau quá nhưng mình lại thấy rất xúc động vì cảm nhận được niềm hạnh phúc vô cùng và tình yêu lớn lao của mọi người. Kỷ niệm của Chip 04 thật là đáng giá. Chúc cho mọi người luôn được ở bên cạnh người mà mình yêy thương nhé.
  9. 2109

    2109 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.799
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em vui lắm chồng ah,thì em cũng đã bảo với chồng rằng đi với mọi ng em thấy vui........có lẽ là lúc nào em cũng yêu chồng nên em thấy hp bên chồng lắm.Em luôn mong cho 2 đứa mình may mắn và hạnh phúc chồng ạh,yêu chồng
    Còn hơn tuần nữa chồng đi xa rồi huhu.......já tg trôi thật chậm
  10. pneumorel

    pneumorel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi là chồng, sắp tới anh lại đi công tác đúng dịp em sinh đứa con đầu lòng là thế nào . thật ghét k thể chịu nổi mất. em sợ đau đẻ lắm chồng ơi hay em nhịn chờ anh về nhá (để hỏi ý kiến con xem sao ), chứ em sợ lắm

Chia sẻ trang này