1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chồng

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi thuongnho, 08/06/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lời này sao nghe có vẻ giả giối thế nhỉ, này hỏi thật nhé có khi nào bạn nghĩ ngược lại không ?
  2. chochoi

    chochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Lời này nghe chân thật hơn nè.
  3. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Thấy mọi người nói xa chồng vì chồng đi 2,3 tuần or 2,3 tháng mà thấy buồn cho mình ghê
    Vợ chồng mình 1 năm gặp 1 lần là may mắn lắm rồi các bác ah, mỗi ngày chỉ được nói chuyện dt 40p, có khi chồng sợ tốn tiền nhiều mà ko cho gọi phone nữa, 1 tuần được nhìn thấy chồng 1 lần trên wc thôi, hic, mọi người nói làm tủi thân ghê.
    Chồng yêu oi, chồng có nghe bx nói gì ko vậy, bx nhớ chồng yêu nhiều lắm
  4. chubbybear

    chubbybear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Thế thì quên hết cãi nhau, giận hờn đi hoaian812 nhé.
    Chỉ mong chồng yêu mình thật lòng như chồng nói là tốt lắm rồi.
    Được chubbybear sửa chữa / chuyển vào 10:18 ngày 30/06/2007
  5. babefor2

    babefor2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    2
    Thỉnh thoảng vợ chồng xa nhau dăm ba ngày rất tốt cho tình cảm đấy, cái đó gọi là Short Shock, vì sau đó lại thấy yêu nhau hơn là cứ suốt ngày nhìn thấy mặt nhau. Mình thì cũng có lúc muốn được đi xa một vài ngày xem thế nào mà chưa ngày nào xa chồng cả, cũng chưa bao h xa con nên ko có cảm giác nhớ như các chị. Dù sao cũng tốt cho các cung bậc tình cảm vợ chồng! Tôi nói có đúng ko nhỉ? (bạn tôi kể là có lần chồng đi công tác 1 tháng về, sau đó phải đi sửa lại giường đấy!!!)))
  6. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chồng mình thì đang ngủ, chả đi đâu xa bao giờ, nếu có đi cũng chỉ 1 tuần là nhiều. Mà sao mình buồn thế này, nằm cạnh chồng mà cô đơn đến thắt lòng,
    Chồng ơi, chồng có hiểu là những lời mẹ chồng nói chiều nay làm vợ đau lòng lắm k?
    Chồng có thương vợ k mà để vợ phải lo nghĩ nhiều vào lúc này thế,
    Vợ đã làm gì để mẹ chồng phải nói những lời khiến vợ phải suy nghĩ? Phải chăng vợ đã ôm đồm nhiều việc quá, lo cho gia đình chồng nhiều quá để rồi giờ đây, khi công việc làm ăn không thuận buồm xuôi gió, vợ k có đủ tiền để trang trải cho cuộc sống gia đình thì cái từ " con dâu ngoan hiền và biết điều, chịu khó" không còn trong tâm trí mẹ nữa,,,,
    Buồn lắm chồng à
  7. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế thì phải đánh thức chồng dậy lun để mà tỉ tê chứ, sao cứ phải giữ trong lòng như thế làm j hả zời
    Chả bù cho mình, chuyện j cũng kể, nhìu khi thấy cũng thương chồng ghê, toàn pải nghe vợ kể chuyện, suốt cả ngày
    Ai bảo chồng lấy phải vợ nói nhiều làm chi, chồng nhờ, cơ mà khi vợ kể chuyện thấy chồng cười vợ vui lém í, yêu chồng thế k biết nữa chồng ơi
  8. Flying_to_Heaven

    Flying_to_Heaven Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thế thì phải đánh thức chồng dậy lun để mà tỉ tê chứ, sao cứ phải giữ trong lòng như thế làm j hả zời
    Chả bù cho mình, chuyện j cũng kể, nhìu khi thấy cũng thương chồng ghê, toàn pải nghe vợ kể chuyện, suốt cả ngày
    Ai bảo chồng lấy phải vợ nói nhiều làm chi, chồng nhờ, cơ mà khi vợ kể chuyện thấy chồng cười vợ vui lém í, yêu chồng thế k biết nữa chồng ơi
    [/quote]
    Tớ đã nói chuyện với chồng rồi, nhưng mà chồng k hiểu hay cố tình không hiểu thì không biết nữa....
  9. hoaian812

    hoaian812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2007
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Có thể chồng hiểu nhưng chuyện đó đối với chồng nghĩ là bình thường nên chồng vô tư mà ngủ.
    Đôi lúc thấy đàn ông thật khó hiểu, vợ mình buồn khóc mà vẫn nằm ngủ tỉnh queo, còn way sang kêu vợ ngủ đi,có gì mà khóc, thật ko biết là ko hiểu or đó là chuyện bình thường của đàn ông.
    Có lẽ số fận làm vợ là thế, lúc nào cũng fải nhường nhịn.
  10. Scorpio_girl

    Scorpio_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2007
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Thế hồi yêu nhau không được ở bên nhau thì thế nào ạ? vì yêu nhau có ở chung 1 nhà đâu các chị nhỉ!
    Xa nhau hay không không quan trọng, chỉ sợ rằng xa nhau mà không nhớ đến nhau thui !!!

Chia sẻ trang này