1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chuyến tầu đi ngang đời em ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi notmaybe, 29/01/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Viết cho chuyến tầu đi ngang đời em ...

    Ngồi một mình , trời lạnh , năm nay lạnh hơn năm ngoái anh nhỉ ? , cũng chỉ còn vài ngày nữa là sinh nhật anh , rồi tết , rồi valentine .... em sẽ k dám chúc mừng cũng như tặng quà anh đâu , em k dám đối mặt với anh ...

    Một năm mình yêu nhau là 365 ngày vui buồn , từ 2 người xa lạ , mình quen nhau , rồi hiểu nhau , rồi yêu nhau , rồi gắn bó ... để rồi bây giờ em ôm trái tim trống rỗng , bị kỉ niệm bỏ quên , thời gian cuối cũng cũng đưa ta về vị trí đầu: xa lạ ....

    Đã có lúc em yêu anh thật nhiều , nhớ anh thật nhiều , đã có lúc em nghĩ em ko thể sống thiếu anh ... em thay những ngúng nguẩy trẻ con ban đầu bằng những yêu thương mãnh liệt , anh cũng nói em đã thay đổi nhiều ... em ko còn hờn dỗi khi anh có lỡ quên hẹn gọi cho em để café với bạn , k còn đòi chia tay khi anh ko liên lạc trong suốt cả tháng , chịu đựng nỗi buồn 1 mình , k dám nói với anh , vì anh bận ....
    Em đã từng nói với anh là em không thể giận anh !
    Vì em yêu anh !
    Và cũng có thể là vì anh quá khéo léo chăng ????
    Anh có thể lạnh nhạt với em ....em tìm mọi cách liên lạc với anh , em buồn ,em khóc , anh k biết , k cần biết ... anh có thể đột nhiên biến mất không có lý do ... Em giận anh chứ , em giận lắm ... nhưng ... anh ạ .... em chót yêu anh bằng tai mất rồi ... Anh luôn thuyết phục được em ,luôn khiến em tin rằng tình yêu mình là mãi mãi ....
    Nhưng có gì là mãi mãi hả anh ?? Có lẽ em đã quá dại khờ khi yêu anh mù quáng suốt một thời gian... có người nói em nặng tình ... em chẳng quan tâm ... có người khuyên em từ bỏ anh ... em từ bỏ họ ...

    Em sai rồi
    Em biết là em sai rồi !!
    Những chuyện xẩy ra làm em thất vọng nhiều .... Em nhận ra anh k phải là hero của đời em như em vẫn nghĩ
    Mà thôi... tất cả qua rồi

    Em k thể giận anh nhưng em lại nói chia tay...
    Anh còn yêu em ....
    Nhưng em hết yêu anh rồi
    Em không còn tin , không dám tin vào tình yêu nữa

    Em thích cuộc sống bình yên ....
    Nhưng anh là giông bão....

    Trong giấc mơ em thấy em đứng ngoài cuộc đời anh .... Đứng tại sân ga nhìn con tầu lao đi vùn vụt ...Mình đi ngược chiều nhau rồi , sẽ càng lúc càng xa.... Em đã lỡ chuyến tầu này , nhưng em k tiếc đâu ... Em sẽ vẫn ở đây , sẽ mạnh mẽ để chữa lành những nỗi đau anh mang đến ....
  2. riofantasy8x

    riofantasy8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    Yêu một người hay quên một người đều quá khó
    Chúc bạn sớm tìm được một sân ga cuối cùng
  3. thuphuong_85nh

    thuphuong_85nh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    2.470
    Đã được thích:
    0
    Lỡ chuyến tàu này là do bạn cố ý, hy vọng đừng để lỡ chuyến tàu thực sự của đời mình vì vẫn vương con tàu cũ.
    Quên 1 người khó lắm bạn ơi, hihi, nghe nói là phải mất gấp đôi khoảng thời gian mình yêu người đó. Nếu thế thì mình cũng thành gái già mất Đùa thôi, chúc may mắn
  4. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên bạn,
    Mong rằng lần sau bạn sẽ ko để lỡ chuyến tầu nào nữa
    Uh, có lẽ con gái khi yêu bao giờ cũng vậy
    - Khi mình yêu thì bao giờ mình cũng thay đổi, cảm thấy cần ng ta hơn, sợ mất ng ta và hành động không suy nghĩ gì cả.
    - Khi yêu, vô tình mình mất đi bản thân mình, mất đi con người ngày xưa của mình
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, tất cả chỉ là quá khứ, hãy làm những gì bạn thấy thoái mái nhất (nhiều khi, cũng phải gạt bỏ ánh mắt của ng khác đi),
    Mỗi người có một cách riêng để vượt qua nỗi đau. Quên mộtngười là rất khó nhưng ko có nghĩa là mình ko thể gạt người ta sang một bên được. Rồi bạn sẽ làm được thôi.
    Cùng cố gắng bạn nhé
  5. Mit_uot060784

    Mit_uot060784 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    mọi chuyện qua ko dễ vì đã chót yêu qua nhiều , đừng chịu đựng nữa vì tất cả đều có giới hạn ,đã vượt quá giới hạn rồi hãy để nó đi đi .không nuối tiếc hối hận .thời gian làm lành tất cả ,chỉ còn là kỉ niệm thôi .cố lên nhé .
  6. 0983050580

    0983050580 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/01/2008
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    0
    Tầu sẽ quay trở lại đón em
  7. Mntmnv

    Mntmnv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2008
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    hi hi, trong film hay có cảnh, nàng chạy theo đoạn tàu vẫy vẫy, thía là chàng nắm tay kéo lên luôn. Nhanh gọn
  8. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cũng mong có thể tìm được tình yêu và lại có thể yêu !!
    Cám ơn mọi người đã an ủi mình . Thật sự trong lòng mình còn nhiều nuối tiếc nhưng cũng đành thôi , mình k muốn sống tiếp với nỗi cô đơn. Nếu yêu nhau mà chỉ mang lại cho nhau nỗi buồn thi k yêu có lẽ là tốt hơn. Hi vọng một ngày nào đó , chuyến tầu hạnh phúc sẽ đến . Chẳng biết là bao lâu , hiện tại mình cố gắng sống tốt để quên ngày tháng đã qua
    He he , mình cắtt tóc , thay đổi kiểu tóc để nhìn cho khác , muốn quên đi con người trước của mình ... Hâm ra phết ^^
  9. notmaybe

    notmaybe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    hihi , tầu đi mất rồi , cái cô gái ý ngồi khóc 1 mình , cũng tiếc tiếc nhưng tầu và người đều đi mất dạng rồi ^^ . Giá mà đời cũng được như phim .

Chia sẻ trang này