1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết Cho Cô Gái Có Đôi Mắt Biết ... Cười - Đôi mắt Người Thương

Chủ đề trong 'Dancing' bởi huongdanvien_dalat, 27/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. huongdanvien_dalat

    huongdanvien_dalat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    1.546
    Đã được thích:
    1
    Viết Cho Cô Gái Có Đôi Mắt Biết ... Cười - Đôi mắt Người Thương

    Tôi gặp em trong cái lạnh cắt da cắt thịt của miền bắc, nhưng nhìn vào mắt em tôi chợt thấy ấm áp lạ lùng.
    Ngày ấy, em đến cổ vũ cho đội bóng nhưng ko hiểu sao tôi lại ước em cổ vũ cho riêng mình. những bước chạy của tôi trên sân như được em tiếp thêm sức mạnh, chạy và sút như chỉ đề biểu diễn cho một mình em xem. Hôm ấy tôi chỉ dám nhìn em len lén mà ko dám làm quen, còn em vẫn vô tư cười cùng mọi người.
    bẵng đi một thời gian sau nghỉ tết, tôi nhớ em, nhớ ánh mắt ấm áp đến thân thương lạ kỳ nhưng ko thể nào liên lạc được với em. Và tôi lại gặp em, lần này tôi mạnh dạn bắt chuyện và em đã cười với tôi, một nụ cười làm cho trái tim tôi tan chảy. Thật tuyệt vời, tôi đem nụ cười và ánh mắt ấy vào sân để làm nên một vũ điệu chachacha sôi động trên sân.
    và mọi chuyện bắt đầu như thế......

    (anh sẽ viết tiếp bản tình ca vào lần tiếp theo em nhé...)
  2. latin_sky

    latin_sky Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2003
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0

    Ê ku ! nhầm nhọt sang trồng trọt roài ..... Hãy bắt đầu bằng giai điệu nhịp nhàng của Tango và kết thúc bằng dòng chảy êm đềm của Slow Waltz........ cứ thế mà làm nhé. hãy đá bóng bằng cả trái tim chân thành và rực cháy, hãy đá theo vũ khúc Tango ý chứ đừng xài chacha, em ý không khoái khẩu món chacha đâu...................

    ( mọi thắc mắc xin liên hệ LS và mời nhậu nhẹt để được tư vấn miễn phí )
  3. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 27/02/2006
  4. khongthe

    khongthe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    4.417
    Đã được thích:
    0
    Hì hì! Đọc đoạn trước Tết, cứ tưởng là mình. Đọc đoạn sau Tết, mới biết không phải là mình. Hì hì! (Vì hổng cô nào đi cổ vũ đá bóng như e - 2 lần cách nhau cả tá tháng)
    Trời lạnh ăn dưa bở đổi gió tí... Hì hì hì! Cho topic thêm fần sôi động!
  5. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với Su là bài này quá cũ . Ê, chú kia mau kiếm chỗ khác diễn hài đi. Đau hết cả ruột vì cười. Nhờ...Su nhờ?
  6. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Bạn Su invite mình vào đây. Kêu có cái này vui lắm.
    Tớ chẳng thấy vui gì cả. Chỉ thấy quen quen và nhàn nhạt thôi Su ạ ..
    Ấy lừa tớ nhớ ... Ứ biết đâu đấy ...
  7. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    à quên .. Chị Nut Chai ..
    em vẫn nhớ cái hẹn của chị em mình đấy nhé ...
    Lâu lắm rồi đấy chị nhở ...
  8. YASU82

    YASU82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2002
    Bài viết:
    1.483
    Đã được thích:
    0

    Được YASU82 sửa chữa / chuyển vào 17:10 ngày 27/02/2006
  9. nut_chai

    nut_chai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Ùi, cô Mít không nhắc thì chị vẫn nhớ mờ. Tại dạo này chị bận quá thôi, chưa xúc tiến được cái vụ hẹn hò đấy. Mít rỗi thì rủ cả Su vào quán chị chơi. Mấy chị em vừa uống rượu, vừa kể chuyện cười cho nhau nghe.
  10. MoiCong_MuiHech

    MoiCong_MuiHech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2005
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Okie chị ! Chị em mình chắc sẽ có nhiều chuyện cười kể cho nhau nghe đấy. Em với Su thì cười mãi rồi. Giờ rủ chị cười chung cho vui ... hã hã ..
    Thế giờ đăng ký 1 chân trong Quán Tình Yêu ...
    Lính mới .. Mời chủ quán cạch cái nhở ...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này